Buổi hòa nhạc của tại Thâm Quyến diễn ra vào ngày 19 - 20/7 đã để lại nhiều dấu ấn khó quên. Trong đêm diễn đầu tiên, sân khấu của được thiết kế như một hành tinh riêng, mở ra không gian âm nhạc mê hoặc và cuốn hút khán giả ngay từ những phút đầu tiên. Anh trình diễn liên tục gần 40 ca khúc, mang đến một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ nhưng cũng chan chứa cảm xúc.
Anh bắt đầu đêm diễn với ca khúc mới Cùng Trăng Sao.
Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát live, nam ca sĩ còn khiến mọi người trầm trồ khi liên tục thay đổi tạo hình để mang lại diện mạo mới mẻ. Riêng đêm diễn đầu tiên, anh đã thay tới 8 bộ trang phục, trong đó có 3 bộ haute couture đắt giá đến từ các nhà mốt Juana Martín, Georges Hobeika và Ronald van der Kemp.
Điểm qua 3 bộ trang phục cao cấp mà nam ca sĩ diện trong buổi hòa nhạc tại Thâm Quyến trong ngày đầu tiên.
Trong buổi biểu diễn, Lưu Vũ Ninh cũng dành thời gian giao lưu, chia sẻ nhiều câu chuyện với khán giả. Nam ca sĩ xúc động kể lại Thâm Quyến là thành phố chứa đựng nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đây là nơi hơn 10 năm trước, anh lần đầu đi làm với mức lương vỏn vẹn 800 tệ (khoảng gần 3 triệu đồng) mỗi tháng.
Sau hơn một thập kỷ, nam chính Khom Lưng trở về Thâm Quyến để đứng trên sân khấu của riêng mình, trước hàng chục nghìn người hâm mộ.
Khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem nhất đêm nhạc chính là khi anh dành riêng một chỗ trống ở hàng 22, ghế số 9, đặt lên đó bó hoa hồng trắng để tưởng niệm một bạn fan quá cố. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2019, khi một cô bé 17 tuổi là thành viên trong nhóm dữ liệu của fandom, có số hiệu 229 không may qua đời ngay trước đêm diễn solo đầu tiên của Lưu Vũ Ninh.
Biết được ước mơ dang dở của cô bé là được ngồi dưới sân khấu nghe anh hát, nam ca sĩ đã âm thầm giữ lại chỗ ngồi ở hàng 22, ghế số 9, đặt một bó hồng trắng và cây gậy cổ vũ được bật sáng như một lời nhắn: "Em vẫn đang ở đây, cùng chúng tôi". Năm đó, khi hát ca khúc Hẹn Ước, anh đột ngột thay áo sơ mi trắng, thắt thêm dải băng đen trên tay để tưởng nhớ fan.
Suốt 7 năm qua, tại concert nào, ở vị trí đó, người hâm mộ luôn thấy bó hoa và lightstick để sẵn. Tại concert năm 2025 ở Thâm Quyến cũng vậy, Lưu Vũ Ninh vẫn giữ thói quen này. Hành động của anh khiến nhiều khán giả xúc động vì tình cảm chân thành mà anh dành cho người hâm mộ đồng hành cùng mình từ những ngày chập chững vào nghề.
Chỗ ngồi hàng 22, ghế số 9 quen thuộc luôn được anh đặt sẵn bó hoa trắng cùng chiếc lightstick đã bật sáng bên cạnh.
Dù buổi diễn ngày 19/7 gặp thời tiết bất lợi khi trời đổ mưa lớn, nhưng hàng chục nghìn MoFan (tên cộng đồng người hâm mộ của Lưu Vũ Ninh) vẫn ở lại, cùng anh cháy hết mình qua từng ca khúc. Đáp lại tình cảm ấy, sau khi đêm diễn khép lại, Lưu Vũ Ninh đã chuẩn bị sẵn áo mưa, ô miễn phí và không quên dặn fan chú ý an toàn khi ra về. Ngoài ra, anh còn đích thân yêu cầu ban tổ chức mở kênh hoàn vé để những khán giả không thể tham gia vì điều kiện thời tiết vẫn được hỗ trợ.
Khăn lau người và áo mưa được đặt ở ghế của fan.
Sang đến buổi diễn thứ hai, toàn bộ khán đài tiếp tục được lấp kín. Lưu Vũ Ninh mang đến loạt hit đình đám như Fall in love, Người giấy, Truy vấn trời đất... Mặc dù trước giờ G, nam chính bị trúng thực, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi tinh thần và năng lượng của anh.
Thậm chí, anh còn phấn khích đến mức bật livestream ngay trên sân khấu, nhưng do đường truyền không ổn định và lượng người truy cập quá lớn khiến tín hiệu bị lag, buổi phát sóng chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút rồi phải tắt.
Lưu Vũ Ninh hài hước chia sẻ về trải nghiệm đau bụng trước giờ G của mình với người hâm mộ.
Nam ca sĩ thậm chí còn "hóa streamer" khi bất ngờ dựng điện thoại để phát sóng trực tiếp ngay trên sân khấu.
Hai đêm concert tại Thâm Quyến được đánh giá là “xứng đáng từng đồng vé” - không chỉ nhờ chất lượng âm nhạc chỉn chu mà còn bởi tâm huyết và sự chân thành mà Lưu Vũ Ninh gửi gắm đến người hâm mộ.