Lực lượng Công an nhân dân hết mình vì đồng bào bị lũ lụt

Lực lượng Công an nhân dân hết mình vì đồng bào bị lũ lụt
39 phút trướcBài gốc
Ưu tiên cao nhất - Ứng cứu dân trong lũ dữ
Đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến 22-11 vừa qua tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng… được đánh giá là hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp trong hàng chục năm. Lượng mưa tại nhiều trạm vượt kỷ lục lịch sử, như Sơn Hòa (Đắk Lắk) 601,2 mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 380,6 mm; thậm chí nhiều nơi ở Phú Yên - Khánh Hòa ghi nhận 1.000-1.200 mm chỉ trong vài ngày. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), việc nhiều lưu vực đồng loạt vượt đỉnh lũ tính toán là cực kỳ hiếm, gần như không thể dự báo chính xác. Mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản. Theo thống kê, đã có 102 người chết và mất tích; hơn 186.000 ngôi nhà bị ngập; 80.000 ha lúa và hoa màu hư hại; hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi… Nhiều nơi ở miền Trung chìm trong biển nước, không ít nơi bị cô lập hoàn toàn.
Các chiến sĩ Công an kịp thời giúp người dân vùng ngập lụt di dời đến nơi an toàn
Trước diễn biến nguy hiểm, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai ngay các phương án khẩn cấp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Bộ Công an ban hành 3 công điện yêu cầu Công an các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trực 100% quân số, chủ động ứng phó mưa lũ từ sớm, từ xa, bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn tội phạm lợi dụng thiên tai, xử lý tin giả gây hoang mang dư luận.
Đặc biệt, Bộ Công an đã huy động 121.548 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 52.900 lượt phương tiện, phối hợp các lực lượng khác tổ chức cứu nạn cứu hộ, di dời dân, phân luồng giao thông trong điều kiện vô cùng nguy hiểm. Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu; lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đặt ca nô, xuồng máy, thiết bị chuyên dụng vào trạng thái sẵn sàng cao nhất. Các Trung đoàn Cảnh sát cơ động tại chỗ nhanh chóng lập đội hình chi viện, tìm kiếm nạn nhân mất tích, hỗ trợ vệ sinh môi trường, dựng lại nhà cửa sau lũ.
Ở từng địa phương, lực lượng Công an đã phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”. Tại Đắk Lắk, gần 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 7.500 lượt phương tiện được huy động, tổ chức hơn 2.000 lượt cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ hơn 10.000 người dân. Tại Khánh Hòa, hơn 4.200 lượt cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước lũ để di dời dân, cứu hộ, dựng lại nhà cửa. Tại Lâm Đồng, lực lượng Công an phối hợp di dời hơn 1.370 hộ dân đến nơi an toàn, phân luồng giao thông và cảnh báo điểm sạt lở.
Chỉ riêng trong ngày 24-11, Bộ Công an đã vận chuyển 85 tấn hàng hóa cứu trợ đến các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề. Tại Đắk Lắk, chỉ trong 4 ngày, lực lượng Công an tiếp nhận và chuyển đi hơn 100 tấn hàng cứu trợ, bảo đảm không hộ dân nào thiếu lương thực, nước uống hay nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhiều đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đóng gói, bốc xếp hàng trăm tấn hàng hóa, ngày đêm không ngơi nghỉ. Tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, 400 cán bộ chiến sĩ được điều động xuống Sông Hinh, Hòa Thịnh, Sơn Giang, Tây Hòa… để đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu, tiếp tế lương thực cho các hộ bị cô lập. Song song cứu hộ, các chiến sĩ ở lại đơn vị tự tay gói 1.000 bánh chưng, huy động 50 tấn gạo, hàng nghìn thùng mì tôm, sữa, nước uống và thuốc men gửi xuống vùng lũ. Những con số đó chỉ phản ánh một phần khối lượng công việc khổng lồ mà lực lượng Công an đã thực hiện để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong những ngày nước dữ.
Vì nhân dân quên mình
Trong lũ dữ, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ Công an áo ướt sũng, chân tay tím tái vì lạnh nhưng vẫn kiên cường bám trụ, chèo xuồng đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm; hay vác từng bao hàng chục cân lội qua vùng ngập sâu để hàng cứu trợ kịp đến tay bà con. Nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người khiến ai nghe cũng xúc động. Tại Gia Lai, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh vượt hơn 1.000 km ngay trong đêm, có mặt tại vùng lũ Tuy Phước để hỗ trợ nhân dân. Có chiến sĩ sau khi đưa được người dân lên xuồng đã bị dòng nước xiết cuốn trôi, phải bám chặt vào tường rào chờ đồng đội cứu.
Trường hợp Trung sĩ Phan Lương Hải (Công an TP Huế) là minh chứng sống cho tinh thần “vì dân phục vụ”. Khi đang cứu người trong vùng lũ, anh bị tấm tôn cứa trúng động mạch, máu chảy đầm đìa. Nhưng thay vì rời nhiệm vụ, anh lấy khăn băng tạm, tiếp tục cùng đồng đội sơ tán thêm nhiều người dân đến nơi an toàn rồi mới chịu về bệnh viện. Tại Khánh Hòa, đêm 20-11, Thượng tá Nguyễn Xuân Khuy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, chỉ huy tổ công tác giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong căn nhà bị lũ cô lập, trong đó có cụ già bị liệt không thể di chuyển. Ngày hôm sau, Thượng tá Nguyễn Quang Đang, Trưởng phòng, tiếp tục chỉ huy đưa hơn 1.100 suất quà đến phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền, nơi nước lũ vẫn còn mênh mông. Tất cả những hình ảnh đó, từ chiếc áo phao chiến sĩ nhường cho em nhỏ, đến đôi vai quằn nặng khi cõng cụ già lội qua dòng nước sâu, đã khắc sâu trong lòng người dân sự biết ơn và cảm phục.
Lũ lụt không chỉ gây ra mất mát vật chất mà còn để lại nỗi đau tinh thần sâu sắc. Nhưng giữa bộn bề khó khăn, sự có mặt kịp thời của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Công an đã trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp nhân dân vững tin vượt qua hoạn nạn. Ở những vùng xa bị nước lũ cô lập, bóng áo xanh Công an luôn xuất hiện. Dưới ánh đèn pin chập chờn, trong dòng nước lạnh ngập đến ngực, các chiến sĩ vẫn bám trụ, rà soát từng ngôi nhà, gọi từng tiếng “có ai ở trong không” để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương, kiệt sức, nhưng khi lũ chưa rút, họ quyết không rời vị trí. Chỉ khi người dân an toàn, họ mới cho phép mình nghỉ một chút. Sự tận tâm, không quản khó khăn, nguy hiểm để “vì dân phục vụ” ấy khiến người dân miền Trung - Tây Nguyên thêm tin yêu lực lượng Công an nhân dân. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình đồng bào, là tấm lòng của những người chọn lý tưởng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Không chỉ cứu hộ, cứu nạn trong lúc nguy cấp, lực lượng Công an còn khẩn trương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau lũ như: dọn dẹp đường sá, nhà cửa; khử khuẩn, vệ sinh môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh; dựng lại nhà bị tốc mái, sập đổ; phân luồng giao thông, sửa chữa biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm; tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men; thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, mất tích hoặc mất nhà cửa… Các đơn vị Công an cũng mở trụ sở, doanh trại làm điểm sơ tán dân, đảm bảo chỗ ăn, ở, nước uống cho hàng nghìn người. Tinh thần “không để người dân nào bị đói, bị rét” được quán triệt đến từng đơn vị, từng tổ công tác.
Đợt mưa lũ vừa qua một lần nữa chứng minh rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an luôn là một lực lượng tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Những vòng tay được chìa ra trong hoạn nạn đã sưởi ấm biết bao gia đình; những bát mì, bát cơm nóng, chai nước nhỏ nhưng kịp thời đã giúp người dân vượt qua những giờ phút khó khăn nhất. Trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung - Tây Nguyên để lại nhiều tổn thất, nhưng cũng làm bừng sáng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Trong ánh mắt của người dân vùng lũ, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân mạnh mẽ, kiên cường và nhân ái càng trở nên đẹp đẽ hơn, song cũng rất gần gũi thân thương.
Lũ dữ rồi sẽ rút, ruộng đồng sẽ lại hồi sinh, cuộc sống sẽ dần trở lại bình thường. Song những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an trong những ngày gian khó, đầy thử thách này sẽ còn đọng mãi, minh chứng cho lời thề danh dự “vì nhân dân phục vụ”, cho tinh thần tận tụy, hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Hoàng Hà
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/luc-luong-cong-an-nhan-dan-het-minh-vi-dong-bao-bi-lu-lut-post630822.antd