Sau trận ra quân đầy cam go, U17 Việt Nam bước vào lượt đấu thứ hai tại VCK U17 châu Á 2025, chạm trán U17 Nhật Bản. Đây tiếp tục là thử thách lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland trên hành trình tìm kiếm tấm vé dự World Cup.
Dù bị Nhật Bản dẫn trước từ phút 13 sau cú đánh đầu của Minato Yoshida, nhưng các "chiến binh sao vàng" không bỏ cuộc và chiến đấu tới những giây cuối cùng. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2 khi U17 Việt Nam được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Trần Gia Bảo - thần đồng HAGL đã thực hiện cú sút quyết đoán như xé toang màn đêm, thắp lại hy vọng cho hành trình đến World Cup của U17 Việt Nam.
Không chỉ là kết quả, trận hòa Nhật Bản còn là minh chứng rõ rệt cho bước tiến của bóng đá Đông Nam Á. Sau U17 Indonesia - đội đầu tiên giành vé đến Qatar, giờ đây Việt Nam là niềm hy vọng tiếp theo của khu vực. Tờ Siam Sport bình luận: "Thành tích của U17 Việt Nam là tiếng nói mạnh mẽ cho sự trỗi dậy của ASEAN trên bản đồ bóng đá trẻ châu Á".
U17 Việt Nam xuất sắc có 1 điểm trước U17 Nhật Bản. Ảnh: VFF
Trên các diễn đàn thể thao Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Madam Pang nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. CĐV bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 Thái Lan phải dừng chân ngậm ngùi tại vòng bảng. Họ thất vọng khi Madam Pang tuyển dụng một HLV trưởng không phù hợp với đội hình tuyển thủ quốc gia.
Một CĐV Thái Lan bày tỏ: "Tôi nghĩ Madam Pang cũng có liên quan. Kể từ sau chức vô địch tại giải ASEAN, chúng tôi đã vượt qua Singapore và không còn xem họ là đối thủ ngang tầm. Indonesia và Việt Nam đang sử dụng phương pháp nhập tịch để nâng tầm đội tuyển. Việc này tạo ra lợi thế nhất định so với Thái Lan.
Bây giờ Madam Pang mới đến. Bà ấy là chủ tịch mới của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Đây quả thực là một trở ngại. Chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một kỳ World Cup nào kể từ năm 1998. Thật tốt khi chúng tôi có huấn luyện viên người Nhật luôn huấn luyện đội tuyển quốc gia Thái Lan".
Giấc mơ chinh phục World Cup của Madam Pang khó lòng thực hiện sau khi U17 Thái Lan thua 1-3 trước Arab Saudi. Ảnh: FBNV
Tối 6/4, U17 Thái Lan nhận kết quả buồn khi thua 1-3 trước Arab Saudi. Kết quả này đồng nghĩa với việc tuyển Thái Lan bị loại khỏi Giải vô địch U17 châu Á 2025.
Đông đảo CĐV Thái Lan bày tỏ sự thất vọng với chiến thuật mà HLV Jadet Meelarp xây dựng cho lứa cầu thủ tiềm năng. Nhiều người cho rằng Madam Pang muốn tiết kiệm ngân sách khi chọn thuê một HLV không phù hợp với tình hình thực tế.
Trước khi xuất quân, HLV U17 Thái Lan thành thật cho biết trình độ đội nhà chưa đủ đẳng cấp để đối đầu với U17 Arab Saudi: "Cấp độ châu Á không giống như Đông Nam Á. Bạn phải đối mặt với một đội bóng mạnh, hung hăng chơi có hệ thống. Thế giới bóng đá của chúng ta rất khác với Arab Saudi. Họ có nhịp điệu, hệ thống và kỹ thuật cá nhân. Cơ bắp của họ rất khỏe. Chúng ta vẫn còn kém".
Xuân Dung