Lindelof trở lại thi đấu sau khi con trai ổn định sức khỏe.
Theo The Sun, lý do hành động của Lindelof khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng: con trai ba tuổi của anh, Francis, đã gặp một tai nạn nghiêm trọng tại nhà và phải nhập viện khẩn cấp.
Theo chia sẻ đầy xúc động từ vợ Lindelof, Maja, Francis bị vỡ trán khi vô tình ngã vào cầu thang kính trong lúc chơi đùa với anh trai. “Một giờ trước trận đấu, người trông trẻ gọi và nói họ đang trên xe cứu thương tới bệnh viện".
“Trán của Francis bị chia thành hai phần, thằng bé phải trải qua phẫu thuật và được gây mê toàn thân", Maja viết cho biết.
Sự việc khiến Lindelof lập tức rời sân để ở bên con trai trong lúc nguy cấp. Cậu bé phải nằm viện hai ngày và đang hồi phục tích cực. “Francis là một chiến binh Viking nhỏ. Nó đã sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra,” Maja chia sẻ thêm.
Trước đó, Lindelof được cho khởi động để vào sân ở đầu hiệp hai thay Noussair Mazraoui, người có dấu hiệu chấn thương. Tuy nhiên, anh được HLV Ruben Amorim cho phép rời đi ngay khi trận đấu diễn ra. Sau khi Lindelof ra về, ban huấn luyện MU quyết định tung Luke Shaw vào sân, bất chấp việc cầu thủ sinh năm 1995 chưa có thể trạng tốt nhất.
Với hàng thủ chắp vá, MU vẫn kịp tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển trước Lyon. Đối thủ chờ "Quỷ đỏ" ở bán kết Europa League là Athletic Bilbao.
Duy Anh