Lực lượng An ninh mạng phối hợp tìm cứu 1 thiếu niên uống cả vỉ thuốc ngủ định tự tử

Lực lượng An ninh mạng phối hợp tìm cứu 1 thiếu niên uống cả vỉ thuốc ngủ định tự tử
12 phút trướcBài gốc
Rạng sáng 2-10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - CATP Hà Nội xác định trên mạng xã hội, có tài khoản facebook “Q.N” đăng bài viết với nội dung: “Xin lỗi bố mẹ anh chị con không muốn sống nữa. Con xin lỗi giờ bố mẹ biết chắc con cũng uống hết một đống thuốc ngủ rồi. Con giờ ngủ ngon lắm bố mẹ đừng lo cho con nhé…”.
"Trước cả rừng thông tin trên mạng xã hội, việc phân định thật - giả không hề đơn giản. Nhưng trong trường hợp này, khi đọc nội dung này, chúng tôi linh cảm điều bất thường; có lẽ thật nhiều hơn giả", chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao nhớ lại, và nung nấu quyết tâm làm sáng tỏ thông tin này, để sớm ngăn chặn "sự thật" có thể xảy ra.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo đề xuất lãnh đạo CATP Hà Nội để phối hợp cùng Phòng 6 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định tài khoản “Q.N” do cháu P.N (SN 2007, sống trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội) sở hữu. "Đường dây nóng" được thiết lập với Công an phường Dương Nội, và thông tin từ Công an cơ sở cho thấy, cháu N đang sống cùng nhà trọ với mẹ và em trai.
Đồng loạt các động thái định hình đường đi, liên lạc người nhà, phân công cán bộ cơ sở đến hiện trường và huy động cán bộ y tế... được triển khai. Và khi lực lượng Công an đến hiện trường, chứng kiến N đang nằm mê man, mặt tái nhợt. Nam thiếu niên được đưa thẳng vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, và do được sơ cấp cứu kịp thời, sức khỏe N đã ổn định.
Qua trao đổi, được biết bố mẹ N đã ly hôn. Tối 1-10, N đi liên hoan với bạn bè, khi về nhà bị mẹ mắng, nên đã nảy sinh ý định tự tử. Khoảng 22h ngày 1-10, N uống 1 vỉ thuốc ngủ khoảng 12 viên, rồi sử dụng facebook cá nhân để đăng bài viết, đồng thời nhắn tin tạm biệt bạn bè. Xong xuôi, N lên giường nằm, cho đến sáng 2-10 thì lực lượng Công an phát hiện và kịp thời đưa đi cấp cứu.
Theo Chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hiện nay tình trạng một số thanh - thiếu niên sinh sống trong gia đình không hạnh phúc, thiếu sự quan tâm giáo dục của bố mẹ, và khi nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, thường sẽ dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng, thậm chí, sẵn sàng thực hiện hành vi tiêu cực.
Trước thực trạng, mối lo ấy, các gia đình, nhà trường cần nâng cao nhận thức, tích cực tuyên truyền, động viên, quan tâm tâm lý của trẻ. Kịp thời phát hiện khi trẻ có những dấu hiệu bất thường về tâm lý, tình cảm để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra những sự việc đáng tiếc, đau lòng. Bởi rõ ràng, không phải trường hợp nào cũng may mắn như em N.
Linh Nhi
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/luc-luong-an-ninh-mang-phoi-hop-tim-cuu-1-thieu-nien-uong-ca-vi-thuoc-ngu-dinh-tu-tu-post592089.antd