Phiên tòa xét xử Vũ Thành Trung (48 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" diễn ra vào một ngày cuối tháng 10. Cơn mưa rả rích bên ngoài khiến không khí phòng xử án thêm trầm lắng.
Trung ngồi co ro một mình giữa phòng xử án rộng lớn. Mẹ mất, bố tuổi đã cao, vợ con chưa có nên đến tham dự phiên tòa hôm ấy chỉ có vài người thân của bị cáo.
Lần thứ 5 hầu tòa, bị cáo Vũ Thành Trung lĩnh bản án 12 năm tù.
Đây là lần thứ 5 bị cáo này phải hầu tòa để trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Bản án đầu tiên mà Trung phải nhận là 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào năm 2007.
Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Trung rời quê ra Hà Nội tìm việc làm. Khi ấy, gã trai cứ nghĩ sẽ có một chân trời mới đầy hứa hẹn. Thế nhưng, bản tính ham chơi, lười làm và đam mê “đỏ đen” đã đưa cuộc đời Trung đến một ngã rẽ khác. Ngã rẽ ấy khiến gã trai quê bước chân lên đất khách nhiều lần vào tù ra tội.
Đó là vào năm 2012, vì mê đỏ đen, Vũ Thành Trung bị TAND huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội xử phạt 4 tháng 4 ngày về tội "Đánh bạc".
Sau khi ra tù, với tham mộng làm giàu, gỡ lại những thứ đã mất, Trung lại quay về con đường cũ. Nhưng rồi, đam mê chết người ấy khiến gã phải trả giá tiếp bằng bản án 7 tháng tù.
Khi Trung chấp hành xong hình phạt trở về đời thường thì tuổi đã bước sang U40. Thay vì tu chí làm ăn để tìm tương lai mới thì Trung lại tích cực “nướng” tiền vào chiếu bạc và thêm lần nữa mang án tích. Lần này là bản án 36 tháng tù giam cũng về tội đánh bạc do TAND quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội tuyên phạt.
Sau 4 lần vấp ngã, người đàn ông đó quyết định trở về mảnh đất miền Trung, nơi mình sinh ra để làm lại. Nhưng rồi, máu bài bạc khiến Trung tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Lần này, Trung thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi đem đi cầm cố.
Để thực hiện hành vi đó, ngày 25/7/2024, Vũ Thành Trung đến cửa hàng cho thuê xe tự lái ở phường Vinh Phú (Nghệ An) thuê ô tô Huyndai Tucsson (định giá hơn 616 triệu đồng) thời hạn 1 tháng, với giá 30 triệu đồng. Để bên cho thuê xe tin tưởng, Trung đặt cọc trước 15 triệu đồng và cam kết “không cầm cố, thế chấp, ký gửi chiếc xe đó”.
Sau khi thuê được xe, Trung liền lái ra Hà Nội tìm nơi cầm cố. Thông qua sự giới thiệu của một người bạn, ngày 27/7/2024, Trung đưa ô tô đến gặp anh Cao Xuân T. (SN 1981) và cho biết muốn cầm cố xe để vay tiền làm ăn.
Để bên cầm cố tin tưởng, Trung nói dối chiếc xe đó là của mình nhưng do giấy tờ xe đang bị em trai giữ nên xin anh T. cầm cố tạm 10 ngày để vay 100 triệu đồng.
Chỉ 2 ngày sau khi cầm cố xe, Trung đến xin chuộc lại xe, đồng thời trả đủ tiền gốc lẫn lãi. Mục đích của đối tượng này là tạo lòng tin tưởng cho người cầm đồ.
Sau đó 3 ngày, Trung đưa chiếc xe đó cầm cố với giá 200 triệu đồng. Thủ đoạn đó của Trung đã giúp gã qua mắt người cầm đồ. Chủ cửa hàng cho thuê xe chỉ phát hiện sự việc bất thường khi thấy ô tô bị mất định vị và Trung không thanh toán tiền thuê xe đầy đủ.
Khi bị yêu cầu trả lại xe ô tô thì Trung cho biết đã mang đi cầm cố. Do đó, đến ngày 23/4/2025, họ làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trung đến cơ quan công an. Một ngày sau, Trung đến Công an xin đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.
Quá trình xét hỏi bị cáo diễn ra khá nhanh khi bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Trung khai, sau khi ra tù vì không có công ăn việc làm, lại cần tiền để tiêu xài nên bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo.
Tuy nhiên, khi bị xét hỏi về việc đã chi tiêu vào việc gì mà trong thời gian ngắn tốn hàng trăm triệu thì bị cáo im lặng. Bị cáo thừa nhận quá khứ vì mê bài bạc nên vào tù và từ đó đến nay vòng luẩn quẩn tù tội cứ bủa vây bị cáo.
Lần thứ 5 hầu tòa bị cáo trình bày điều day dứt nhất là chưa làm tròn bổn phận người con đối với cha mẹ. Khi Trung đang trượt dài trong lầm lỡ thì đấng sinh thành không còn.
Để rồi giờ đây sự hối hận của gã trở nên muộn màng. Nhất là khi Vũ Thành Trung phải nhận bản án 12 năm tù cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần này. Ngoài ra, bị cáo còn bị tòa buộc phải hoàn trả lại tiền cho bị hại.
Bản án là cái giá mà bị cáo phải trả cho lựa chọn của mình. Bởi chẳng có con đường nào làm giàu nhanh chóng nếu không bằng chính sức lao động của mình. Giá như, Trung biết dừng lại, tu chí, có lẽ sẽ không tự đẩy mình vào hố đen như vậy.
Gia Ân