Madam Pang phản ứng khó tin khi Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết

Madam Pang phản ứng khó tin khi Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết
8 giờ trướcBài gốc
Chiến thắng 1-0 của U22 Thái Lan trước U22 Malaysia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 đã đưa đội chủ nhà vào chung kết gặp U22 Việt Nam. Tuy nhiên, trái với không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân Rajamangala và sự bùng nổ trên mạng xã hội Thái Lan, phản ứng của Madam Pang – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan lại diễn ra theo cách khá điềm tĩnh và chừng mực.
Trên trang cá nhân, Madam Pang chỉ đăng tải thông tin ngắn gọn về kết quả trận đấu, kèm con số ấn tượng về lượng khán giả đến sân Rajamangala lên tới 19.659 người. Không có những lời tuyên bố mạnh mẽ, không phát ngôn ăn mừng hay nhấn mạnh tham vọng HCV, Madam Pang chọn cách đón nhận chiến thắng một cách nhẹ nhàng, đúng với nỗi lo… chủ nhà chịu áp lực ở chung kết.
Thay vì ăn mừng, Madam Pang đón nhận chiến thắng của Thái Lan trước Malaysia một cách nhẹ nhàng. Ảnh: FAT
Điều này phần nào phản ánh bối cảnh đặc biệt của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33. Trước đó, tuyển nữ Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi thua Philippines trên chấm luân lưu, lỡ hẹn với trận chung kết và tiếp tục kéo dài chuỗi 5 kỳ SEA Games liên tiếp trắng tay. Thất bại ấy khiến áp lực dồn lên đội tuyển nam càng trở nên nặng nề hơn, nhất là khi Madam Pang từng tuyên bố bóng đá Thái Lan phải hướng tới mục tiêu giành trọn HCV ở kỳ đại hội trên sân nhà.
Trong trận bán kết gặp Malaysia, U22 Thái Lan sớm có lợi thế với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8 từ cú sút phạt đẹp mắt của Yotsakorn, bàn thắng thứ 6 của tiền đạo này tại SEA Games 33. Thế trận càng trở nên thuận lợi khi U22 Malaysia chỉ còn chơi với 10 người sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Nabil Yusuf. Dù vậy, Thái Lan không thể ghi thêm bàn thắng, còn Malaysia vẫn chiến đấu đầy nỗ lực đến những phút cuối cùng.
Có lẽ chính sự nhọc nhằn ấy khiến Madam Pang không lựa chọn cách ăn mừng rầm rộ. Một chiến thắng tối thiểu, trước đối thủ chơi thiếu người, đủ để vào chung kết nhưng chưa đủ để tạo cảm giác an tâm tuyệt đối. Đặc biệt, phía trước Thái Lan là U22 Việt Nam ở chung kết.
Thái Lan thắng Malaysia 1-0. Ảnh: FAM
Việc Madam Pang chỉ đăng kết quả và con số khán giả cho thấy bà hiểu rõ áp lực của vị thế chủ nhà. Với Thái Lan lúc này, mỗi chiến thắng không chỉ là kết quả chuyên môn, mà còn là phép thử tâm lý. Chung kết gặp Việt Nam sẽ là thước đo thực sự cho tham vọng của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33, cũng như cho dấu ấn lãnh đạo của Madam Pang trong kỳ đại hội đầy kỳ vọng nhưng cũng nhiều thử thách này.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/madam-pang-phan-ung-bat-ngo-khi-thai-lan-gap-viet-nam-o-chung-ket-202512152218385663.html