Trên các diễn đàn mạng, nhiều cổ động viên bày Thái Lan tỏ sự thất vọng, không chỉ vì trận thua trước Indonesia, mà còn vì bức tranh tổng thể đang ngày một u ám của bóng đá Thái Lan.
Madam Pang từng được kỳ vọng cho một cuộc cải cách, mang đến sự mềm mại, quyết liệt và hiện đại cho FAT. Bà là người đưa bóng đá Thái Lan vượt qua giai đoạn hậu Kiatisuk, định hướng cho đội tuyển Thái Lan và đặt ra mục tiêu tham dự World Cup 2030.
Sau khi U23 Thái Lan bị loại ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025, làn sóng nghi ngờ bắt đầu nhắm vào Madam Pang – nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Ảnh: Fanpage Madam Pang
Thế nhưng, càng gần giấc mơ ấy, bóng đá Thái Lan lại càng hụt hơi. Trong năm 2024, đội tuyển quốc gia nam thua Việt Nam cả hai lượt trận ở chung kết AFF Cup, điều chưa từng xảy ra suốt nhiều năm qua. Giờ đây, đến lượt U23 Thái Lan bị loại bởi Indonesia sau loạt sút luân lưu.
Người Thái lo lắng không phải vì thua một trận, mà vì thua cả hành trình. Bóng đá Việt Nam đang xây dựng lại bài bản dưới thời HLV Kim Sang Sik. Indonesia bùng nổ với lớp cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, tiến gần đến giấc mơ World Cup hơn bao giờ hết. Còn Thái Lan? Một thế hệ mới mờ nhạt, không đẳng cấp và không còn đáng sợ.
Chuyển giao thế hệ là điều cần thiết, nhưng điều người hâm mộ nhìn thấy là một U23 Thái Lan không còn bản sắc, không thể hiện được đẳng cấp để nuôi hy vọng cho tương lai.
Không chỉ đội nam, bóng đá nữ Thái Lan cũng đang lâm nguy. Việc không thể giành vé tham dự Asian Cup 2026 là một cú sốc, đồng nghĩa với việc mất luôn cơ hội dự World Cup nữ, điều từng là niềm tự hào của bóng đá Thái.
U23 Thái Lan đã thua U23 Indonesia. Ảnh: FAT
Từ chỗ là đội bóng số 1 Đông Nam Á cả nam lẫn nữ, Thái Lan đang tụt lại rõ rệt so với hai đối thủ lớn nhất: Việt Nam và Indonesia.
Madam Pang được kỳ vọng đưa bóng đá Thái vươn tầm châu lục, nhưng thực tế đang đi ngược lại. Người hâm mộ Thái Lan bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu chiến lược của bà có đúng? Liệu bóng đá Thái Lan có đang bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông nhiều hơn là xây nền vững chắc từ bên trong?
Không ai phủ nhận nỗ lực và tâm huyết của Madam Pang, nhưng thất bại nối tiếp thất bại khiến dư luận bắt đầu nghi ngờ năng lực điều hành và định hướng chiến lược của bà.
Bóng đá Thái Lan đang đứng trước ngã ba đường, đó là tiếp tục kiên nhẫn với lộ trình dài hơi của Madam Pang, hoặc phải thay đổi để kịp bước cùng Indonesia và Việt Nam, những đội bóng đang thay đổi từng ngày.
Sau tất cả, người hâm mộ Thái Lan có lẽ không cần lời hứa. Họ cần kết quả. Và Madam Pang đang chịu áp lực lớn kể từ khi bà ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của bóng đá Thái.
Văn Nhân