Nhiều mẫu quà tặng phong phú đáp ứng nhu cầu lựa chọn của người tiêu dùng dịp 20/11.
Càng gần đến ngày lễ, thị trường quà tặng Ngày Nhà giáo Việt Nam bắt đầu nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận tại các cửa hàng hoa, quà lưu niệm, nhà sách và cả siêu thị; các gian hàng đồng loạt trưng bày những mẫu quà tri ân phong phú, đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và giá thành, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Thị trường quà tặng online sôi động không kém, với hàng loạt trang thương mại điện tử và mạng xã hội tung ra các combo quà tặng giao tận nơi tiện lợi.
Quà tặng hoa tươi vẫn là lựa chọn phổ biến nhất trong dịp này. Những bó hoa được cắm tỉ mỉ, phối màu tinh tế, kèm tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc giản dị luôn mang đến niềm vui cho người nhận. Từ đầu tháng 11, nhiều cửa hàng hoa đã nhận đơn đặt sớm theo chủ đề riêng. Phục vụ nhu cầu tăng cao, các cửa hàng cũng tất bật nhập thêm nhiều loại hoa mới, chuẩn bị sẵn các mẫu cắm tinh tế cho ngày lễ, giá cũng tăng nhẹ so với ngày thường. Hiện giá hoa tươi dao động từ 250.000 - 700.000 đồng/bó hoặc giỏ cắm sẵn. Các món quà lưu niệm tặng cùng hoa như sổ tay, khung ảnh, hay đồ handmade cũng được học sinh, sinh viên lựa chọn vì ý nghĩa và phù hợp túi tiền. Nhiều bạn trẻ còn tự làm thiệp, vẽ tranh, gấp hoa giấy để gửi gắm tình cảm chân thành.
Bên cạnh những món quà truyền thống, xu hướng tặng quà mang tính ứng dụng cao, thiết thực cho công việc giảng dạy ngày càng được ưa chuộng. Nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn các sản phẩm công nghệ nhỏ gọn như bút trình chiếu, micro không dây, sạc dự phòng hay đèn bàn học thông minh. Các món quà này không chỉ hữu ích trong công việc hằng ngày mà còn thể hiện sự tinh tế, quan tâm đến nhu cầu thực tế của người được tặng. Giá thành cũng khá đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng, có những sản phẩm cao cấp hơn dành cho tập thể lớp hoặc phụ huynh cùng góp tặng thầy cô.
Khách hàng lựa chọn những món quà ý nghĩa, phù hợp để gửi đến thầy cô.
Khi chọn quà, người tặng thường cân nhắc giới tính và sở thích. Với cô giáo, các món quà như khăn, túi xách, nước hoa hay set mỹ phẩm mang lại sự tinh tế, duyên dáng. Với thầy giáo, các lựa chọn phổ biến là áo sơ mi, cà vạt, hoặc cặp da - vừa sang trọng vừa thiết thực cho công việc hằng ngày. Các thương hiệu quà tặng cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi dịp 20/11. Bên cạnh đó, các cửa hàng còn hỗ trợ gói quà miễn phí, in thông điệp tri ân, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn tạo được ấn tượng tinh tế.
Em Phương Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Thành phố chia sẻ: Năm nay lớp em quyết định làm video kỷ niệm gửi tặng cô giáo chủ nhiệm. Mỗi bạn nói một lời chúc ngắn, kèm hình ảnh trong ba năm học. Ngoài ra, chúng em còn tặng cô một cuốn sổ tay có in tên từng thành viên trong lớp. Cô đã dạy tụi em từ lớp 10, nên món quà này như một cách để nói lời cảm ơn và lưu giữ kỷ niệm khi bọn em ra trường.
Nhiều trường học tổ chức cho học sinh cùng nhau làm quà tập thể như video kỷ niệm, tập ảnh lưu giữ khoảnh khắc trên lớp, hay những tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn. Dù đơn giản, những món quà này lại chứa đựng nhiều cảm xúc, thể hiện tình cảm chân thật giữa thầy và trò. Một số lớp học sinh cuối cấp còn gửi thư tay, viết lời chúc hoặc kỷ niệm đáng nhớ trong suốt những năm học, tạo nên bầu không khí ấm áp và gắn bó trong ngày tri ân.
Không chỉ học sinh, nhiều doanh nghiệp, cơ quan cũng chọn dịp này để gửi quà chúc mừng các thầy cô, giảng viên hoặc cán bộ giáo dục. Các giỏ quà được thiết kế trang nhã, gồm trà, bánh kẹo cao cấp, cùng những lời chúc tri ân được ưa chuộng vì mang ý nghĩa chúc sức khỏe, an lành. Dù đơn giản, đó vẫn là cách thể hiện sự tôn trọng và tri ân đối với nghề giáo - một nghề cao quý, thầm lặng nhưng đầy cống hiến.
Dù thị trường quà tặng 20/11 năm nay phong phú, đa dạng, nhưng điều khiến ngày tri ân trở nên ý nghĩa nhất vẫn là tấm lòng của người tặng. Nhiều thầy cô chia sẻ rằng họ xúc động nhất khi nhận được lời chúc mộc mạc, tấm thiệp viết tay hay bức thư nhỏ từ học trò cũ. Với họ, những món quà ấy là kỷ niệm, là sự ghi nhận của học trò đối với công sức và tình cảm mà thầy cô đã dành trọn trong những năm tháng đứng lớp.
Thúy Mai