Lưu học sinh Lào và tình yêu dành cho Pleiku

Lưu học sinh Lào và tình yêu dành cho Pleiku
7 giờ trướcBài gốc
Đứng cạnh bên, cô gái Manotham Khitsamay cũng tỏ sự đồng tình với chia sẻ của người bạn đồng môn.
Vượt qua hơn 300 thí sinh trong kỳ thi tuyển chọn học bổng du học tại Việt Nam do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Champasak (Lào) tổ chức, Khitsamay và Sinnakhone đã xuất sắc giành suất học bổng toàn phần. Cả 2 nữ sinh quyết định chọn Gia Lai-mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió-làm nơi theo đuổi giấc mơ tri thức và nghề nghiệp tương lai của mình.
Tháng 3-2022, 2 cô gái Lào rời quê nhà Champasak, mang theo nhiều hoài bão đến với Pleiku. Mới ở phố núi được nửa tháng, chưa kịp hiểu mặt chữ tiếng Việt thì cả Khitsamay và Sinnakhone đã phải vào khu cách ly do mắc Covid-19.
“Lúc đó em vừa sợ, vừa tủi thân vì đau ốm nhưng không có gia đình ở bên cạnh, mà em lại chưa thạo tiếng Việt. Trong khu cách ly cũng không ai có thể giao tiếp bằng tiếng Anh nên chúng em chỉ có thể sử dụng Google dịch để trò chuyện.
Tuy nhiên, sau đó, chúng em cảm thấy rất ấm lòng vì các thầy-cô giáo người Việt rất nhiệt tình. Ngày nào thầy cô cũng nhắn tin động viên, hỏi thăm xem có thiếu thốn gì không để mang vào”-em Sinnakhone nhớ lại.
Lưu học sinh Sidavong Sinnakhone (bìa trái) và Manotham Khitsamay chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: H.H
Ấn tượng của 2 nữ du học sinh Lào về người dân phố núi Pleiku càng sâu sắc hơn khi mỗi lần đi chợ, cả 2 được các cô tiểu thương vui vẻ tặng thêm trái cây, đồ ăn... khi biết 2 em từ Lào sang học tập. “Mỗi lần chúng em ra chợ mua đồ, các cô bán hàng đều hỏi “có ăn cái này không?”, hay dúi vào tay bảo “con lấy thêm đi”, “đu đủ cô mới hái nè, mang về ăn nhé!”...
Dù lúc mới sang tiếng Việt còn hạn chế, chưa thể hiểu hết nhưng cũng đoán được ý các cô ấy muốn cho, tặng thêm. Chúng em cảm thấy rất vui trước sự mến khách, thân tình của người dân Gia Lai”-Sinnakhone bày tỏ.
Sau 1 năm học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (nay là Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai), Khitsamay và Sinnakhone chính thức chinh phục chuyên ngành Bác sĩ Thú y tại Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai. Và một lần nữa, môi trường học tập tại đây với thầy cô và những người bạn Việt Nam hòa đồng cũng để lại ấn tượng sâu sắc với 2 cô gái Lào.
“Thầy-cô giáo luôn quan tâm, chỉ dẫn tận tình cho chúng em từ kiến thức bài học đến cuộc sống. Bạn bè trong lớp thì thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi chúng em gặp khó khăn. Ai cũng hiểu chúng em là du học sinh, sẽ có những khó khăn nhất định nên thường xuyên hỏi han, sẻ chia. Không khí lớp học gần gũi như một gia đình”-Khitsamay cho biết.
Trong hơn nửa tháng được nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam, thay vì về nước, Khitsamay và Sinnakhone chọn ở Gia Lai để làm giàu thêm trải nghiệm cho bản thân. 2 em cùng một số người bạn đã tham gia làm việc thực tế tại một trang trại nuôi heo ở huyện Phú Thiện.
“Thời gian đó, chúng em được tạo điều kiện tiếp cận với những công việc đúng chuyên ngành mà mình đang học. Không chỉ vậy, các anh chị trong trang trại còn tổ chức cho chúng em gói bánh chưng, nấu ăn, đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Vừa học nghề, vừa được tìm hiểu thêm về văn hóa Việt, đó là những trải nghiệm mà em không thể nào quên”-Khitsamay vui vẻ cho hay.
2 nữ du học sinh Lào cũng không quên trải nghiệm những món ăn của Việt Nam và bày tỏ sự bất ngờ trước độ phong phú, đa dạng của ẩm thực Việt. “Mặc dù đã thử qua rất nhiều món đặc sản như: phở khô hai tô, bún cua, mì quảng, nem nướng, củ kiệu, bánh chưng... nhưng bún đậu mắm tôm vẫn là món em thích nhất, bởi nó giống với một loại mắm ở Lào, khi ăn gợi nhớ hương vị quê hương”-Sinnakhone tâm sự.
Ngoài giờ học, Khitsamay và Sinnakhone cũng tranh thủ thời gian để khám phá vẻ đẹp của cao nguyên Gia Lai. Từ Biển Hồ thơ mộng, hàng thông trăm tuổi, đồi chè hay ngôi chùa Minh Thành trầm mặc, tất cả đều nhiều lần in dấu chân của 2 cô gái đến từ đất nước triệu voi.
Trong số những nơi từng đến, Sinnakhone đặc biệt ấn tượng với Công viên Diên Hồng (phường Ia Kring, TP. Pleiku) và lúc nào cũng lưu lại những bức ảnh đẹp với khung cảnh nơi đây. “Em thích chụp ảnh ở Công viên Diên Hồng vì mỗi mùa, công viên đều có không gian khác nhau. Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, em mặc áo dài truyền thống của Việt Nam đến đây chụp ảnh cùng các bạn. Lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống của người Việt, em cảm thấy rất háo hức, còn mọi người thì khen đẹp, duyên dáng khiến em rất vui”-Sinnakhone hào hứng kể.
Bức ảnh như ghi dấu tình hữu nghị sâu đậm giữa hai nước Việt-Lào. Ảnh: H.H
Mới đây, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các lưu học sinh Lào đang được học tập tại Gia Lai, trong đó có Khitsamay và Sinnakhone. Cả 2 em cảm thấy rất ấm lòng dù không được về nhà đón Tết. Còn những ngày này, hòa chung không khí hân hoan và tự hào của cả dân tộc Việt Nam hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Khitsamay và Sinnakhone đã khoác lên mình trang phục truyền thống của người Lào và chụp lại những bức ảnh bên lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam.
Theo chia sẻ của 2 cô gái, đây cũng là cách mà những người trẻ nước Lào góp phần gìn giữ và tô thắm thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước, 2 dân tộc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
HOÀNG HOÀI
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/luu-hoc-sinh-lao-va-tinh-yeu-danh-cho-pleiku-post320345.html