Luật sư Ánh Võ
Luật sư Ánh Võ - cô gái sinh năm 1998, người ấp ủ giấc mơ này từ lâu đứng lặng giữa các em nhỏ, mắt đỏ hoe trong ngày sinh nhật tuổi 27 của chính mình.
Hành trình gieo một giấc mơ rất thật
Là luật sư kiêm biên tập viên, MC Ánh Võ luôn sống giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập một bên là luật pháp cứng rắn, một bên là con chữ mềm mại. Nhưng phía sau những công việc bận rộn ấy, từ lâu trong cô đã có một giấc mơ rất dịu dàng: Xây dựng một thư viện sách kết hợp khu vui chơi cho các em bé tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi những đứa trẻ thường phải đối mặt với kim tiêm, ống truyền và những đợt điều trị dài đằng đẵng.
Khi bắt tay thực hiện, Ánh Võ và đội ngũ ban đầu hình dung đến một thư viện lớn, đầy đủ tiện nghi. Nhưng càng đi sâu vào khảo sát, họ càng hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là lớn mà là gần. Gần các em nhỏ đang truyền dịch, gần những đứa bé chưa thể rời giường bệnh, gần đến mức chỉ cần vài bước chân là có thể chạm vào cuốn truyện cổ tích hay bộ bút màu yêu thích.
Vậy là dự án được chia thành 4 góc thư viện nhỏ, đặt rải rác ở 3 khoa điều trị khác nhau. Mỗi góc đều được thiết kế linh hoạt, thân thiện với trẻ nhỏ: Từ truyện tranh, giấy vẽ, bút màu, đồ chơi vận động nhẹ… cho đến những chiếc cầu tuột mini, thú nhún…. Một khoảng trời bé xíu, nhưng đủ để gieo lại tiếng cười cho các bé.
Ngày bàn giao thư viện trùng đúng với tiệc sinh nhật định kỳ của bệnh viện dành cho hơn 100 bệnh nhi có ngày sinh trong tháng 7. Không khí rộn ràng, nhạc vang lên, bong bóng bay khắp hành lang. Thế nhưng, phía sau vẻ tươi vui ấy là những hình ảnh khiến trái tim Ánh như thắt lại. Hơn 100 em nhỏ đang điều trị nội trú, có bé tay còn cắm kim truyền, có bé chỉ có thể ngồi vì vết mổ chưa lành, có bé vừa hát xong đã vội ho rũ rượi trong lòng mẹ. Tiếng cười yếu ớt vang lên giữa tiếng máy truyền dịch và mùi sát khuẩn lạnh lẽo.
“Cô Ánh ơi, cô sinh nhật giống con nè!”, một bé gái cười toe, rồi bất ngờ tặng Ánh một nụ hôn lên má. Có em cứ nắm tay cô thật chặt, không rời. Có em nhỏ khác, rụt rè đưa cho Ánh bức vẽ nguệch ngoạc hình trái tim, bên trong ghi: “Tặng cô”.
Giây phút ấy, Ánh lặng người. Không còn là ngày của riêng cô, không còn là buổi lễ trao tặng đơn thuần. Mọi ranh giới giữa người cho người nhận bỗng tan biến. Trong ánh mắt những đứa trẻ, Ánh không còn là người lớn, không còn là luật sư hay cô biên tập viên xinh đẹp. Cô chỉ đơn giản là người lớn biết lắng nghe ước mơ của trẻ con, biết biến một góc hành lang bệnh viện thành thiên đường sách và trò chơi.
Những người thầy bé nhỏ
Từ những ngày đầu khảo sát cho đến hôm thư viện chính thức đi vào hoạt động, Ánh đã lặng lẽ đi qua từng khoa: Nội tổng quát, Ngoại thận tiết niệu, Tiêu hóa… Nơi đâu cũng có những ánh mắt mệt mỏi vì thuốc men, những tiếng khóc âm thầm trong đêm, những vết mổ chưa lành và lịch điều trị dày đặc.
“Nhưng các em vẫn hát, vẫn tô màu, vẫn cố nắm lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất,” Ánh kể, giọng khẽ run. “Chính các em dạy tôi hiểu thế nào là mạnh mẽ. Thì ra, những đứa trẻ với cơ thể đầy ống truyền, những vết sẹo, những tiếng ho… lại là những người thầy đầu tiên dạy tôi về lòng dũng cảm.”
Ánh không giấu được xúc động khi nhắc lại: “Tuổi 27, tôi nhận ra mình không chỉ sống cho mình. Tôi sống để xoa dịu, sẻ chia và đồng hành với những điều rất nhỏ, rất mong manh nhưng vô cùng kiên cường".
Một thư viện không nằm trên giá sách
Một thư viện đọc không cần bảng tên trang trọng, không có giá sách cao ngất, cũng không đặt trong căn phòng lộng lẫy. Nó nằm rải rác trong các khoa bệnh, sát cạnh giường truyền dịch. Nó hiện lên từ ánh mắt háo hức của một em bé khi được chọn quyển truyện đầu tiên, từ cái ôm bất ngờ gửi tặng cô Ánh, từ tiếng cười trong veo của một đứa trẻ đang chống chọi với ung thư.
Dự án thư viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chỉ là bước khởi đầu. Nhưng với Ánh, nó là cột mốc đẹp nhất của tuổi trẻ. Một tuổi 27 không hào nhoáng, không tiệc tùng mà đầy yêu thương, đầy sự chữa lành.
“Có lẽ rồi sẽ có những năm tháng mình không thể quay lại, nhưng mình có thể chọn sống thật ý nghĩa khi đang ở trong đó.” Ánh viết trong nhật ký sinh nhật năm nay.
Và những ai từng đứng giữa hành lang bệnh viện Nhi Đồng 1 vào tháng 7 này đều có thể chứng thực một điều: Đôi khi, món quà sinh nhật đẹp nhất… là khi ta được trao tặng tiếng cười cho người khác, và nhận về bài học của một trái tim rộng lớn.
Võ Thị Ánh, sinh năm 1998.
Nghề nghiệp: Luật sư, biên tập viên tại TV Pháp Luật - Cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp
Các chương trình thiện nguyện đã làm: Lắp chân giả cho các em nhỏ, mổ tim, nấu và phát cháo, ủng hộ nhà tình thương, thăm hỏi thương binh ở quê nhà, thư viện sách, tham gia chiến dịch Luật sư tình nguyện năm 2024…
PV