Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội:
Tổ công tác đã tiến hành dìu cụ ông vào nhà dân gần đó để nghỉ ngơi và lấy lại bình tĩnh
Theo đó, khoảng 23h30 ngày 25/7, tổ công tác Công an xã Kiều Phú (TP. Hà Nội) phối hợp lực lượng An ninh cơ sở thôn Liệp Mai thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn. Khi đến km23+600 (Cầu chui dân sinh số 15) đường gom Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận thôn Liệp Mai, xã Kiều Phú, TP. Hà Nội, tổ công tác phát hiện cụ ông khoảng 70 tuổi có biểu hiện bất thường, đi lại khó khăn, lo lắng, hốt hoảng và cách đó không xa là chiếc xe máy nhãn hiệu Wave dựng ở giữa đường. Tổ công tác đã tiến hành dìu cụ ông vào nhà dân gần đó để nghỉ ngơi và ăn uống để lấy lại bình tĩnh.
Sau ít phút, tổ công tác đã nhanh chóng xác minh danh tính và liên lạc với người nhà để đón cụ về.
Cụ ông được xác định là Nguyễn Văn T. (sinh năm 1958, trú tại phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Theo người nhà cụ T., cụ bị chứng teo não mất trí nhớ, quá trình đi khám bệnh về do trời tối, mắt cụ bị kém nên đã đi lạc về đây và không nhớ đường về.
Có mặt tại trụ sở Công an xã Kiều Phú, chị Nguyễn Hồng Anh, con gái cụ T. cho biết, sau khi không thấy cụ trở về, gia đình đã trình báo Công an phường nơi cụ sinh sống và tìm cụ khắp các bệnh viện cụ thường đến khám nhưng đều không thấy.
Đến nửa đêm thì được Công an xã Kiều Phú TP. Hà Nội báo tin, phát hiện cụ đi lạc trên địa bàn và đã đưa cụ về trụ sở để nghỉ ngơi, ăn uống, lấy lại bình tĩnh. Mời gia đình tới để đón cụ về.
Sau khi liên hệ được với người thân, gia đình đã đến và đón cụ T. về với gia đình
Xúc động khi tìm lại được người thân. Sau khi đón cụ về với gia đình, chị Hồng Anh đã viết thư cảm ơn gửi các chiến sĩ Công an xã Kiều Phú.
Thư cảm ơn gia đình chị Hồng Anh gửi các chiến sĩ Công an xã Kiều Phú, TP. Hà Nội
Chị Hồng Anh chia sẻ:“Nhờ sự giúp đỡ kịp thời và trách nhiệm của lực lượng chức năng, người thân của chúng tôi đã được đảm bảo an toàn và trở về với gia đình, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng của đơn vị”.
Đức Hùng