Luật sư nói gì về vụ kiện giữa Jack và Thiên An?

Luật sư nói gì về vụ kiện giữa Jack và Thiên An?
9 giờ trướcBài gốc
Luật sư của Jack cho rằng, phía Thiên An không thực hiện đúng như những gì đã nói
Tại họp báo sáng 16/7, tại TP. HCM, luật sư Trần Đức Duy (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết anh và nhóm luật sư đang hỗ trợ pháp lý cho Jack chia sẻ đã và đang tiến hành các biện pháp pháp lý để Jack xác minh, đồng thời thực hiện nghĩa vụ làm cha.
Luật sư khẳng định, việc Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) đệ đơn kiện về "tranh chấp về xác định cha cho con" đối với bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An) là hoàn toàn chính đáng.
Luật sư Trần Đức Duy chia sẻ tại họp báo.
Theo luật sư, cách đây 3 tháng, Jack đã nộp đơn đến TP. Thuận An. Tòa án đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thu thập chứng cứ và lấy lời khai. Phía ca sĩ Jack đã nộp đầy đủ các hồ sơ chứng từ liên quan.
Tuy nhiên, luật sư Duy nói rằng, phía Thiên An không thực hiện đúng như những gì đã nói.
"Sau khi phía nghệ sĩ Jack nộp đơn khởi kiện, chúng tôi được biết phía bị đơn thông qua đội ngũ hỗ trợ pháp lý đưa ra phát ngôn là: "Sẵn sàng hợp tác để giải quyết dứt điểm".
Khi TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 16 TP.HCM) thụ lý vụ việc đã mời Jack lên làm việc, lấy lời khai.
Trong khi từ đó đến nay, phía bị đơn chưa bao giờ đến tòa mà chỉ gửi văn bản yêu cầu đình chỉ giải quyết vụ án.
Song tòa không chấp nhận yêu cầu đình chỉ mà chuyển vụ kiện đến TAND TP.Thủ Đức, TP.HCM cũ (nay là TAND khu vực 2 TP.HCM) để giải quyết theo thẩm quyền".
"Thiên An đừng đổ trách nhiệm lên gia đình tôi"
Tại họp báo, mẹ ruột của Jack là bà Trần Thị Cẩm Loan đồng thời là đại diện của công ty J97 Promotion cũng có chia sẻ dài.
Jack và mẹ ruột chia sẻ tại họp báo sáng 16/7.
Mở đầu phần chia sẻ, bà Cẩm Loan gửi một thông điệp đến Thiên An: "Cô biết con dám làm mọi thứ, nhưng cô mong con hãy là một người mẹ thực sự yêu thương con mình. Nếu cuối cùng con làm điều gì tổn hại bản thân rồi đổ hết lên đầu tôi và Tuấn (tên thật của Jack), thì xin con đừng. Chúng tôi chịu quá đủ rồi".
Tại họp báo, bà Cẩm Loan nhiều lần bật khóc chia sẻ về chuyện tình cảm của con trai và Thiên An.
Bà cũng đính chính mối quan hệ giữa Thiên An và Jack hoàn toàn không có thời gian sống thử, cả hai chỉ tiếp xúc rất ngắn.
Bà Loan kể rằng, tháng 12/2019, Jack rời công ty cũ và bắt đầu ký hợp đồng mới từ tháng 1/2020. Trong ba tháng đầu năm đó, Thiên An thường xuyên tới nhà bà chơi, nhưng chỉ với tư cách là bạn cùng công ty cũ.
Theo lời bà, trong giai đoạn này, bà từng đồng cảm với Thiên An vì hiểu được những khó khăn Jack đã trải qua. Nhưng đến khoảng tháng 4/2024, Thiên An ngừng đến chơi. Khi hỏi lý do, Jack nói đã phát hiện An tìm hiểu nhiều người khác, không chỉ riêng mình.
Đến tháng 6/2020, Thiên An quay lại tìm gặp bà Loan để nhờ tư vấn về kiện tụng liên quan công ty cũ. Bà đã nhờ ba luật sư hỗ trợ.
Một ngày tháng 8, bà Loan cho biết bất ngờ nhận cuộc gọi từ mẹ Thiên An với giọng gay gắt, mắng nhiếc. Mẹ Thiên An cũng khẳng định: "Con tôi có bầu hơn 5 tháng rồi, đang quen giám đốc ngân hàng mà vì con chị mà khổ".
Sau khi bà đề nghị nói chuyện bình tĩnh, mẹ An đề xuất "hai bên nói chuyện đàng hoàng, có chút quà trầu cau, dạm ngõ trước rồi cưới sau".
Sau đó, Thiên An đề nghị được chuyển về sống cùng gia đình Jack vì sợ dư luận dị nghị khi bụng bầu lớn. Bà Loan đồng ý, nhưng hoang mang khi thấy An bắt đầu đặt ra nhiều mong muốn về tài chính, trong khi Jack lúc đó chưa có tiềm lực kinh tế.
"An mượn tiền người làm trong nhà mà không trả. Tôi phải đưa tiền để bạn ấy trả nhưng vẫn không thấy trả. Tôi hỏi thì An nói phải đóng học phí cho em", bà Loan nói về điều bản thân lo ngại về Thiên An.
Tới tháng 12/2020, An xin phép về nhà mẹ đẻ để sinh con. Bà đồng ý. Tuy nhiên, đến tháng 2 vẫn không thấy sinh, mãi đến tháng 4 bé Sol mới chào đời. Song, bà Loan chưa bao giờ nghi kỵ về câu chuyện bé Sol là con ai.
"Khi An về, điện thoại lúc mở lúc tắt. Mẹ con tôi sống trong nỗi lo sẽ bị bóc phốt bất cứ lúc nào. Tôi từng nói với Tuấn: 'Con ơi, mẹ chịu hết nổi rồi. Nó có phốt gì thì mình chịu đi'. Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm, mọi chi tiêu đều có chứng từ," bà khẳng định.
Chính vì những lý do đó, bà Loan nói gia đình không thể chấp nhận Thiên An, và nếu được chọn lại, bà vẫn sẽ làm như vậy.
Phía Jack tung sao kê về số tiền gửi cho Thiên An để nuôi con.
Bà Cẩm Loan cũng khẳng định, từ khi Thiên An sinh con, bà nhờ người quen chu cấp cho Thiên An và con, song con số không phải 5 triệu đồng như mạng xã hội đồn đoán bấy lâu nay.
Trong bản tường trình mà nhân chứng gửi tiền cho Thiên An viết, người này cho biết gia đình Jack đã nhiều lần gửi cho Thiên An số tiền 10 triệu đồng, 25 triệu đồng, 30 triệu đồng và 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà đã dừng chu cấp vì không được Thiên An công nhận sự giúp đỡ.
Jack từng trầm cảm, không dám ra đường
Bà Loan cho biết 5 năm qua, gia đình và công ty nhận được rất nhiều cuộc gọi, email liên quan đến những chuyện cá nhân của Jack, đặc biệt là đời sống tình cảm.
Thời điểm đầu khi ồn ào bùng nổ, bà đã bàn bạc với ê kíp để lên tiếng làm rõ. Tuy nhiên quyết định đó dừng lại sau câu nói của Jack là: "Mẹ ơi, thôi đi, con bị mắng một mình cũng được. Mẹ lên tiếng thì An cũng khổ. Để mình con chịu thôi".
Về lý do tổ chức họp báo lần này, bà Loan nói: "Chúng tôi không có mưu kế gì. Từ lúc ồn ào tới giờ, Tuấn vẫn làm nhạc, chưa bao giờ dừng lại.
Quyết định lên tiếng là do 2 bài vị. Gia đình tôi không có một nụ cười, Tuấn không dám ra đường, không ăn không ngủ, đến môi nứt hết. Tuấn có hỏi tôi: 'Mẹ ơi, nếu một ngày nào đó không còn để lo cho mẹ sau này, mẹ có giận con không'.
Lúc đó tôi như chết lặng, tôi cảm thấy thất bại, tôi không thể ngăn suy nghĩ của mọi người bên ngoài. Suốt thời gian đó Tuấn trầm cảm, mà chúng tôi giấu fan, giấu mọi người. Tôi biết con mình mạnh mẽ, nhưng đến đâu thì Tuấn cũng là người bình thường, có cảm xúc và suy sụp về tinh thần.
Sau khi Tuấn trải qua áp lực ở thời điểm đó, mọi người xung quanh có động viên an ủi để Tuấn hiểu ra vấn đề, vực dậy tinh thần. Thay vì đôi co trên mạng xã hội, chúng tôi nhờ đến cơ quan chức năng về câu chuyện bài vị".
Sau tất cả, mẹ Jack mong Thiên An suy nghĩ lại và đừng đẩy câu chuyện đi quá xa. "Tôi mong An hiểu và đừng mang cảm xúc của mình áp đặt lên con vì An chưa bao giờ hiểu cảm xúc của một đứa trẻ bị bỏ rơi", mẹ Jack nói.
Bên cạnh đó, mà Loan cũng bày tỏ trăn trở: "Tại sao đến bây giờ, chúng tôi vẫn không gặp được bé Sol . Đó cũng chính là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở nhiều năm qua. Chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm nhưng không hiểu sao nhiều năm qua, chúng tôi vẫn không gặp được bé".
Jack tự nhận mình bất hiếu
Sau khi bà Loan chia sẻ, Jack thừa nhận anh "chết lặng" vì không biết nói điều gì. Anh thừa nhận, hiện tại vẫn chưa dám nói lời xin lỗi mẹ.
Jack chia sẻ tại họp báo. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau những ồn ào về đời tư, sự nghiệp những năm qua.
"Từ lúc nổi tiếng đến giờ, tôi chưa bao giờ để mẹ yên. Khi còn ở công ty cũ, 1 năm tôi hát gần 100 show nhưng trong người không có đồng nào. Có những chiếc áo tôi phải mặc lại đi diễn. Lúc đó tôi hạnh phúc vì được biểu diễn, được khán giả yêu thương.
Khi ra đi, tôi mang về tay trắng và một chiếc xe trả góp để mẹ trả nợ. Tôi thấy mình bất hiếu.
Tôi nhận mình không là người xuất sắc, nhưng tôi tự tin sống với lòng lương thiện, tôi tự hào về điều đó. Có thể tôi không phải là người thông minh, nhưng tôi không phải là người ngốc nghếch. Tôi nhận ra ai đối xử tệ bạc với mình, nhưng tôi chỉ muốn chọn yên bình, được làm nhạc.
Khi lựa chọn như vậy, tôi vô tình đưa mẹ, khán giả của mình vào vòng xoáy. Đến khi nhận ra hối hận, người tôi nát rồi, tôi đã không còn cảm xúc, không thể khóc được", Jack giãi bày.
Sau tất cả, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến mẹ, khán giả, ê kíp và đối tác của mình.
Nhìn lại quãng thời gian qua, Jack thừa nhận, anh chưa bao giờ tổ chức fanmeeting, show riêng của mình vì "cứ hở ra định làm gì là có chuyện".
Trong 5 năm qua, đây là lần thứ 2 Jack lên tiếng về chuyện tình cảm. Trước đó, năm 2021, nam ca sĩ từng viết một bài viết dài trên trang cá nhân.
Ca sĩ bày tỏ: "Tôi im lặng cỡ đó tôi vẫn không yên, rồi bé Sol sống ra sao nữa? Bạn nữ (Thiên An - PV) vẫn tìm mọi cách để biến tôi thành người xấu.
Nếu bạn ấy dừng lại từ năm 2021, có lẽ bạn ấy thắng vì tôi đã chấp nhận, đã xin lỗi rồi. Đến cách đây 1 tháng bạn ấy nói bạn ấy cũng sai, tôi cũng sai. Lúc đó gia đình tôi còn gì nữa, nếu tôi không lên tiếng thì có lẽ tôi không còn trên cõi đời này".
Sau cùng Jack muốn nhắn nhủ đến bé Sol: "Sau này con chắc chắn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất, không bị chối bỏ như những gì mà mọi người đồn đoán bấy lâu nay.
Nếu sau này con đến trường có ai trêu thì con hãy nói là ba tôi lo cho tôi ngay từ giây phút biết tôi có mặt trên đời này, bạn đừng nghe ai gán ghép, thông tin lá cải, đó là sự thật của gia đình tôi. Còn nếu bạn muốn biết thì đi về nhà, nói chuyện với ba tôi, vậy là đủ".
Hiện, phía Thiên An chưa lên tiếng sau những thông tin mà phía Jack đưa ra trong buổi họp báo vào sáng 16/7.
Bạch Dương
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/luat-su-noi-gi-ve-vu-kien-giua-jack-va-thien-an-192250716122806728.htm