Năm nay gồm 16 chiếc kiệu hoa trang hoàng lộng lẫy, mỗi chiếc mang chủ đề thiết kế riêng biệt, khắc họa sinh động giai thoại về cuộc đời Đức Phật.
Từ hình ảnh đóa sen hồng ngát hương đến mô hình vườn Lâm/tỳ/ni thơ mộng, tất cả hòa quyện thành bức tranh nghệ thuật đường phố mãn nhãn.
Sự sáng tạo độc đáo này không chỉ thu hút đông đảo phật tử mà còn khiến bao lữ khách say mê dừng chân chụp ảnh và cùng dạo bước theo chân đoàn rước.
Từ sớm, dọc các ngả đường quanh Tổ đình Ấn Quang, từng đoàn người đã rộn ràng hội tụ. Bầu không khí nhộn nhịp chen lẫn niềm hoan hỉ thể hiện rõ trên từng gương mặt người dân và du khách. Không phân biệt tuổi tác hay quốc tịch, tất cả đều chung tâm nguyện hướng về bậc giác ngộ, mong cầu sự an lành tốt đẹp cho gia đình cùng toàn thể nhân loại.
Sau khi diễu hành cung nghinh rước lễ từ Tổ đình Ấn Quang qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong nối dài rồi tiến về đường 3/2.
Đến khoảng 20 giờ tối, những chiếc kiệu hoa rực rỡ sắc màu cùng đoàn rước lễ cờ xí rộn ràng từ từ tiến vào cổng chính Việt Nam Quốc Tự.
Cơ sở hành chánh và tâm linh quan trọng bậc nhất Phật giáo TP.HCM đã chật kín phật tử và người dân đến tham dự từ trước đó hàng giờ.
Lễ rước tôn tượng Đức Phật đản sanh là hoạt động mở đầu cho tuần lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM năm nay. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng đối với tăng ni, phật tử mà còn là dịp để lan tỏa thông điệp từ bi, hòa bình, hướng thiện đến cộng đồng.
Công tác chuẩn bị cho lễ rước đã được triển khai chu đáo nhằm bảo đảm sự trang nghiêm và an toàn cho hàng ngàn người tham dự.
Các nghi thức đón rước bảo tượng được diễn ra nhịp nhàng, bài bản, thể hiện trọn vẹn sự thành kính trước đấng giác ngộ quang lâm.
Trên đài cao trang hoàng rực rỡ, Thượng tọa Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ thành kính cử hành nghi thức tắm Phật thiêng liêng.
Ngay khi bảo tượng ngọc sơ sanh an vị uy nghiêm tại vị trí trung tâm lễ đài, bầu không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chư tôn giáo phẩm tăng ni cùng đông đảo tầng lớp phật tử bắt đầu cử hành nghi thức Mộc dục đầy thiêng liêng. Lễ tắm Phật theo truyền thống thiền môn từ lâu đã luôn trở thành biểu tượng thanh tẩy quen thuộc và ý nghĩa.
Hòa thượng chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa cao đẹp của ngày đản sanh, nhắc nhở về thông điệp hòa bình và yêu thương mà Đức Phật đã để lại cho nhân loại.
Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng nhấn mạnh rằng mỗi gáo nước thơm tưới lên kim thân Đức Phật không chỉ là nghi thức tôn giáo, mà còn là hành động gột rửa tâm hồn, khơi dậy tình thương và sự tỉnh thức trong trái tim của mỗi người con Phật trong mùa đản sanh.
Ngài nhắn nhủ rằng, việc lan tỏa giá trị từ bi và trí tuệ trong đời sống thường nhật chính là cách thiết thực nhất để mỗi phật tử kính mừng ngày Đản sanh, góp phần xây dựng xã hội an lạc, hạnh phúc và thiện lành.
Hình ảnh Đức Phật sơ sinh tay chỉ trời, tay chỉ đất, gương mặt thanh khiết khiến nhiều người xúc động khi được tận mục chiêm bái.
Từng gáo nước thơm ngát nhẹ nhàng tưới lên bờ vai kim thân tượng ngọc, mang hàm ý sâu xa về việc gột rửa những uế tạp của trần tục.
Nghi thức này không chỉ nhắc nhở người tham dự duy trì nếp sống thiện lành mà còn là nét đẹp văn hóa du lịch vô cùng đặc sắc.
Trong giây phút ấy, mọi người đều đồng loạt chắp tay thành kính thầm cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho muôn nơi được thái bình, hạnh phúc.
Hòa trong dòng người rước kiệu, cô Trương Mỹ Liên, phật tử sinh sống tại Thuận An, không giấu được giọt nước mắt xúc động. Chắp tay thành kính hướng về tôn tượng ngọc rực rỡ, cô chia sẻ bản thân luôn cảm thấy bình an lạ kỳ khi hòa mình vào dòng người đông đúc để chiêm bái.
Cô cho hay năm nào cũng vậy, cứ đến dịp đại lễ là cùng hội bạn về rước lễ long trọng theo đoàn cử hành. Đối với những người con phương xa như cô, khoảnh khắc ngắm nhìn kiệu hoa lung linh trên phố phường không chỉ tôn vinh đạo pháp mà còn bồi đắp thêm niềm tin yêu thiện lành sâu sắc.
Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, đây là lần đầu tiên tổ chức cung thỉnh tôn tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh kính mừng đại lễ Phật đản.
Dự kiến sau đêm cung rước hoành tráng, bảo tượng Phật ngọc tuyệt mỹ này sẽ tiếp tục được tôn trí trang trọng tại khu vực chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Quá trình chiêm bái sẽ kéo dài trọn vẹn một tuần lễ, kết thúc vào rằm tháng tư năm Bính Ngọ.
Đại lễ năm nay đánh dấu mốc lịch sử lần đầu tiên mở rộng quy mô tổ chức. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, ban tổ chức đã linh hoạt phân bổ chuỗi sự kiện ra ba lễ đài chính. Mỗi khu vực sẽ có thời gian cử hành riêng biệt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho phật tử tham gia.
Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện thiêng liêng diễn ra từ Mùng 8 – 15/4 âm lịch cùng hàng loạt hoạt động ý nghĩa đã được phát động rộng khắp các địa phương.
Các nghi lễ như tắm Phật, diễu hành xe hoa, thắp hoa đăng, tụng kinh cầu quốc thái dân an… thu hút đông đảo phật tử và bá tánh thập phương về tham dự.
Ngoài không gian chính tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 26/5, tổ đình Hội Khánh, phường Thủ Dầu Một cũng rộn ràng rước kiệu tôn tượng băng qua vòng xoay ngã Sáu, mang đậm tín ngưỡng văn hóa đặc sắc của người dân địa phương. Tiếp đến ngày 28/5, du khách có thể chờ đón lễ diễu hành xe đạp hoa tại khu tam giác Bãi Trước, phường Vũng Tàu rộn ràng sắc màu.
Nghi thức tắm Phật mang ý nghĩa gột rửa thân tâm, giúp rũ bỏ phiền muộn đời thường, tìm về sự nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm hồn mỗi người.
Đúng bốn giờ sáng Mùng tám và Rằm tháng Tư, ba hồi chuông trống Bát-nhã sẽ đồng loạt ngân vang, đánh thức màn đêm tĩnh mịch giữa lòng phố thị. Thanh âm trầm hùng ấy không chỉ lay động thinh không, mà còn như hồi chuông khơi dậy những thiện lành trong tâm khảm mỗi người. Đó là lời mời gọi chân thành để bá tánh trở về với chính mình, nuôi dưỡng lòng từ bi và thanh tịnh.
Hữu Long