Bi kịch âm thầm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ
Vụ việc xảy ra mới đây tại tỉnh Rayong, phía Đông Thái Lan, được truyền thông địa phương như The Thaiger đưa tin. Một nam sinh 16 tuổi sau giờ học trở về nhà đã phát hiện cha mình, anh Thaweesak Namwongsa (44 tuổi), đang nằm co giật trên giường. Quá hoảng hốt, cậu lập tức chạy sang nhờ hàng xóm giúp đỡ.
Người hàng xóm nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo trong nỗ lực cứu sống anh Thaweesak, nghi ngờ ông đang lên cơn co giật do động kinh. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều bất thành. Đội cứu hộ từ Quỹ Siam Rayong sau đó đã có mặt nhưng xác nhận nạn nhân đã tử vong trước đó.
Đội cứu hộ từ Quỹ Siam Rayong sau đó đã có mặt nhưng xác nhận nạn nhân đã tử vong trước đó.
Cảnh tượng tại hiện trường khiến ai nấy đều sửng sốt: quanh giường ngủ là hơn 100 chai bia rỗng được xếp ngay ngắn, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.
Anh Thaweesak được cho là đã ly hôn vợ và sống cùng con trai trong căn nhà nhỏ. Theo lời kể của cậu con trai, cha mình bắt đầu uống bia liên tục hơn một tháng trở lại đây, dường như do gặp các vấn đề tâm lý sau ly hôn.
“Mỗi ngày em đều nấu cơm cho bố, nhưng bố không ăn, chỉ uống bia. Em không biết bố có bệnh lý nền gì hay không”, cậu bé nói trong nước mắt.
Dù sống cùng con trai, Thaweesak dường như chìm sâu vào cảm giác tuyệt vọng. Việc ông không ăn mà chỉ uống bia trong thời gian dài đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về việc ai sẽ là người giám hộ cậu bé sau khi người cha qua đời.
Cảnh tượng tại hiện trường khiến ai nấy đều sửng sốt: quanh giường ngủ là hơn 100 chai bia rỗng được xếp ngay ngắn, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.
Sau khi được truyền thông đưa tin, câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút hàng loạt bình luận trái chiều. Một số người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với cậu bé và gia đình, chia sẻ nỗi mất mát quá lớn mà em phải gánh chịu ở độ tuổi quá non nớt.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chỉ trích người cha vì không vượt qua được cú sốc tinh thần, để lại con trai trong hoàn cảnh mồ côi. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng xã hội vẫn còn thiếu các kênh hỗ trợ tâm lý cho người trải qua ly hôn hoặc khủng hoảng tinh thần, dẫn đến những kết cục đau lòng như vậy.
Một cư dân mạng bình luận: “Chính sự cô lập, không chia sẻ, không được giúp đỡ đã giết chết người đàn ông ấy. Ai cũng có lúc yếu đuối, nhưng nếu có ai bên cạnh kéo lại, có lẽ mọi chuyện đã khác”.
Rượu bia: thủ phạm giấu mặt gây hàng triệu cái chết mỗi năm
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến rượu bia, chiếm khoảng 5,3% tổng số ca tử vong toàn cầu. Những nguyên nhân bao gồm: bệnh gan, tim mạch, ung thư, tai nạn giao thông, và đặc biệt là các rối loạn sức khỏe tâm thần.
Tại Việt Nam, lượng tiêu thụ bia cũng đang ở mức đáng báo động. Theo số liệu thống kê, nước ta nằm trong top đầu châu Á và Đông Nam Á về mức tiêu thụ bia bình quân đầu người. Trong khi đó, các hệ lụy sức khỏe, kinh tế và xã hội vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.
Các chuyên gia khuyến nghị rằng nếu không thể từ bỏ hoàn toàn rượu bia, mỗi người cần tuân thủ một số nguyên tắc để hạn chế tác hại:
Uống điều độ: Không quá 2 ly/ngày với nam và 1 ly/ngày với nữ.
Ăn trước khi uống: Giúp giảm tốc độ hấp thụ cồn và bảo vệ dạ dày.
Bổ sung nước liên tục: Để tránh mất nước, giảm nguy cơ ngộ độc cồn.
Không uống trong trạng thái căng thẳng, trầm cảm: Đây là lúc dễ dẫn đến lệ thuộc rượu bia nhất.
Không lái xe sau khi uống: Một nguyên tắc sống còn cần được tuyệt đối tuân thủ.
Chia sẻ và tìm hỗ trợ khi gặp khủng hoảng tâm lý: Trò chuyện với người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý có thể giúp vượt qua giai đoạn khó khăn.
PV (Theo The Thaiger)