Anh chia sẻ với Báo Xây dựng về hành trình vượt qua áp lực cơm áo, những lần trượt casting và lý do chưa bao giờ dám nghĩ mình là "gương mặt bảo chứng phòng vé".
Quan trọng nhất là được làm nghề
Từ "Nụ hôn bạc tỷ" đến "Truy tìm long diên hương", Ma Ran Đô liên tục chinh phục khán giả với những dạng vai khác nhau. Việc tham gia trong phim hài - hành động "Truy tìm long diên hương" cũng là sự tính toán của anh?
Tất cả vai diễn trước nay của tôi đều do tôi đi casting. Tôi cũng chưa bao giờ tính toán rằng nay mình diễn dạng vai này, sau mình phải thay đổi ở các dạng vai khác. Chỉ khán giả mới biết vai diễn, bộ phim đó có thành công hay không. Tôi chỉ tham gia với mong muốn duy nhất là có cơ hội làm nghề.
Ma Ran Đô có nhiều tiến bộ trong diễn xuất khi tham gia phim "Truy tìm long diên hương".
Thời điểm tôi casting vai Tuấn trong "Truy tìm long diên hương" là khi "Nụ hôn bạc tỷ" chưa công chiếu. Ban đầu, tôi biết thông tin qua mạng xã hội và thấy thích nhân vật này nên chủ động casting, sau đó may mắn được đạo diễn đồng ý.
Nội dung kịch bản nhân vật của tôi cũng không nói cụ thể những phân đoạn hành động. Trong phim, Tuấn là em trai Tâm (Quang Tuấn đóng - PV), cả hai bị cuốn vào cuộc truy lùng của một băng đảng vì báu vật trị giá nhiều tỷ đồng.
Trong đó, nhân vật Tâm - anh trai của Tuấn mới là giỏi võ, còn nhân vật của tôi chỉ là cậu em trai "báo thủ". Khi chuẩn bị quay, tôi khá bất ngờ và lo lắng khi phải thực hiện rất nhiều cảnh hành động vì tôi chưa từng tham gia một dự án hành động dài như vậy.
May mắn, tôi được ê kíp hướng dẫn rất tận tình, thời gian tiền kỳ tôi được tập luyện những kỹ thuật hành động trong 2-3 tuần.
"Truy tìm long diên hương" đã vượt mốc doanh thu 177 tỷ đồng, đây cũng là dự án thứ 3 trong năm có Ma Ran Đô tham gia vượt doanh thu 100 tỷ đồng. Anh cảm nhận thế nào khi thấy khán giả bắt đầu gọi tên Ma Ran Đô như một "gương mặt bảo chứng phòng vé" mới?
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới những danh xưng như vậy, vì một bộ phim thành công là công sức, nỗ lực của cả một tập thể. Bản thân may mắn được góp một chút rất nhỏ trong đó, tôi chỉ biết tự nhủ phải cố gắng hết mình. Những thành viên khác như đạo diễn, hậu kỳ, quay phim… còn vất vả gấp mấy lần diễn viên.
Tôi gắn bó với nghề đến nay chỉ với 2 mục tiêu quan trọng là được làm nghề và có thu nhập để lo cho bản thân, gia đình.
Tôi may mắn được một phần khán giả biết đến nhiều hơn chỉ trong khoảng một năm trở lại đây. Tôi chưa nghĩ mình là diễn viên nổi tiếng. Tôi nghĩ mình thấy hạnh phúc ở hiện tại là được. Còn chạy theo đồng tiền, danh tiếng thì biết bao nhiêu cho đủ.
Từng casting hơn 20 phim và… trượt hết
Nhưng cũng phải thừa nhận, cát sê của "diễn viên phim trăm tỷ" phải khác hơn nhiều chứ?
Cát sê của tôi vẫn vậy. Tính ra, thời gian tôi được khán giả biết đến cũng chưa đầy một năm, nếu tăng cát sê cao quá, người ta nghĩ mình bị ảo tưởng, rồi sợ mình luôn đó (cười).
Trước nay cát sê của tôi như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy thôi. Tôi cũng không đặt nặng nhiều việc này. Những gì đến dù ít hay nhiều là phần thưởng xứng đáng, không phải mục tiêu để chạy theo. Mối quan tâm nhất của tôi vẫn là vai diễn. Có chăng, giờ đây tôi có thêm lời mời casting, thay vì tự tìm kiếm như trước đây.
Diễn viên Ma Ran Đô.
Trước khi nổi tiếng, Ma Ran Đô đã ở đâu, làm gì?
Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, tôi từng được khuyên theo công việc kiểm lâm của gia đình ở Pleiku. Nhưng vì muốn thử sức với nghệ thuật, tôi xin gia đình vào TP.HCM học diễn xuất.
Sau đó, tôi được tham gia diễn trong một số MV ca nhạc, trên sân khấu kịch, đóng phim truyền hình. Trước khi có vai diễn điện ảnh đầu tay trong "Nụ hôn bạc tỷ", tôi đã casting hơn 20 phim và… trượt hết.
Khi mới vào TP.HCM vài tháng, ngày nào cũng lên mạng tìm công việc diễn viên quần chúng và gửi hồ sơ khắp nơi. Tôi nhận lời tham gia tất cả dự án, bất kể vai lớn hay nhỏ, chỉ để được đứng trên phim trường, học hỏi từ các đàn anh, đàn chị.
Với tôi, mỗi lần casting, mỗi vai diễn là một lần tôi được làm nghề, cảm giác diễn xong bản thân mình vui sướng là đủ rồi, còn được hay không thì coi như may mắn. Khi được làm công việc mình thực sự yêu thích, say mê và có thể làm tốt nhất thì không bao giờ thấy mệt. Khi casting trượt vai tôi cũng không thấy buồn hay than trách rằng mình không hợp với nghề này.
Lắng nghe để tốt hơn
Có khi nào anh thấy nản chí, thậm chí có ý định quay về Pleiku làm công việc kiểm lâm đúng chuyên ngành anh từng theo học?
Khi quyết định chuyển hướng sang nghệ thuật, tôi dự định dành ra hai năm, nếu không thành công sẽ trở về quê theo nguyện vọng của bố mẹ. Thời gian đầu mới vào nghề, tôi cũng từng gặp nhiều áp lực. Đến khi trượt vai, bản thân lại là người dằn vặt. Nhưng từ khi suy nghĩ đơn giản hơn, sự bình yên, hạnh phúc của tôi là chỉ cần được làm nghề.
Diễn viên Ma Ran Đô ở hậu trường phim "Truy tìm long diên hương".
Thời gian đó, tôi cũng gặp áp lực về kinh tế. Khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi là vào năm 2021. Khi ấy cơ hội diễn xuất chưa nhiều, nhưng tôi vẫn phải lo chi phí sinh hoạt, mở mắt ra là đã thấy áp lực tiền bạc, tháng nào cũng 10 triệu trở lên. Có thời điểm tôi phải mượn tiền bạn bè để xoay xở.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình có thể vượt qua. Có lẽ là niềm tin của tôi quá dữ dội. Đâu đó, tôi đã nhận ra những tín hiệu mang đến cảm giác an toàn khi được làm nghề, cho thấy mình đang đi đúng hướng.
Với một diễn viên mới, bên cạnh áp lực về cơ hội, danh tiếng còn có sự khắc nghiệt của dư luận. Anh có hay đọc những nhận xét của khán giả về mình?
Những lúc rảnh rỗi, tôi hay đọc bình luận của khán giả trên mạng xã hội. Cũng có nhận xét khiến mình vui, có bình luận khiến mình phải suy nghĩ, buồn. Nhưng sau đó tôi thấy vui nhiều hơn vì còn được góp ý nghĩa là họ còn thương mình.
Tôi luôn ý thức rằng mình được làm nghề là nhờ sự yêu thương của khán giả nên phải biết lắng nghe ý kiến để trở nên tốt hơn. Tất nhiên, mình vẫn phải chắt lọc để hiểu được đâu là những khán giả thật sự yêu thương mình.
Với tôi, để được làm nghề, bản thân mình cũng phải có chuẩn mực, đừng làm sai, cũng đừng làm hại đến ai. Bài học đạo đức, đối nhân xử thế cũng là bài học đầu tiên tôi được thầy Hữu Châu, thầy Thành Hội… dạy ở các trường, lớp đào tạo diễn xuất. Đó là bài học quan trọng để gắn bó với nghề diễn viên.
Cảm ơn anh!
Ma Ran Đô sinh năm 1997 tại Gia Lai, tên anh được bố mẹ đặt theo tên ca sĩ Madonna và cầu thủ Maradona. Anh từng theo học diễn xuất cùng NSND Việt Anh, NSƯT Hữu Châu sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm.
Trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp, anh từng hoạt động như một người mẫu ảnh và tạo dấu ấn qua các MV "Tình nào không như tình đầu" của ca sĩ Trung Quân, "Sau lưng anh có ai kìa" của Thiều Bảo Trâm.
Anh từng góp mặt trong các phim truyền hình: "Nhỏ to chốn văn phòng", "Vợ quan", "Phía sau cái chết", "Đừng khóc anh đây rồi", "Bí mật hai thế giới". Năm 2025, anh góp mặt liên tiếp trong 3 phim điện ảnh: "Nụ hôn bạc tỷ" (doanh thu hơn 211 tỷ đồng), "Tử chiến trên không" (doanh thu hơn 251 tỷ đồng), "Truy tìm long diên hương" (doanh thu hơn 177 tỷ đồng).
Nguyễn Dung