Lý do HLV Kim Sang-sik chưa tái ký hợp đồng với VFF

Lý do HLV Kim Sang-sik chưa tái ký hợp đồng với VFF
5 giờ trướcBài gốc
Thành công vang dội tại đấu trường khu vực càng làm dấy lên kỳ vọng về một sự gắn bó lâu dài giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam. Theo đó, HLV Kim Sang-sik ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 6-2024 với thời hạn hai năm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các bên vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc gia hạn hay điều chỉnh hợp đồng.
Chia sẻ sau chức vô địch SEA Games, ông Kim cho biết trong thời gian qua, ông chưa có cuộc trao đổi cụ thể nào với lãnh đạo VFF về vấn đề này. Nhà cầm quân 49 tuổi tiết lộ điều khiến ông hài lòng nhất lúc này không phải là chuyện hợp đồng, mà chính là những trải nghiệm và thành quả đạt được cùng các đội tuyển Việt Nam.
“Gần hai năm làm việc tại đây giúp hồ sơ nghề nghiệp của tôi trở nên tốt hơn. Tôi thực sự hạnh phúc khi được đồng hành cùng các cầu thủ Việt Nam. Về hợp đồng, chúng tôi hiểu Chủ tịch VFF đang rất bận rộn, nên sẽ trao đổi khi có dịp gặp trực tiếp”, ông Kim chia sẻ.
Thầy trò ông Kim ăn mừng chức vô địch SEA Games 33. Ảnh: CCT.
Trước mắt, HLV Kim Sang-sik sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Đây được xem là thử thách lớn đầu tiên của ông ở cấp độ châu lục, sau khi đã cùng các đội tuyển Việt Nam giành trọn bộ ba danh hiệu vô địch tại khu vực Đông Nam Á chỉ trong vòng một năm. Thành tích này giúp ông nhận được nhiều sự tín nhiệm, nhưng cũng đồng thời đặt lên vai nhà cầm quân người Hàn Quốc áp lực không nhỏ.
Nhìn lại hành trình đến chức vô địch SEA Games 33, trận chung kết với chủ nhà U-22 Thái Lan để lại rất nhiều cảm xúc. HLV Kim Sang-sik tiết lộ một chi tiết khá thú vị về phản ứng của gia đình khi chứng kiến trận đấu. Ông kể rằng vợ mình đã tắt tivi ngay sau khi U-22 Việt Nam để thủng lưới hai bàn trong hiệp một. “Khi hiệp một kết thúc với tỷ số 0-2, vợ tôi đã tắt tivi. Tôi cũng không rõ chiếc tivi đó còn nguyên vẹn hay không”, ông Kim nói vui trong buổi trả lời phỏng vấn sáng 22-12 tại trụ sở VFF.
Thực tế, không chỉ người thân của ông Kim, mà ngay cả đông đảo cổ động viên Việt Nam cũng rơi vào trạng thái lo lắng khi U-22 Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước. Bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, ông cảm thấy vô cùng áp lực và thất vọng. Tuy nhiên, việc đội bóng không để thủng lưới thêm trước giờ nghỉ là yếu tố then chốt giúp U-22 Việt Nam nuôi hy vọng lội ngược dòng.
Ông thầy người Hàn Quốc cảm ơn người hâm mộ Việt Nam luôn sát cánh bên đội tuyển. Ảnh: CCT.
Trong phòng thay đồ giữa hai hiệp, HLV Kim Sang-sik tập trung vào việc giải tỏa tâm lý cho các học trò. Ông nhấn mạnh tinh thần không bỏ cuộc và khơi gợi khát khao chiến thắng của từng cầu thủ, đặc biệt là những người đang bước vào kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp. “Tôi nói với các cầu thủ rằng họ đủ khả năng để chứng minh bản thân. Dù đang bị dẫn trước, nếu thi đấu đúng với kế hoạch và giữ vững niềm tin, chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược thế trận”, ông Kim nhớ lại.
Màn ngược dòng ngoạn mục sau đó của U-22 Việt Nam được người hâm mộ ví như “phép màu” hay “ma thuật hắc ám”. Nhưng theo HLV Kim Sang-sik, đó không phải là điều ngẫu nhiên. Ông cho rằng kỳ tích ấy chính là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần tập thể của các cầu thủ. Với ông, niềm vui lớn nhất không chỉ là chiếc huy chương vàng, mà còn là cách các học trò đã vượt qua giới hạn của chính mình.
Dù gặt hái nhiều thành công trong thời gian ngắn, thầy Kim khẳng định ông và các đội tuyển Việt Nam không được phép tự mãn. Theo ông, mục tiêu lâu dài của bóng đá Việt Nam phải là vươn ra châu Á và xa hơn nữa là World Cup. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo cầu thủ trẻ, nâng cao năng lực cá nhân, cải thiện khâu dứt điểm và khuyến khích cầu thủ xuất ngoại để phát triển toàn diện. Đó, theo ông, mới là nền tảng bền vững để bóng đá Việt Nam tiếp tục tiến xa trong tương lai.
ANH NHẬT
Nguồn PLO : https://plo.vn/ly-do-hlv-kim-sang-sik-chua-tai-ky-hop-dong-voi-vff-post887822.html