Lúc nào cũng sẵn sàng cháy hết mình cho Tổ quốc

Lúc nào cũng sẵn sàng cháy hết mình cho Tổ quốc
6 giờ trướcBài gốc
Khối diễu hành của các cựu chiến binh đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các đại biểu, khán giả
Họ chính là nhân chứng sống cho trang sử vàng dân tộc, là biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Là một trong những cựu chiến binh (CCB) có mặt tại Quảng trường Ba Đình tham gia diễu hành, dù tuổi đã cao, lại trải qua những ngày tập luyện vất vả, thời tiết thất thường nhưng CCB Trần Đình Lý (phường Ngọc Hà, Hà Nội) vẫn đầy hào sảng: “Là người từng kinh qua khói lửa chiến tranh, chúng tôi càng ý thức và trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do của ngày hôm nay. Để có được điều ấy, dân tộc ta, đất nước ta đã trải qua bao đau thương mất mát”.
CCB Trần Đình Lý
Ông Lý chia sẻ, trong 80 năm qua, dân tộc ta đã đổ bao xương máu của đồng bào, chiến sĩ trên cả nước, hòa bình đã được đánh đổi bằng xương máu của bao lớp thế hệ. Vì thế hơn ai hết, dân tộc Việt Nam hiểu rõ và trân quý giá trị của hòa bình. 80 năm qua chính là sự tiếp nối trang sử vàng của dân tộc ta, khẳng định sức sống của thời đại Hồ Chí Minh. “Hôm nay, khi các CCB sải bước trên Quảng trường Ba Đình, chúng tôi rất xúc động và tự hào về trang sử lẫy lừng và thành quả của dân tộc ta”, CCB Lý xúc động.
Ông nhớ lại cách đây 50 năm, khi ấy mới 20 tuổi. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai quê Nghệ An mới tuổi đôi mươi náo nức lên đường nhập ngũ và chứng kiến bao sự hy sinh, mất mát của đồng đội.
“Chúng tôi, những người đi trước mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp bước cha anh để tiếp tục làm rạng danh Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai được với các cường quốc năm châu như mong mỏi của Bác Hồ”, cựu chiến binh Trần Đình Lý chia sẻ và mắt ánh lên niềm tin và sự kiên định về tương lai phía trước của toàn dân tộc.
CCB Đinh Trọng Long
Với CCB Đinh Trọng Long (phố Đội Nhân, Hà Nội) việc ông được có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, được tham gia trong hàng ngũ các CCB diễu hành là niềm vinh dự, xúc động lớn.
“Cho tới giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tôi sống được đến ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu của đồng đội tôi, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Chúng tôi đã tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch lớn từ Chiến dịch Mùa xuân năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến tranh biên giới phía Bắc, chiến trường Tây Nam... Nhiều đồng đội tôi đã ngã xuống, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho đất nước để chúng ta có được hòa bình, độc lập, tự do như ngày hôm nay. Vì thế khi được sải những bước chân trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi lại càng nhớ tới các đồng đội xưa và muốn tri ân họ, tưởng nhớ đến họ cũng như công ơn của các bậc cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc”, CCB Đinh Trọng Long xúc động chia sẻ.
Hơn 10 năm gắn bó và chỉ chịu rời xa chiến trường khi cấp trên điều động công tác mới, người lính với ba lần bị thương tích ấy đã tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến trên khắp các mặt trận công tác. Ngay cả khi nghỉ hưu, ông vẫn tích cực cùng các đồng đội còn sống trở về chiến trường xưa và góp một phần công sức xây dựng nhà bia tưởng niệm tại Kon Tum, nơi 720 liệt sỹ của Trung đoàn đã hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên từ năm 1964 - 1974.
“Kinh qua các cuộc chiến, chúng tôi càng ý thức sâu sắc hơn ý nghĩa của hòa bình. Cho tới giờ mỗi khi được ăn tiệc, ăn những món ngon, tôi lại chảy nước mắt, ngậm ngùi nhớ đến chiến trường xưa. Khi đó thiếu cơm, nhạt muối, mỗi người chỉ được một nắm cơm. Có đồng đội tôi trước khi hy sinh đã nhường lại nắm cơm của mình cho bạn. Nhưng khi anh ấy mất đi, chúng tôi dù đói cũng mang nắm cơm ấy chôn theo người đồng đội đã ngã xuống. Vất vả, đau thương là vậy nhưng chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng cháy hết mình cho Tổ quốc. Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ dành cho Binh chủng pháo binh: “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”, để trong thời chiến thì nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng với truyền thống của đơn vị và trong thời bình thì lại thi đua lập thành tích tốt”.
Với những thành tích đã đạt được, cựu chiến binh Đinh Trọng Long đã được trao 13 Huân, huy chương các loại và việc ông được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh trong ngày hội non sông tại Quảng trường Ba Đình cũng là sự tri ân xứng đáng mà Đảng, nhà nước đã dành cho ông.
Sau khi phục viên, người lính giữa đời thường Trần Kim Ngân lại tích cực tham gia các hoạt động xã hội
Cũng có mặt trên Quảng trường Ba Đình đêm 1.9 để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2.9, cựu chiến binh Trần Kim Ngân (phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) không giấu nổi xúc động. Ông chia sẻ:”Được đứng ở nơi thiêng liêng này, cùng các thế hệ đàn anh tham gia buổi lễ trọng đại của dân tộc là niềm vinh dự, tự hào, không gì có thể sánh được”.
Nhập ngũ từ năm 1977, ông Ngân đã trải qua nhiều đơn vị, nhiều vị trí công tác khác nhau. Dù không trực tiếp cầm súng nơi chiến trường ác liệt như lớp đàn anh đi trước, nhưng môi trường quân đội đã trở thành trường học lớn, rèn giũa ông bằng kỷ luật sắt và tinh thần đồng đội, hun đúc tình yêu nước, lòng trung thành với Tổ quốc. Trong ông, hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ luôn là điểm tựa tinh thần, thôi thúc ý chí cống hiến không ngừng nghỉ.
Sau khi phục viên, ông Ngân trở về đời thường nhưng chưa một ngày “ngồi yên”. Ông hăng hái tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh nơi cư trú, là thành viên tích cực trong mọi phong trào ở phường Ngọc Hà. Từ công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cho tới các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ông đều có mặt, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng bằng tinh thần trách nhiệm của một người lính.
Trở lại Quảng trường Ba Đình lần này, sau gần một tháng tập luyện miệt mài, ông vẫn giữ trọn sự hào hứng, quyết tâm. “Quên hết mệt mỏi, tinh thần của tôi rất thoải mái. Tôi luôn cố gắng tập luyện với ý chí cao nhất để chuẩn bị cho ngày hội non sông. Được tham gia đại lễ là niềm tự hào lớn, tôi sẽ dốc sức cùng các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này”, ông Ngân bày tỏ.
Trong khoảnh khắc hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, ánh mắt người cựu chiến binh ánh lên niềm tin và niềm kiêu hãnh. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là biểu tượng sống động cho tình yêu nước, cho truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, cho ý chí sắt son mà môi trường quân đội đã hun đúc trong mỗi người lính, kể cả khi đã trở về đời thường.
THU SÂM
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/luc-nao-cung-san-sang-chay-het-minh-cho-to-quoc-165938.html