Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ hình ảnh về những chiếc thùng nhựa chất đầy quà cứu trợ được gửi đến đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngợi khen đối với sự tinh tế và lòng nhân ái của người dân Huế, đồng thời cảm phục cách mà họ gửi gắm tình cảm và sự sẻ chia qua từng phần quà thiết thực.
Những thùng nhựa đựng nhu yếu phẩm được người dân Huế chuẩn bị.
Theo đó, dù vừa hứng chịu liên tiếp 4 trận lũ lớn, người dân và các tổ chức tại TP Huế vẫn nhanh chóng thiết lập điểm tập kết, hướng về đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ. Cụ thể, Đội SOS 75 Huế thực hiện hai chuyến xe với tổng trọng lượng hơn 300 tấn, trao quà tại 20 điểm thuộc 9 xã của tỉnh Đắk Lắk.
Điều khiến món quà trở nên đặc biệt là cách đóng gói. Thay vì dùng bao tải, hàng trăm phần quà chứa gạo, mì tôm, thuốc men... được xếp gọn gàng trong những chiếc thùng nhựa tròn loại 90 lít, đậy nắp kín.
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS 75 Huế cho hay, việc này xuất phát từ chính kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt của người miền Trung. Mỗi thùng hàng nặng khoảng 20 kg, bên trong có gạo, mì tôm, đèn pin, thuốc tây và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Người dân vùng lũ nhận những thùng nhựa đựng hàng cứu trợ.
"Tại vùng ngập lụt, bà con thường không có chỗ cao ráo để cất trữ lương thực. Thùng nhựa kín sẽ giúp gạo và đồ đạc không bị ướt. Đặc biệt, khi lũ rút, nhiều gia đình bị trôi hết vật dụng, chiếc thùng 90 lít này sẽ trở thành vật dụng quý giá để bà con chứa nước sạch nấu ăn, sinh hoạt", anh Hoàng nói.
Theo anh Hoàng, sử dụng thùng nhựa giúp các mặt hàng không bị ướt hay hư hỏng khi di chuyển trong điều kiện mưa gió, đảm bảo khi đến tay người dân vẫn giữ nguyên chất lượng.
Đồng thời, những thùng nhựa này có thời gian sử dụng lâu dài và còn có thể trở thành phao cứu sinh, giúp người dân bảo quản các mặt hàng thiết yếu trước mỗi trận lũ, để lỡ nước dâng cao vẫn đảm bảo an toàn.
Trước đó, việc đặt những mặt hàng cứu trợ trong những chiếc thùng nhựa được đội SOS 75 Huế thực hiện.
"Việc đóng gói các mặt hàng cứu trợ trong thùng nhựa cũng được đội thực hiện từ chuyến đi cứu trợ tại tỉnh Nghệ An năm 2022", anh Hoàng thông tin thêm.
Hoàng Dũng