Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 2/5, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Jubault Eric Michel Louis Henri (60 tuổi, quốc tịch Pháp) về việc bị thất lạc túi xách dạng túi bao tử trong quá trình di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đến khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (phường An Hải, TP Đà Nẵng).
Trong túi có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Đồn Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy tìm.
Qua đó đã thu hồi được tài sản và tiến hành trao trả cho ông Jubault Eric Michel Louis Henri.
Du khách quốc tịch Pháp nhận lại túi bao tử. Ảnh: Nguyễn Tú.
Sau khi nhận lại tài sản, ông Jubault Eric Michel Louis Henri đã gửi thư cảm ơn đến Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ tận tình và kịp thời của lực lượng công an.
“Tôi xin chân thành cảm ơn các anh cảnh sát tại sân bay. Nhờ có các anh mà tôi đã tìm lại được giấy tờ cá nhân bị bỏ quên trên chiếc taxi đưa tôi từ sân bay về khách sạn…Chính nhờ sự sẵn lòng, sự tử tế và sự nhanh nhẹn của các anh mà việc tìm kiếm này đã thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn các anh rất nhiều”, du khách viết trong thư.
Được biết, từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ tìm lại tài sản thất lạc cho gần 10 trường hợp du khách trong và ngoài nước, để lại nhiều ấn tượng đẹp tại sân bay Đà Nẵng.
Nguyễn Tú