Ngày 16/4, tờ VietNamPlus dẫn lời ông Phan Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ (Bình Định) xác nhận thông tin, địa phương vừa tổ chức an táng xác cá voi trôi dạt vào bờ theo phong tục truyền thống của cư dân làng biển.
Thông tin ban đầu, theo ông Dũng cho biết, cá voi (hay còn gọi là cá Ông Chuông) dạt vào bãi sau bờ biển Mỹ An thuộc thôn Xuân Thạnh vào khoảng 18h ngày 15/4 trong tình trạng kiệt sức.
Cá voi có trọng lượng hơn 30 kg, dài khoảng 1 mét. Ban đầu, cá còn sống nhưng trong tình trạng kiệt sức, sau đó đã chết.
Xác cá heo dài khoảng 1m, nặng hơn 30kg trôi dạt vào bờ biển Bình Định. Ảnh:
Một ngư dân đi câu biển khi phát hiện đã thông báo cho nhiều người khác đến hỗ trợ đưa cá voi về khu vực Lăng Ông để lau rửa sạch sẽ, khâm liệm và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.
Cũng trong ngày 16/4, Ban Đầm vạn và đông đảo người dân thôn Xuân Thạnh đã tổ chức các nghi thức cúng và tiến hành an táng xác cá voi theo phong tục, tín ngưỡng của cư dân làng biển.
Được biết, cá heo và cá voi là hai loài vật được nhiều ngư dân ven biển Việt Nam thờ tự, xem như linh vật mang đến may mắn, chuyên giúp đỡ ngư dân trên biển.
Cá Ông Chuông, tên khoa học Pseudorca crassidens, là một loài cá heo thuộc họ Delphinidae, thành viên lớn thứ ba của họ cá heo đại dương.
Thủy Tiên (T/H)