Không né tránh câu hỏi thẳng thắn, Mạc Văn Khoa vừa có chia sẻ thẳng thắn về mức cát-xê khi làm phim điện ảnh. Nghe xong mới thấy làm nghệ thuật thông minh, an toàn là khi người nghệ sĩ "thủ sẵn" thêm một nghề tay trái.
Mạc Văn Khoa chia sẻ về vấn đề cát-xê phim điện ảnh
Chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo Tiền Phong, Mạc Văn Khoa thừa nhận: “Tôi không tiện nói con số cụ thể vì cũng không biết so sánh với ai. Nhưng có một điều chắc chắn là mức cát-xê phim điện ảnh của tôi… không đủ sống trong 2 năm”.
Mạc Văn Khoa trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của
Nam diễn viên nói thêm: “Cát-xê tăng theo hiệu ứng của vai diễn. Nếu phim trước thành công, mình diễn tốt thì phim sau sẽ được nhích lên một chút xíu. Nhưng nếu hỏi có sống nổi không thì phải nói thật là không. Đi phim thì mới có thu nhập. Còn không nhận vai là không có đồng nào luôn.”
Suốt hơn 2 năm qua, Mạc Văn Khoa vắng bóng khỏi màn ảnh rộng. Không phải vì “kén chọn” hay chờ đợi lời mời bạc tỷ, mà đơn giản là vì anh đang tìm một vai diễn đủ mới lạ để bản thân thấy xứng đáng. Nam diễn viên đã dành 2 năm để lựa chọn vai diễn thật phù hợp, chất lượng. Tất nhiên tiền cát-xê của một dự án không đủ để nam diễn viên chi trả cho cuộc sống trong thời gian này mà phải kinh doanh thêm. Ngoài ra, Mạc Văn Khoa còn có gia đình và cha mẹ hai bên cần phải chăm lo: “Có khi vài tháng không có phim, mình vẫn phải chờ. Nhưng nếu vai không hợp, không khiến mình rung động thì dù trả cao đến đâu cũng không nhận. Vì nhận rồi mà không thích thì thời gian chờ đợi trước đó coi như bỏ đi.”
Khi được hỏi về cảm xúc trở lại lần này trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của, nam diễn viên cho biết anh không thấy liều lĩnh mà thấy… lo: “Vai diễn này rất khác, rất mới với tôi. Lo là vì không biết khán giả đón nhận ra sao, nhưng cũng háo hức vì đó là một trải nghiệm mình trân trọng.”
Mạc Văn Khoa mất 2 năm chờ đợi vai diễn trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của
Mạc Văn Khoa thẳng thắn nhìn nhận một thực tế. Rằng: “Tôi không phải ngôi sao bán vé, cũng không phải cái tên đình đám gì. Chỉ là đang chắt chiu từng vai, đi từng bước nhỏ. Hy vọng khán giả sẽ dần ghi nhận nỗ lực của mình".
Yếu tố này dẫn đến một thực tế rằng khi những diễn viên ở cùng phân khúc như Mạc Văn Khoa tham gia các dự án, sẽ không có lợi thể để thương lượng mức thù lao có lợi hơn cho mình. Ví dụ như hình thức thưởng thêm cho các diễn viên dựa trên phần trăm doanh thu phim (Vốn là một đề xuất chỉ dành cho những tên tuổi có khả năng bán vé).
Người diễn viên như Mạc Văn Khoa vốn có hai lựa chọn: Một là đóng phim vô tội vạ để kiếm sống và hai là phải tìm đến một nghề tay trái để sinh nhai, vừa ủng hộ gia đình vừa tồn tại chờ vai diễn tiếp theo. Khoảng cách giữa hai vai diễn có thể là 2 năm (Trong trường hợp Mạc Văn Khoa) hoặc lâu hơn. Cách này giúp người diễn viên không lạc lối giữa cơm áo gạo tiền và nghệ thuật mà vẫn tạo khoảng không cho diễn viên lựa chọn dự án phù hợp với đường lối của mình.
Trong thời buổi nghệ thuật tràn đầy tác phẩm ăn liền, sản xuất công nghiệp thì chia sẻ của Mạc Văn Khoa là một lát cắt thật thà về đời sống nghề: muốn sống được bằng nghề diễn, không chỉ cần vai hay, mà còn cần thật nhiều kiên nhẫn, đam mê… và cả một cách thức làm nghề thông minh.
Minh Phong