Mùa giải năm nay, câu lạc bộ Chelsea đang gây quá nhiều thất vọng cho những ai yêu mến The Blues. Chỉ mới đầu tháng 3, Chelsea từng tạo dấu ấn lớn với chiến thắng 4-1 ngay trên sân của Aston Villa, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự Champions League. Thời điểm ấy, The Blues vẫn giữ vị trí vững chắc trong Top 4 và hầu như không ai nghĩ đội bóng thành London sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như hiện tại. Nhưng thực tế lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Đội bóng đến từ London rơi xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng với 48 điểm, kém 3 điểm so với top 7 và thua tới 4 điểm so với top 6. Dù vẫn còn hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu vào mùa giải năm sau. Song khó có ai còn đặt niềm tin vào “thế lực một thời” của bóng đá Anh trong thời điểm này, khi The Blues đã thua tới 5 trận liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh. Do vậy việc phải đối đầu với Liverpool trong thời điểm này, Chelsea khó làm nên chuyện tại Anfield. Tuy nhiên, dù đã chính thức hết cơ hội chen chân vào top 5, Chelsea vẫn còn một tia hy vọng mỏng manh dự Champions League nếu vươn lên thứ 6 và trông đợi cho Aston Villa giành chức vô địch Europa League, đồng thời cán đích chung cuộc trong Top 5 Ngoại hạng Anh. Trong thế bắt buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng, song The Blues chỉ có được 1 trận hòa tại Anfield.
Chủ nhà Liverpool dù có khá hơn đối thủ trong mùa giải năm nay, song “lữ đoàn đỏ” cũng chưa làm hài lòng người hâm mộ. Họ đã sớm giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch, bị loại sớm khỏi các đấu trường cúp và lúc này vẫn chưa thể an toàn trong top 5 Premier League. Sự thất thường của Liverpool thể hiện rõ nét ở 5 vòng gần nhất, khi “lữ đoàn đỏ” thắng 3 và bại 2. Với 58 điểm, Liverpool đang xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH. Động lực của “lữ đoàn đỏ” lúc này cũng rất rõ ràng, khi khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 6 là Bournemouth mới chỉ là 6 điểm, đồng nghĩa tấm vé dự Champions League mùa sau vẫn chưa thực sự an toàn. Một chiến thắng trước Chelsea sẽ giúp The Kop tiến rất gần mục tiêu Top 5. Với phong độ và tinh thần hiện tại, Liverpool rõ ràng có nhiều cơ sở để tin vào điều đó trước một Chelsea đang chìm sâu trong khủng hoảng. Và trong bối cảnh mùa giải còn 3 vòng nữa, Liverpool sẽ đặt mục tiêu cho chiến thắng trên sân nhà trước Chelsea để qua đó hòan thành nhiệm vụ dự Champions League và cũng để tạo thời gian cho các trụ cột giữ sức cho World Cup. Tuy nhiên trong một ngày Chelsea chơi quả cảm, “lữ đoàn đỏ” chỉ có được một trận hòa 1-1.
Nhập cuộc hứng khởi và có bàn thắng từ rất sớm, khi ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Gravenbech sau khi nhận bóng từ Ngumoha ngay rìa vòng cấm, tung ra cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp mở tỷ số cho đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, lợi thế của Liverpool chỉ kéo dài trong 30 phút, đến phút 35, Chelsea được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Enzo Fernandez thực hiện cú đá vòng cung khó chịu, bóng xoáy đập cột bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Liverpool. Hai bàn thắng rất đẹp trong hiệp 1 cũng là tất cả những gì mà hai đội làm được, bởi trong suốt thời gian còn lại không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết quả hòa 1-1 chỉ làm hài lòng Liverpool khi “lữ đoàn đỏ” gần như chắc chắn sẽ cán đích ở Top 5. Còn về phía Chelsea, chiếc vé Champions League ngày càng xa rời họ.
Lê Ngọc