Lưu Tự Nhân mong một lần được chạm vào giấc mơ

Lưu Tự Nhân mong một lần được chạm vào giấc mơ
2 ngày trướcBài gốc
“Dính” với trái bóng từ thời tiểu học…
Vào đầu những năm 2010, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, cứ mỗi khi có giải bóng đá cấp tiểu học được tổ chức, nhiều người lại đặc biệt chú ý đến cậu bé có thể hình tương đối đậm so với bạn bè cùng trang lứa và sở hữu kỹ năng chơi bóng lẫn cái duyên săn bàn rất ấn tượng. Đó là Lưu Tự Nhân, vốn có năng khiếu đá bóng ngay từ thuở thiếu thời.
Cứ mỗi giải bóng đá mà cậu bé tham gia, bàn thắng cậu ghi được hàng tá và luôn giành cho mình giải vua phá lưới. Với tài năng thiên bẩm, Tự Nhân được các nhà tuyển trạch bóng đá của tỉnh Vĩnh Long khi ấy chú ý để rồi sau đó trở thành cầu thủ năng khiếu của tỉnh.
Nhớ lại “cái duyên” gắn với bóng đá chuyên nghiệp, chàng tiền vệ đang đá cho Trường Tươi Bình Phước chia sẻ: Em là con duy nhất của gia đình, học xong tiểu học thì em trúng tuyển vào năng khiếu tỉnh. Biết em đam mê bóng đá nên ba mẹ không cản, với lại ba em cũng rất thích bóng đá. Hồi đó, ba là người đưa em tới từng sân bóng để thi đấu, là người truyền đam mê trái bóng đến với em ngay từ lúc nhỏ.
Được đào tạo ở Vĩnh Long nhưng cũng giai đoạn này, bóng đá quê hương của Tự Nhân bắt đầu thoái trào khi rớt xuống giải hạng Nhì sau những năm được xem là một thế lực ở Giải vô địch quốc gia, chính điều đó đã làm những tài năng tương lai như Tự Nhân mất đi “đất dụng võ”.
Tiền vệ Lưu Tự Nhân (số 20) thời còn là cầu thủ năng khiếu của tỉnh Vĩnh Long
Thế nhưng, với kỹ năng chơi bóng ấn tượng cùng thể hình khá lý tưởng (cao 1m81, nặng 73kg), năm 18 tuổi Tự Nhân được Becamex Bình Dương mượn để đá giải U19 quốc gia 2020. Không bỏ lỡ cơ hội, chàng tiền vệ người Vĩnh Long đã gây ấn tượng với đội bóng giàu tiềm lực Becamex Bình Dương để đội bóng này đưa ra quyết định sở hữu luôn anh ngay sau giải đấu.
Kể từ đó, đà thăng tiến của Tự Nhân nhanh chóng mặt khi chỉ chưa đầy 2 năm sau, tức mới 20 tuổi anh đã được điền tên vào đội hình 1 của Becamex Bình Dương tham gia giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam trong 2 mùa liên tiếp 2021-2022 và 2022-2023.
Cho đến năm 2023, khi câu lạc bộ hạng Nhất Trường Tươi Bình Phước làm cuộc cách mạng cải tổ đội bóng và mời HLV Nguyễn Anh Đức ngồi vào ghế nóng thì một trong những cái tên được cựu cầu thủ Becamex Bình Dương muốn đưa về Bình Phước đầu tiên không ai khác chính là Lưu Tự Nhân. Đơn giản bởi “Đức Eto’o” quá hiểu tiềm năng và giá trị của người đàn em từng khoác chung màu áo CLB.
Lưu Tự Nhân trong màu áo CLB Trường Tươi Bình Phước
Nói về mối lương duyên với đội bóng giàu tham vọng Trường Tươi Bình Phước, tiền vệ mang áo số 8 cho biết: Trước khi HLV Anh Đức đặt vấn đề với Nhân về Trường Tươi Bình Phước, thật ra Nhân với anh ấy rất ít cơ hội giao thiệp với nhau. Nhưng chắc do HLV Anh Đức có theo dõi cách Nhân chơi bóng và thấy phù hợp với đội nên ảnh muốn mời về Bình Phước. Nhận lời đề nghị này và cũng biết Trường Tươi Bình Phước là đội bóng có sự đầu tư tốt, có tham vọng nên Nhân gật đầu mà không cần đắn đo.
Sau mùa giải đầu tiên khoác áo Trường Tươi Bình Phước, Tự Nhân vẫn ít cơ hội ra sân nên chưa đóng góp được nhiều. Thế nhưng qua mùa giải thứ 2, tức mùa giải 2024-2025 anh nổi lên là cây săn bàn lợi hại của “Những chiến binh xanh”. Tính đến hiện tại, Tự Nhân và Công Phượng cùng sở hữu 7 pha lập công và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Những gì đã và đang thể hiện ở mùa giải năm nay là thành quả xứng đáng trong suốt quá trình nỗ lực vươn lên của Lưu Tự Nhân.
Từng “hụt” lên U23 Việt Nam… vì chấn thương
Với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào, được cống hiến cho các cấp độ đội tuyển quốc gia luôn là niềm mơ ước lớn nhất, Lưu Tự Nhân cũng không phải ngoại lệ. Năm 2022, khi còn chơi cho Becamex Bình Dương, Tự Nhân tưởng chừng đã có cơ hội thực hiện được mơ ước đó khi HLV trưởng U23 Việt Nam là ông Gong Oh Kyun đã chấm anh cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á. Tiếc rằng giấc mơ của Tự Nhân vỡ vụn đầy tiếc nuối khi đúng thời khắc quan trọng của sự nghiệp anh lại dính chấn thương gối khá nặng, thế là hụt cơ hội góp mặt vào hành trình bảo vệ ngôi á quân của lứa thế hệ vàng năm 2018 đã làm được trước đó.
Nói về lần bỏ lỡ cơ hội góp mặt lên U23 Việt Nam cách đây 3 năm, Tự Nhân vẫn tỏ ra tiếc nuối: Cả đời cầu thủ chỉ mong được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, vậy mà cơ hội của em lần đó trôi qua một cách đáng tiếc. Em dính chấn thương trong quá trình tập cùng CLB Becamex Bình Dương, hậu quả là em mất gần 3 tháng để hồi phục nên không được triệu tập lên U23 Việt Nam. Tiếc, thậm chí thất vọng, nhưng sau đó em tự nhủ mình còn trẻ và cơ hội vẫn ở phía trước nên em trấn tĩnh lại và vượt qua nỗi buồn khi ấy!
Đá bóng để giúp gia đình và thực hiện giấc mơ lên tuyển
Dù là một “sát thủ” trên sân cùng một lối chơi đầy máu lửa, nhưng Lưu Tự Nhân là người con vô cùng hiếu thảo và rất biết lo cho gia đình. Chàng tiền vệ người miền Tây tâm tình: Em không may mắn khi cha, mẹ em chia tay nhau, hiện em sống với mẹ. Mẹ em bán quán nước nhỏ để có thu nhập trang trải cuộc sống. Từ ngày em đi đá bóng, có được thu nhập em đều trích ra một khoản gửi về phụ mẹ.
Còn khi được hỏi về việc xây dựng gia đình trong tương lai, Tự Nhân bộc bạch: Em chưa dám nghĩ đến việc lập gia đình lúc này, em muốn toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, khi nào vững em sẽ tính chuyện kết hôn.
Với 7 bàn thắng mùa giải 2024-2025, Tự Nhân đang trở thành cây săn bàn lợi hại ở sân chơi giải hạng Nhất quốc gia
Về sự nghiệp, dẫu từng lỡ cơ hội khoác áo tuyển U23 Việt Nam và nay đã bước sang tuổi 24, nhưng Tự Nhân vẫn ao ước có một ngày được cống hiến cho màu áo tuyển quốc gia. Sự nỗ lực để chạm vào giấc mơ đó được Tự Nhân minh chứng trong mỗi lần anh được ra sân ở CLB Trường Tươi Bình Phước. 20 vòng đấu giải hạng Nhất mùa này, chỉ duy nhất 1 trận Tự Nhân không đá chính, còn lại dù HLV Anh Đức trước đây hay hiện nay là HLV Huỳnh Quốc Anh đều xem anh là cái tên đầu tiên phải điền vào danh sách đội hình xuất phát. Ngay cả HLV Park Hang Seo trong một lần về dự khán trận đấu trên sân Bình Phước hồi đầu mùa cũng đã dành lời khen cho tiền vệ áo số 8 của Trường Tươi Bình Phước. Với Tự Nhân, anh hiểu để góp mặt lên tuyển thì bao nhiêu đó có thể vẫn chưa đủ, do vậy anh vẫn không ngừng hoàn thiện mình từng ngày, qua từng trận đấu để ít nhất một lần trong nghiệp “quần đùi áo số” chạm vào được giấc mơ.
Nguyễn Tấn
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/173545/luu-tu-nhan-mong-mot-lan-duoc-cham-vao-giac-mo