Cuộc chiến Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid luôn nhận được sự chú ý từ khắp nơi, bóng đá Pháp cũng không ngoại lệ.
Sau khi PSG thắng dễ 4-1 trên sân Montpellier, với cú hat-trick của Goncalo Ramos (Mayulu ghi bàn còn lại; Coulibaly ghi bàn danh dự cho chủ nhà), Luis Enrique được hỏi dự đoán về trận Siêu kinh điển.
Luis Enrique trong trận thắng Arsenal. Ảnh: EFE
Vị HLV vừa đưa PSG vào chung kết Champions League đánh giá đội quân của Hansi Flick mạnh hơn ở El Clasico.
“Barcelona thắng 3-0, dễ thôi”, Luis Enrique tuyên bố mà không hề suy nghĩ.
Luis Enrique cũng được hỏi về sự khác biệt trong áp lực khi dẫn dắt một trận chung kết Champions League với tư cách là HLV của Barcelona so với khi dẫn dắt PSG, gặp Inter ngày 31/5 tại Munich.
“Không có sự khác biệt”, Enrique giải thích. “Tôi nghĩ rằng bản thân trận chung kết, bản thân sự kiện ấy, dù bạn ở đội nào, cũng đều mang theo một áp lực tích tụ mà bạn phải biết cách kiểm soát.
Một trận chung kết bao gồm rất nhiều yếu tố xung quanh. Chúng ta từng thấy những trận chung kết thay đổi liên tục, không chỉ vì kết quả mà còn vì cách kiểm soát cảm xúc.
Trận chung kết đòi hỏi mức độ cao nhất, sự căng thẳng tối đa, nhưng áp lực thì như nhau, bởi mục tiêu là giống nhau”.
Luis Enrique từng là đội trưởng của hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha, nhưng ông không giấu được tình cảm sâu sắc dành cho Barcelona.
“Tình yêu của tôi dành cho Barca sẽ không bao giờ biến mất, tôi có một quá khứ mà tôi rất tự hào”, ông nhấn mạnh.
Hồi giữa tuần, Enrique cũng cho biết: “Đá trận chung kết Champions League với Barca sẽ là điều tồi tệ nhất”. Như mong muốn của ông, Inter loại Blaugrana để giành vé đến Munich.
Ngọc Huy