Lúa ngập trong nước, bộ đội xuống đồng cứu mùa vàng sau lũ

Lúa ngập trong nước, bộ đội xuống đồng cứu mùa vàng sau lũ
một phút trướcBài gốc
Những ngày đầu tháng 10, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu vực tại các xã Đa Phúc, Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ), Hà Nội chìm trong biển nước. Cùng với đó, diện tích lúa mùa của người dân đến kỳ thu hoạch bị ngập nặng, nhiều thửa ruộng vàng óng chỉ sau một đêm đã biến thành ao nước mênh mông. Nước lên quá nhanh, bà con chưa kịp thu hoạch đã phải đối mặt với nguy cơ mất trắng cả vụ.
Trong hai ngày 12 - 13/10, 150 chiến sĩ thuộc Trung đoàn bộ binh 141, Sư đoàn bộ binh 312, Quân đoàn 12 tiếp tục lội bùn, dầm mình trong nước ngập, khẩn trương có mặt tại các thôn Xuân Lai, Kim Trung, Bắc Phú thuộc xã Đa Phúc, Hà Nội để xuống đồng, sát cánh cùng bà con gặp lúa, cứu lấy những hạt gạo mang theo bao mồ hôi và công sức của người nông dân.
Tại xã Đa Phúc, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp thời điểm này bị ngập úng lên tới gần 1.000 ha. Nhiều khu vực, nước dâng từ 0,6 đến 1,2 m, người dân phải lội qua dòng nước sâu để thu hoạch lúa.
Trao đổi với phóng viên, Đại úy Bùi Huy Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 141, Sư đoàn Bộ binh 312, Quân đoàn 12, cho biết: "Trong thời gian qua, trước sự ảnh hưởng của cơn bão số 11, các cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn 3 đều rất xót xa, chia sẻ với bà con. Chính vì thế sau khi nhận được mệnh lệnh của chỉ huy cấp trên, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 đã làm tốt công tác chuẩn bị khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại hai địa bàn xã Trung Giã và xã Đa Phúc, Hà Nội. Nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi là đắp đê, di dời tài sản giúp đỡ bà con".
"Riêng trong ngày 12/10, có 300 cán bộ chiến sĩ đang gặt lúa và giúp đỡ bà con nhân dân dọn dẹp xã Đa Phúc và xã Trung Giã. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiểu đoàn luôn nhận được sự quan tâm của chỉ huy các cấp, chính quyền và nhất là bà con nhân dân tại khu vực thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần vì nhân dân quên mình, Tiểu đoàn thực hiện tốt 3 nội dung: Bảo đảm an toàn, làm tốt công tác dân vận và bảo đảm hiệu quả công việc", Đại úy Bùi Huy Hùng chia sẻ thêm.
Không chỉ xuống đồng giúp dân gặt lúa chạy lũ, các cán bộ, chiến sĩ còn có mặt khắp những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề tại xã Trung Giã để cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, vệ sinh môi trường sau ngập.
Từng nhóm chiến sĩ tận tay khiêng, kê lại tủ lạnh, giường chiếu, sắp xếp từng món đồ trong nhà, giúp bà con đưa đồ đạc về đúng vị trí ban đầu sau những ngày ngập lụt, phần nào xua đi mệt mỏi và lo toan sau lũ.
Không chỉ giúp dân gặt lúa, dọn nhà, các anh bộ đội Cụ Hồ còn khơi thông mương, nạo vét cống rãnh, thu gom bùn đất, rác thải, trả lại cảnh quan sạch sẽ, giúp môi trường trong xã sớm hồi sinh sau lũ.
Từ sáng sớm, những người lính đã có mặt tại các hộ dân bị thiệt hại nặng, tất bật kéo từng bao thóc nảy mầm lên chỗ cao để phơi...
...Sau nhiều ngày ngâm nước, những bao thóc bắt đầu nảy mầm được cán bộ, chiến sĩ cẩn thận khiêng lên chỗ cao phơi nắng, hy vọng giữ lại chút vàng trắng còn sót lại cho bà con.
Không chỉ giúp dân khắc phục hậu quả trong thôn xóm, các cán bộ, chiến sĩ còn đến từng trường học, cùng thầy cô dọn bùn đất, lau chùi bàn ghế, trả lại không gian sạch sẽ, tươi mới để sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp sau trận lũ lịch sử.
Cùng thầy cô giáo, họ lau từng cánh cửa, cọ từng bờ tường, như muốn xóa đi tất cả dấu vết của cơn lũ đã đi qua, trả lại vẻ bình yên cho ngôi trường.
Những bữa trưa vội bên bờ ruộng hay góc sân trường, ăn vội miếng cơm rồi lại tiếp tục công việc, đó là nhịp sống thường ngày của các chiến sĩ trong những ngày hỗ trợ dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Linh Thương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/lua-ngap-trong-nuoc-bo-doi-xuong-dong-cuu-mua-vang-sau-lu-post1237361.vov