Lưu giữ phần ký ức đẹp ở tòa soạn

Lưu giữ phần ký ức đẹp ở tòa soạn
7 giờ trướcBài gốc
Trong vai trò Phó Thư ký tòa soạn phụ trách báo in, tôi không chỉ được làm công việc mình yêu thích mà còn có may mắn được làm việc cùng những con người tử tế, trách nhiệm và luôn hết lòng với nghề. Mỗi bài viết, mỗi trang báo, số báo ra đời là thành quả của một tập thể, là những cuộc trao đổi không ít lần căng thẳng nhưng luôn vì chất lượng chung của tờ báo. Có thể nói, thời gian gắn bó cùng nhau trong hành trình làm “người đầu bếp” ở tòa soạn, với tôi đó là một phần thanh xuân đầy tự hào. Đó là những hôm tất bật cùng ê kíp duyệt bài, duyệt ảnh, là tiếng máy in vang lên rộn ràng, là những trang báo hoàn thiện được gửi đến nhà in vào cuối chiều, trong niềm hy vọng rằng sáng mai tờ báo sẽ đến tay bạn đọc một cách chỉn chu, trọn vẹn nhất.
Ê-kíp tòa soạn báo in của Báo Bình Thuận.
Làm báo không chỉ là công việc mà đó là hành trình sống hết mình cùng chữ nghĩa, thời cuộc và con người. Những năm tháng được đồng hành cùng ê-kíp tòa soạn này là một phần đáng quý trong hành trình làm báo ấy của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau viết không chỉ những bài báo mà còn viết nên kỷ niệm, niềm tin và sự sẻ chia trong từng buổi trực xuất bản, từng cuộc họp gấp gáp, từng bản thảo vội vã nhưng đầy tâm huyết.
Có thể sắp tới đây, trong hành trình sáp nhập các cơ quan báo chí, tôi không còn đồng hành cùng ê kíp tòa soạn Báo Bình Thuận mà rẽ sang nhận nhiệm vụ mới, dù vẫn là con đường báo chí nhưng với một vai trò khác, một thử thách khác. Tôi vẫn mang theo lòng biết ơn sâu sắc vì những tháng ngày đã qua, vì những cộng sự của tôi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những bạn đồng hành chân thành. Tôi biết ơn những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh, chia sẻ áp lực lẫn niềm vui trong công việc và cuộc sống. Biết ơn tòa soạn Báo Bình Thuận – nơi tôi đã trưởng thành, học hỏi và được tin tưởng. Chúc ê-kíp tòa soạn luôn giữ được ngọn lửa nghề, giữ được sự nhạy bén, tử tế và đam mê trong từng sản phẩm báo chí sắp tới. Dù mai này mỗi người mỗi hướng, tôi tin rằng ngọn lửa làm nghề vẫn cháy sáng trong tim tất cả chúng ta. Mong rằng ở những nơi chốn mới, chúng ta vẫn giữ nguyên tinh thần làm báo tử tế, chính trực và nhân văn. Với những người làm báo như chúng tôi, tạm biệt không phải là kết thúc mà là lời hẹn gặp lại ở một chương mới của hành trình làm báo khác. Giờ đây, dù hành trình sắp tới có khác biệt nhưng ngọn lửa làm báo vẫn còn đó. Xin gửi lời tri ân đến tất cả những người đồng hành cùng tôi vì tình đồng nghiệp, vì những kỷ niệm và vì một tình yêu chung mang tên nghề báo.
HỒNG TRINH
Nguồn Bình Thuận : https://baobinhthuan.com.vn/luu-giu-phan-ky-uc-dep-o-toa-soan-131442.html