Suốt nhiều năm qua, Madam Pang luôn được ví như “người phụ nữ thép” của bóng đá Thái Lan. Từ khán đài đến phòng thay đồ, bà luôn có mặt để đồng hành, tiếp lửa và khích lệ các cầu thủ. Không ít lần, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh quen thuộc của bà với nụ cười tươi, ánh mắt rạng rỡ và những lời động viên chan chứa cảm xúc.
Thế nhưng mới đây, một khoảnh khắc khác biệt của Madam Pang bất ngờ gây bão trở lại trên mạng xã hội. Trong bức ảnh được lan truyền, bà ngồi gục đầu trên bàn làm việc trong căn phòng sang trọng. Bộ trang phục sặc sỡ in hoa đầy sức sống dường như càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi của “nữ tướng” bóng đá Thái. Nhiều cổ động viên đã nhanh chóng gửi lời động viên, thể hiện sự đồng cảm trước áp lực và cường độ công việc khổng lồ mà bà phải gánh vác.
Hình ảnh bà Madam Pang gục đầu trên bàn làm việc.
Tuy nhiên, chi tiết khiến công chúng bàn tán ngoài dáng vẻ mệt nhoài của Madam Pang lại nằm ngay trên bàn làm việc của bà. Bên cạnh chiếc iPhone 16 Pro Max đời mới, sự xuất hiện của một chiếc điện thoại “cục gạch” đã lập tức thu hút sự chú ý. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Đây là mẫu máy gì? Vì sao một nữ doanh nhân quyền lực như Madam Pang vẫn giữ thói quen dùng song song điện thoại cổ điển và smartphone đời mới?
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của bà Madam Pang được nhiều người chú ý đến.
Chỉ ít lâu sau, cộng đồng mạng đã tìm ra “danh tính” của chiếc máy này: Nokia C2-01, một dòng điện thoại từng ra mắt vào năm 2011. Dù thuộc phân khúc phổ thông, C2-01 lại nổi bật ở thời điểm đó nhờ hỗ trợ 3G, camera sau 3,2 megapixel cùng khả năng kết nối Bluetooth. Máy chạy ứng dụng J2ME, có thiết kế nhỏ gọn, vỏ kim loại bền bỉ, chống trầy xước và chịu va đập tốt – những yếu tố vốn khiến Nokia trở thành “huyền thoại bất tử” của làng di động.
Nokia C2-01 được phát hành với ba màu cơ bản: Đen, Trắng và Bạc ấm. Mẫu mà Madam Pang sử dụng thuộc phiên bản màu đen cổ điển, toát lên sự giản dị. Với mức giá hiện tại chỉ khoảng 500.000 VNĐ (tương đương 602,50 Baht Thái), mẫu điện thoại này cho thấy sự tương phản thú vị khi đặt cạnh chiếc iPhone 16 Pro Max trị giá hàng chục triệu đồng.
Mẫu Nokia C2-01 được nhiều người đồn đoán bà Madam Pang đang sử dụng.
Từ góc nhìn thực tế, việc Madam Pang giữ bên mình Nokia C2-01 không chỉ mang tính hoài niệm. Đối với nhiều doanh nhân, chính trị gia hay người có lịch trình dày đặc, một chiếc “cục gạch” đơn giản lại trở thành công cụ liên lạc hữu hiệu. Không lo hết pin, không sợ gián đoạn vì ứng dụng, và đặc biệt là tách biệt hoàn toàn với chiếc smartphone chính, vốn thường xuyên bị tin nhắn, email, thông báo làm phiền.
Chiếc Nokia C2-01 trên bàn làm việc của Madam Pang, vì thế, không chỉ đơn thuần là một thiết bị liên lạc phụ. Nó còn phản ánh phong cách sống, cách quản lý công việc và phần nào cho thấy “sự thực dụng tinh tế” của một trong những nữ doanh nhân quyền lực bậc nhất Thái Lan.
Minh Đức - CTV