Sau 5 ngày phát sóng, Đào Hoa Ánh Giang Sơn đã bộc lộ rõ dấu hiệu của một bộ phim thất bại khi lượt view mỗi ngày không vượt nổi mốc 20 triệu, chỉ bằng một nửa so với Thư Quyển Nhất Mộng chiếu cùng thời điểm. Trang Sohu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những yếu tố khiến Đào Hoa Ánh Giang Sơn chìm nghỉm, từ kịch bản đầy lỗ hổng cho đến diễn xuất gây tranh cãi của 2 diễn viên chính là Mạnh Tử Nghĩa và Lưu Học Nghĩa.
Thành tích của Đào Hoa Ánh Giang Sơn khá bất ổn. (Ảnh: Weibo)
Kịch bản phi lý, vay mượn ý tưởng
Nội dung của Đào Hoa Ánh Giang Sơn xoay quanh Khương Đào Hoa (Mạnh Tử Nghĩa) - công chúa thất sủng của Bắc Uyển được đưa đi hòa thân nhưng vì một sự cố, cô bị từ hôn và phải trở thành thiếp của Tả tướng Thẩm Tại Dã (Lưu Học Nghĩa). Cốt truyện được đánh giá là cố gắng nhồi nhét quá nhiều yếu tố như trả thù, quyền mưu, tranh chấp gia tộc nhưng lại thiếu logic và chiều sâu cần thiết.
Khán giả không thể lý giải nổi vì sao công chúa một nước lại dễ dàng chấp nhận trở thành thiếp của một vị quan dù người này có thế lực. Nhiều chi tiết trong phim bị chê là gượng ép, phi thực tế và thiếu sáng tạo, thậm chí còn bị tố "mượn ý tưởng" từ Rèm Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính.
Không những vậy, phần âm nhạc và dàn dựng quyền mưu trong Đào Hoa Ánh Giang Sơn cũng bị đánh giá là "cố quá thành quá cố". Nhiều cảnh cố gắng tạo cảm giác căng thẳng nhưng vì thiết lập lỏng lẻo, nhạc nền lấn át và tình tiết thiếu thuyết phục khiến tổng thể trở nên lố bịch, người xem thì bật cười thay vì hồi hộp.
Kịch bản của Đào Hoa Ánh Giang Sơn có nhiều lỗ hổng. (Ảnh: Weibo)
Diễn xuất gây tranh cãi, không có chemistry
Với một bộ phim cổ trang có thiết lập nhân vật khó nhằn như Đào Hoa Ánh Giang Sơn, diễn xuất của diễn viên là yếu tố then chốt. Thế nhưng Mạnh Tử Nghĩa lại không thể hiện được chiều sâu cảm xúc cần có khi gương mặt cứng đờ, cảnh khóc giả trân và cách thể hiện nhân vật một màu khiến người xem không thể đồng cảm. Một số bình luận gay gắt trên Douban cho rằng Mạnh Tử Nghĩa "chỉ đẹp chứ không biết diễn", thậm chí gọi cô là "một bản sao yếu ớt" của Đậu Chiêu trong Cửu Trọng Tử.
Trái ngược với nữ chính, nữ phụ phản diện do Hoàng Mộng Oánh thể hiện lại nhận được nhiều lời khen ngợi. Diễn xuất có chiều sâu, sắc sảo và tạo hình ấn tượng của cô khiến nhân vật trở nên sống động và thuyết phục hơn hẳn.
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng. (Ảnh: Weibo)
Diễn xuất của Lưu Học Nghĩa tuy không quá tệ nhưng cũng không có đột phá. Nhân vật Thẩm Tại Dã bị nhận xét là "phiên bản 2.0" của Mộ Dung Cảnh Hòa trong Xuân Hoa Diễm - vai diễn trước đó của nam diễn viên. Dù được xây dựng là nhân vật quyền lực, nội tâm sâu sắc nhưng vì cách thể hiện một màu và thiếu cảm xúc, anh không tạo được ấn tượng rõ rệt. Đặc biệt khi đứng cạnh Mạnh Tử Nghĩa, sự chênh lệch về khí chất và tương tác càng làm nổi bật sự thiếu hòa hợp của cặp đôi chính.
Một số khán giả còn nhận xét thẳng thắn: "Lưu Học Nghĩa đứng cạnh Mạnh Tử Nghĩa trông như chú - cháu dù chỉ cách nhau 5 tuổi". Không ít ý kiến cho rằng anh nên hạn chế nhận các vai nam chính trong phim ngôn tình cổ trang và tìm hướng đi khác phù hợp hơn.
Lưu Học Nghĩa bị chê một màu, không đột phá. (Ảnh: Weibo)
Phản hồi tiêu cực từ Douban
Đào Hoa Ánh Giang Sơn nhận về rất nhiều đánh giá 1, 2 sao trên Douban, phần lớn tập trung vào các điểm yếu như kịch bản phi lý, diễn xuất kém và chất lượng hình ảnh không mãn nhãn.
[1 sao] Một gương mặt thẩm mỹ đi kèm một khí chất già nua, diễn xuất gượng gạo, kịch bản dở tệ. Quay đi quay lại vẫn là kiểu phim cổ trang rập khuôn, không có chút sáng tạo nào.
[1 sao] Mặt của Mạnh Tử Nghĩa kiểu "hotgirl thẩm mỹ" khiến tôi không thể tiếp tục theo dõi, Lưu Học Nghĩa diễn vai phụ thì tốt chứ đóng chính lại nhạt nhòa. Chất lượng phim cũng tệ nữa.
[2 sao] Công chúa của một nước lại đi làm thiếp sao? Nội dung phim như trò đùa vậy.
[2 sao] Lưu Học Nghĩa đang đóng Mộ Dung Cảnh Hòa 2.0 còn Mạnh Tử Nghĩa là Đậu Chiêu 2.0, chán đến phát ngán. Nếu không có thiết lập nhân vật và lồng tiếng hỗ trợ thì diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa thật sự chỉ bằng 0.
[3 sao] Lồng tiếng nghe hơi giả tạo, rất dễ khiến người xem bị tụt cảm xúc. Lưu Học Nghĩa còn có chemistry với Ngô Cẩn Ngôn hơn là Mạnh Tử Nghĩa.
Netizen Trung thất vọng với Đào Hoa Ánh Giang Sơn. (Ảnh: Weibo)
Với sự thất bại toàn diện từ nội dung đến dàn diễn viên, Đào Hoa Ánh Giang Sơn khó lòng lội ngược dòng trong thời gian tới. Mặc dù sở hữu dàn cast "trai xinh gái đẹp", bộ phim vẫn không thể cứu vãn được khi kịch bản thiếu sáng tạo, diễn xuất gây thất vọng và không có sự kết nối giữa các nhân vật chính. Đào Hoa Ánh Giang Sơn chính là ví dụ điển hình cho thấy vẻ ngoài cũng khó mà cứu nổi một tác phẩm thiếu chiều sâu và cảm xúc.