Lê Văn Thuận (áo sáng) ghi bàn duy nhất cho U.23 Việt Nam trong trận đấu với U.23 Singapore.
U.23 Yemen không hay, U.23 Việt Nam cũng dở
U.23 Bangladesh đã rất nỗ lực cầm chân U.23 Yemen đến những phút cuối cùng, nhưng chiếc thẻ vàng thứ 2 của đội trưởng Rahman Jony ở phút 87 đã khiến đồng đội phải sụp đổ ở phút 90 + 4. Hàng thủ U.23 Bangladesh đã để số 10 của U.23 Yemen Al-Shami đột nhập vòng cấm kiến tạo cho số 17 Esam Al Awami đệm lòng ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Chiến thắng của U.23 Yemen phần nào tạo áp lực lên U.23 Việt Nam đá sau đó. Đội hình xuất phát của U.23 ở trận gặp U.23 Singapore, U23 Việt Nam có đến 6 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trận thắng U.23 Baladesh. Những cái tên mới hiện diện trong đội hình chính là Viktor Lê, Công Phương, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc và Tuấn Phong.Công Phương Nhật Minh, Tuấn Phong. Trong đó có những cầu thủ lần đầu ra sân như Công Phương, Nhật Minh, Tuấn Phong.
Nhập cuộc chậm và vận hành không trơn tru, U.23 Việt Nam vẫn áp đảo thế trận. Tuy nhiên, dứt điểm vẫn là hạn chế của các học trò HLV Kim Sang- sik. Từ đầu trận đến phút 20 chỉ có 2 cú sút của Văn Khang tỏ ra nguy hiểm. Từ đó đến hết hiệp 1, lần lượt Viktor Lê, Văn Trường bị thủ môn Aizil Yazid từ chối bàn thắng.
Bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới U.23 Singapore, hiệp 2 HLV Kim Sang-sik đưa Phi Hoàng, Lê Văn Thuận vào sân thay Văn Khang và Viktor Lê. Vừa vào sân , Văn Thuận đã thử tài thủ môn Aizil Yazid nhưng bàn thắng vẫn quay lưng. Tương tự, khi Phi Hoàng mở đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Singapore, Thái Sơn trong tư thế trống trải vẫn vô duyên sút vọt xà từ khoảng cách 6m. Thanh Nhàn vào sân thay Công Phương cũng "làm ê tay" thủ môn Aizil Yazid và một cú sút khác tìm đến xà ngang.
Bàn thắng chỉ đến muộn ở phút 78, cầu thủ vào sân Văn Thuận thay người đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Phi Hoàng.
Pha lập công duy nhất này giúp U23 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 ở vòng loại U23 châu Á 2026, lấy lại ngôi đầu bảng C mà trước đó U.23 Yemen nắm giữ. Mục tiêu 3 điểm hoàn thành, nhưng có thể xem đây là trận đấu mà U.23 Việt Nam chơi không thật sự tốt như kỳ vọng. Những gì mà hàng công của U,23 Việt Nam thể hiện mang đến sự chán chường từ dứt điểm đến khả năng sáng tạo.
Chưa có trận đấu hay, đẹp để khán giả sân Việt Trì vỡ òa cảm xúc.
Campuchia tiếp tục gây sốc, Malaysia và Thái Lan lại đại chiến
Với việc thua tiếp U.23 Việt Nam, U.23 Singapore (bảng C) cùng U.23 Bangladesh chính thức dừng bước dù còn 1 trận chưa đá; U.23 Timor Leste (bảng D) và U.23. Brunei (bảng H) cũng nói lời chia tay giải sau 2 thất bại đậm. Tại bảng J, sau trận hòa xuất sắc trước U.23 Indonesia, U.23 Lào không thể cưỡng lại sức mạnh của U.23 Hàn Quốc, thua đậm 0-7, coi như khép lại cơ hội vào vòng sau. Cũng ở bảng đấu này, U.23 Indonesia sống lại hy vọng vào vòng sau khi thắng U.23 Ma Cau (Trung Quốc) 5-0, được 4 điểm, xếp sau U.23 Hàn Quốc (6 điểm), nhưng trận cuối lại gặp chính đội bóng trẻ xứ kim chi nên cơ hội cũng khá mong manh.
Trong khi đó, U.23 Campuchia là một bất ngờ lớn ở bảng G. Sau khi hòa U.23 Oman 0-0, đội bóng xứ Chùa Tháp đã giành thắng lợi 1-0 trước U.23 Pakistan, đang có 4 điểm để vươn lên nhì bảng, chỉ xếp sau U.23 Iraq (6 điểm). Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của U.23 Campuchia gặp thử thách lớn khi trận cuối họ lại đụng độ đội mạnh nhất bảng là U.23 Iraq.
Duyên nợ bóng đá Thái Lan và Malaysia tiếp diễn ở bóng đá trẻ khi cả 2 cùng nằm chung bảng F. Sau 2 lượt trận, U23. Thái Lan nhờ kết quả hòa 2-2 với U.23 Lebanon đã tạm vươn lên dẫn đầu với 4 điểm, cùng điểm Lebanon nhưng xếp trên nhờ hiệu số (+6 so với + 1); U.23 Lebanon tạm đứng thứ hai. Maylaysia có 3 điểm xếp thứ 3 (+6). Lượt trận cuối cùng, U.23 Lebanon gặp U.23 Mông Cổ và gần như nắm chắc 3 điểm và xếp nhất bảng. U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia phải "đại chiến" để hy vọng nhận 1 trong 4 tấm vé của những đội nhì bảng có kết quả tốt nhất.
T.S