Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài và đã vượt mức lũ lịch sử trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung những ngày nay không chỉ là thử thách khốc liệt của thiên nhiên mà còn là phép thử về lòng quả cảm và khả năng đa nhiệm của lực lượng Công an nói chung.
Tại TP Đà Nẵng, giữa lúc mưa lũ lịch sử gây ngập lụt sâu diện rộng ở vùng đồng bằng trũng thấp và sạt lở đất, lũ quét xảy ra khắp nơi tại khu vực miền núi phía Tây thành phố, lực lượng Công an đã kiên cường bám trụ, sẵn sàng xông pha nơi biển nước, tại các điểm sạt lở để ứng cứu người dân.
Tại xã miền núi Trà Tân, như Báo CAND đã đưa tin, trong chiều tối 29/10, Trạm Y tế (TYT) cơ sở 2 của xã này tiếp nhận 5 người, trong đó có 3 người bị trọng thương do sạt lở đất, cây ngã đổ đè trúng cần chuyển lên tuyến trên gấp để cấp cứu. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do cúp điện, đường sá bị hư hỏng, chia cắt nhiều đoạn tuyến nên việc vận chuyển 3 bệnh nhân nặng lên tuyến trên là bài toán rất nan giải.
Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, sau khi trao đổi và xin ý kiến Ban Chỉ huy (BCH) tiền phương Quân khu 5 và BCH phòng thủ dân sự (PTDS) khu vực 3, lúc 19h ngày 29/10, BCH PTDS xã đã trao đổi, thống nhất phương án di chuyển 3 nạn nhân bị sạt lở đất gây chấn thương sọ não, mức độ nặng, tiên liệu xấu đang được sơ cứu tại TYT xã Trà Tân (cơ sở 2) bằng cách khiêng bằng đường bộ qua các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B để đến Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Bắc Trà My cấp cứu với quãng đường gần 10km.
Một tình huống ngoài dự kiến là Trạm Y tế xã Trà Tân cơ sở 2 chỉ có bình oxy loại lớn mà ko có bình oxy cầm tay, có thể di chuyển được. Do đó, BCH PTDS xã Trà Tân đã liên hệ, đề nghị TTYT khu vực Bắc Trà My hỗ trợ bình oxy cầm tay. Đến hơn 20h30, xe cấp cứu của TTYT khu vực Bắc Trà My đã mang bình oxy đến.
Để triển khai phương án, BCH PTDS xã Trà Tân quyết định cử một đoàn tiền trạm gồm 8 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng dân quân, cán bộ y tế và Đoàn Thanh niên xã mang theo bình oxy đi khảo sát suốt tuyến từ thôn Thăng Phương (trụ sở UBND xã Trà Tân) lên đến TYT xã. Đoàn tiền trạm xuất phát lúc 21h5 trong sự lo lắng, căng thẳng của toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Đến 22h30, đoàn tiền trạm đến được TYT xã Trà Tân cơ sở 2 để tiếp oxy cho các bệnh nhân phải thở oxy.
Khó khăn lớn nhất trong suốt quá trình đưa 3 bệnh nhân đi cấp cứu là việc khu vực này đang cúp điện, sóng điện thoại và wifi chập chờn, gần như không thể liên lạc được. Sau khi trao đổi thống nhất, đoàn tiền trạm cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng ANTT cơ sở, dân quân xã đang đứng chân làm nhiệm vụ ở các thôn thuộc xã Trà Giác cũ thành lập đoàn vận chuyển thứ nhất. Lúc 22h50, đoàn thứ nhất xuất phát từ TYT xã Trà Tân cơ sở 2 với 3 võng khiêng 3 nạn nhân chấn thương nặng di chuyển về hướng TTYT khu vực Bắc Trà My.
Quá trình di chuyển, Đoàn đã vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy đến tận đầu gối, có nhiều đoạn phải di chuyển sát mép vực sâu trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ phía taluy dương có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Sau khi nhận tín hiệu từ đoàn thứ nhất, đoàn thứ hai xuất phát từ trụ sở UBND xã Trà Tân với hơn 30 chiến sĩ Công an, cán bộ và lực lượng dân quân xã, vượt qua 3 điểm sạt lở nặng, đường sá bị vùi lấp. Đến 0h45 rạng sáng ngày 30/10 thì 2 đoàn gặp nhau.
“Tổng quảng đường di chuyển của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ là hơn 20km trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, nguy cơ sạt lở luôn rình rập. Mặc dù trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy như thế nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, quyết không từ bỏ hy vọng cứu dân dù là mong manh nhất, lực lượng PTDS xã Trà Tân đã hoàn thành nhiệm vụ lúc 1h30 rạng sáng ngày 30/10, đưa 3 bệnh nhân đến được TTYT khu vực Bắc Trà My và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bị nạn cũng như lực lượng làm nhiệm vụ”, ông Chiến chia sẻ.
Sự kiện các lực lượng trong đêm tối, cúp điện hoàn toàn đã vượt hơn 20km đường sạt lở để giành giật sự sống cho 3 bệnh nhân bị thương nặng do sạt lở đất không chỉ là một tin tức cứu hộ, mà là một bản hùng ca về tinh thần quả cảm và trách nhiệm đối với nhân dân.
Hành trình xuyên đêm, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, đối mặt với nguy cơ sạt lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào, không phải là nghĩa vụ đơn thuần, mà là sự hy sinh vô bờ bến. Chính hành động này đã khẳng định lại một lần nữa: Người cán bộ cơ sở, lực lượng Công an, dân quân chính là điểm tựa vững chắc nhất, là người thân cận nhất của nhân dân trong lúc hoạn nạn.
Đội ngũ y, bác sĩ tại TTYT khu vực Bắc Trà My thăm khám cho các bệnh nhân.
Lãnh đạo xã Trà Tân thăm hỏi, động viên người thân các bệnh nhân tại TTYT khu vực Bắc Trà My.
Trong khi đó, tại Thượng Đức, xã vùng trũng thấp, vốn được xem là “rốn lũ” cũng đã trở thành tâm điểm của những chiến dịch giải cứu sinh tử trong đợt mưa lũ lịch sử này. Điển hình, vào lúc 15h ngày 29/10, khi nước lũ bắt đầu có dấu hiệu dâng trở lại đầy nguy hiểm, Công an xã Thượng Đức đã kích hoạt phương án tiếp cận và giải cứu 10 hộ dân tại thôn Trúc Hà đang bị cô lập hoàn toàn trên nóc nhà, đồng thời tiếp tế mì tôm, nước sạch, nhu yếu phẩm cho 44 hộ dân tại thôn Trúc Hà, đảm bảo sinh hoạt tối thiểu trong lúc chờ nước rút.
“Sau khi anh em về trụ sở được chưa đầy nửa giờ đồng hồ thì nhận được tin hàng chục người dân nhờ ứng cứu vì nước lũ đang lên rất nhanh. Vậy là không chút chần chừ, chúng tôi đã huy động tối đa các loại phương tiện, bao gồm cả xuồng máy và ghe, dốc toàn lực ứng cứu cho 32 hộ, 59 nhân khẩu tại các thôn Trung Đạo và Trúc Hà, đồng thời thực hiện công tác “4 tại chỗ” để phục vụ chu đáo cho người dân tại các địa điểm cư trú an toàn”, Trung tá Huỳnh Anh Viên, Trưởng Công an xã Thượng Đức chia sẻ.
Chưa dừng lại, đến khoảng 17h30 cùng ngày, Công an xã Thượng Đức triển khai thêm một đợt giải cứu, đưa 18 hộ, 37 nhân khẩu tại các vùng trũng ngập sâu bị cô lập đến nơi ở an toàn tuyệt đối. Mặc dù thời điểm này, trụ sở Công an xã Thượng Đức cũng đã bị nước lũ ngập sâu gần 1m, song lãnh đạo Công an xã vẫn tạo điều kiện, bố trí nơi ăn, nghỉ cho hàng chục người dân ở khu vực tầng 2 của trụ sở.
Công an xã Thượng Đức vượt lũ dữ cứu dân.
Nhiều người dân sau khi được giải cứu khỏi những vùng trũng thấp được đưa về trụ sở Công an xã Thượng Đức để nghỉ ngơi.
Nếu Thượng Đức là “rốn lũ” thì tại xã miền núi Phước Năng, lực lượng Công an lại đối mặt với thách thức vừa ứng phó với mưa lũ, ngập lụt cục bộ, vừa xử lý nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng. Trong đợt mưa lũ này, Công an xã Phước Năng đã nhanh chóng thể hiện khả năng đa nhiệm và linh hoạt. Song song với việc giúp người dân địa phương ứng phó với ngập lụt, sạt lở đất, lực lượng Công an xã đã khẩn trương di chuyển đến tuyến đường Hồ Chí Minh khu vực đèo Lò Xo, nơi có hàng trăm phương tiện với gần 400 người bị mắc kẹt nhiều ngày qua do sạt lở đất diễn ra ở nhiều vị trí.
Trước tình hình trên, bên cạnh việc phối hợp với lực lượng CSGT điều tiết, hướng dẫn phương tiện đậu đỗ an toàn, Công an xã Phước Năng còn đảm bảo tình hình ANTT và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân bị mắc kẹt tại khu vực đèo Lò Xo.
Công an xã Phước Năng trao nhu yếu phẩm tặng người dân bị mắc kẹt trên khu vực đèo Lò Xo do sạt lở.
“Việc cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống, quần áo ấm, chăn màn... để hỗ trợ người dân bị mắc kẹt tại khu vực đèo Lò Xo gặp rất nhiều khó khăn vì khu vực này có rất nhiều vị trí sạt lở kéo dài trên đoạn đường dài gần 10km. Lực lượng Công an xã đã nhiều đợt tham gia hỗ trợ người dân một số nhu yếu phẩm cần thiết ban đầu (mỳ tôm, bánh kẹo, nước uống...) và đang tiếp tục huy động hỗ trợ thêm, đồng thời đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia, phương tiện lưu thông, cứu hộ và bà con đang bị chia cắt”, Trung tá Phan Minh Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Phước Năng chia sẻ.
Những hành động quả cảm, trách nhiệm và bền bỉ của lực lượng Công an cơ sở, trong đó có Công an xã Phước Năng, Thượng Đức là đại diện tiêu biểu cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an Đà Nẵng.
Không chỉ là người thực thi pháp luật, những chiến sĩ Công an nơi tuyến đầu ứng phó thiên tai còn là người chiến sĩ cứu hộ, người tiếp tế lương thực, và là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của nhân dân. Sự đa nhiệm, linh hoạt và sự hy sinh thầm lặng của họ chính là “lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống và tài sản của nhân dân, viết nên những trang sử đẹp đẽ và đầy cảm phục trong cuộc chiến chống thiên tai lịch sử tại thành phố bên sông Hàn.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước lúc 1h ngày 30/10 trên các sông tại Đà Nẵng như Vu Gia, Thu Bồn, Hàn, Tam Kỳ đều vượt mức báo động (BĐ) 3, trong đó sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức 5,61m - trên BĐ 3 1,61m, cao hơn lũ lịch sử 1964 0,13m.
Trong 6-12h tới, lũ trên thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông đạt đỉnh và xuống chậm, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,65-5,7m - trên BĐ 3 1,65-1,7m, ở mức cao hơn lũ lịch sử 0,17-0,22m (5,48m - năm 1964), tại Hội An đạt 3,45-3,5m - trên BĐ 3 1,45-1,5m, ở mức cao hơn lũ lịch sử 0,05-0,1m (3,4m - năm 1964), sông Hàn tại Cẩm Lệ đạt 3,4m - trên BĐ 3 0,9m, sông Tam Kỳ ở mức trên BĐ 3.