Lực lượng Cảnh vệ góp phần làm nên thành công rực rỡ của Đại lễ A80

Lực lượng Cảnh vệ góp phần làm nên thành công rực rỡ của Đại lễ A80
29 phút trướcBài gốc
Nhưng đằng sau bản hùng ca rộn ràng ấy là một khúc trầm thầm lặng - những bước chân bền bỉ, những ánh mắt căng thẳng và trái tim cháy bỏng trách nhiệm của CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Họ chính là "lá chắn sống", giữ gìn an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại nhất giai đoạn 2023-2025 này.
Đội hình xe nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.
Câu chuyện về A80 bắt đầu từ những ngày hè oi ả. Ngay khi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được xác định là sự kiện có quy mô lớn nhất, nhiệm vụ chính trị then chốt của lực lượng CAND, chúng tôi đã cảm nhận được tầm vóc đặc biệt của nó. Đây không chỉ là một ngày lễ chính trị hay quân sự, mà là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, một ngày hội thu hút hàng chục nghìn đại biểu, quần chúng và sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Khi được đặt ở tầm chiến lược, nhiệm vụ an ninh không còn là hoạt động tác chiến đơn thuần, mà trở thành một sứ mệnh quốc gia, đòi hỏi sự chuẩn bị tỉ mỉ và một cơ chế vận hành không cho phép sai sót. Trong những ngày tìm hiểu, chúng tôi lắng nghe những người lính Cảnh vệ nói về phương châm "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để sai sót, bị động, bất ngờ" như một lời thề. Để hiện thực hóa, họ nghiên cứu hồ sơ, phân tích thông tin, dự báo tình huống, tổ chức nhiều đợt khảo sát thực địa. Không chỉ vậy, họ còn tham mưu cho Tiểu ban An ninh, trật tự ban hành hàng loạt kế hoạch theo từng cấp độ, cụ thể hóa nhiệm vụ tới từng vị trí. Tất cả hướng đến một mục tiêu duy nhất: triệt tiêu mọi nguy cơ ngay từ trong trứng nước, để ngày vui của dân tộc diễn ra trọn vẹn. Thành công của nhiệm vụ, vì thế, không chỉ đo bằng cảnh tượng suôn sẻ trên lễ đài, mà còn ở những hiểm nguy đã được ngăn chặn từ trước khi kịp hiện hữu. Một mô hình an ninh tinh vi, coi trọng tiên đoán hơn ứng phó, như một tấm lưới vô hình bao phủ cả ba không gian: trên không, mặt đất và dưới lòng đất. Những người dệt nên tấm lưới ấy là các chiến sĩ Cảnh vệ - mỗi người một nhiệm vụ, một vị trí, nhưng cùng hòa thành bản giao hưởng nhịp nhàng, chính xác.
Chúng tôi gặp Đại tá Trần Xuân Thịnh, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế. Giọng anh trầm ấm mà dứt khoát khi kể về những đêm thức trắng. "Chúng tôi quán triệt đến toàn thể CBCS phải nêu cao cảnh giác, trách nhiệm, khẩn trương có mặt tại vị trí, phối hợp làm trong sạch địa bàn trước khi đại biểu vào khán đài", anh nói. "Lúc 1h ngày 2/9, chúng tôi đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình". Trong đôi mắt người lính ấy vẫn ánh lên sự khẩn trương, cảnh giác đã thành phản xạ. Họ gánh trên vai hai trọng trách: vừa bảo đảm an ninh cho các hoạt động kỷ niệm, vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế. Đó là sự chuẩn bị không chỉ bằng phương án, mà bằng tinh thần sẵn sàng tuyệt đối của những con người âm thầm làm việc khi cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Ở tuyến khác, tôi trò chuyện với Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ. Chị nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt kiên định: "Đơn vị đã rà soát kỹ lưỡng đến từng vị trí, từng phương tiện, thiết bị để tạo thế chủ động tuyệt đối". Chị kể về việc huy động những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất, bố trí lực lượng nhiều tầng, nhiều lớp, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào. Mỗi kịch bản đều có phương án dự phòng. Nghe chị nói, tôi nhận ra sự an toàn không đến từ phô trương, mà từ sự tính toán chi li, từ thói quen cẩn trọng đã ngấm sâu trong từng động tác. Đó chính là sự an tâm được dệt nên từ những chi tiết nhỏ nhất.
Thượng tá Nguyễn Văn Thanh ở Trung đoàn Đặc nhiệm cho chúng tôi thấy một bức tranh toàn cảnh về mô hình an ninh đa chiều, như tấm lưới vô hình phủ khắp bầu trời, mặt đất và cả dưới lòng đất. "Lực lượng được bố trí thành nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều tổ mũi tinh nhuệ", anh giải thích. Sự kết hợp giữa nghiệp vụ truyền thống và công nghệ giám sát hiện đại đã tạo nên một mạng lưới an ninh vừa vững chắc vừa thông minh. Nguyên tắc của họ gói gọn trong bốn chữ "rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ phạm vi xử lý. Chính sự minh bạch ấy đã biến khối lực lượng đông đảo thành cỗ máy vận hành nhịp nhàng, không chồng chéo, không kẽ hở. Đó cũng là một bài học quản lý quý giá: thành công bắt đầu từ kỷ luật và sự phối hợp. Nhưng an ninh không chỉ là nghiêm ngặt, mà còn là thái độ phục vụ. Tại Nhà Quốc hội, nơi mở cửa đón người dân trong dịp trọng đại, chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Trưởng phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội. Anh chia sẻ thách thức lớn nhất là làm sao vừa giữ an toàn tuyệt đối cho cơ quan đầu não, vừa để người dân được tận hưởng không khí lễ hội. "Nhân dân có thể vào tham quan, chụp ảnh tại sảnh tầng 1 và khuôn viên Bắc Sơn", anh nói, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Anh kể về việc quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân tận tình để ai cũng có trải nghiệm trọn vẹn. Chúng tôi đã thấy những nụ cười rạng rỡ khi người dân chụp ảnh trong sảnh chính Nhà Quốc hội và hiểu rằng thành công ở đây không chỉ là không có sự cố, mà còn là việc công chúng được trải nghiệm một ngày hội vừa an toàn vừa thiêng liêng.
CBCS tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất tại các tuyến phố trọng yếu và Quảng trường Ba Đình.
Phía sau những người trực tiếp có mặt tại Quảng trường còn có những đơn vị thầm lặng khác. Trung đoàn 600 và Trung đoàn 375 chịu trách nhiệm kiểm soát an ninh các khu vực lân cận, bảo đảm "trong sạch địa bàn" trước khi sự kiện diễn ra. Đặc biệt, Trung đoàn 375 còn gánh nhiệm vụ bảo vệ Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - nghi lễ cấp Nhà nước đầy trang nghiêm. Mỗi đơn vị là một mắt xích, cùng tạo thành hệ thống phòng thủ toàn diện. Khi trò chuyện với họ, chúng tôi nghe được những lời chia sẻ chạm đến trái tim. Trung tá Bùi Thị Hải Liên, Trưởng ban Phụ nữ BTL Cảnh vệ xúc động nói: "Được trực tiếp tham gia bảo vệ Đại lễ là vinh dự lớn nhất trong đời binh nghiệp. Trong thời khắc thiêng liêng ấy, chúng tôi chỉ nghĩ đến trách nhiệm và danh dự". Giọng chị nghẹn lại, nhưng ánh mắt sáng lên niềm tự hào. Tôi nhìn thấy ở chị và đồng đội không chỉ là sự nỗ lực, mà còn là tình yêu nghề, tình yêu Tổ quốc, gửi gắm trong từng vòng bánh xe, từng bước chân diễu binh qua quảng trường lịch sử. Khoảnh khắc ấn tượng nhất với chúng tôi là khi đội hình xe nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ diễu hành oai vệ trên phố. Không chỉ là màn phô diễn sức mạnh kỹ thuật, đó còn là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, bản lĩnh. Những chiếc xe hiện đại, với tính năng vượt trội, lăn bánh trong tiếng reo hò của nhân dân, để lại dấu ấn mạnh trong mắt bạn bè quốc tế. Đằng sau đó là biết bao ngày đêm tập luyện nghiêm túc, mồ hôi thấm trên từng vô lăng, từng động tác, để giây phút đi qua Quảng trường trở thành hình ảnh trọn vẹn.
Khi lễ kỷ niệm kết thúc, dòng người tản dần khỏi Quảng trường Ba Đình trong niềm hân hoan, tôi hiểu sự trọn vẹn ấy là kết quả của một quá trình chuẩn bị dài hơi, tỉ mỉ và đầy tâm huyết. Toàn thể CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên thành công rực rỡ của Đại lễ A80. Họ không xuất hiện trong ánh hào quang, nhưng chính là những người thầm lặng, là sự bảo đảm vô hình cho một ngày Quốc khánh an toàn, trọn vẹn và tự hào. Họ đã thức trắng đêm, để khi bình minh lên, đất nước được đón một giấc mơ đẹp trong yên bình.
Khổng Hà - Hải Đường
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/cong-an/luc-luong-canh-ve-gop-phan-lam-nen-thanh-cong-ruc-ro-cua-dai-le-a80-i780290/