19h30 tối nay (18/12), U22 Thái Lan sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất của SEA Games 33: chung kết gặp U22 Việt Nam tại sân vận động Rajamangala. Trước giờ xung trận, Madam Pang – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi thông điệp mạnh mẽ đầy cảm xúc tới toàn đội và người hâm mộ xứ Chùa Vàng, coi đây như khoảnh khắc sống còn của bóng đá Thái Lan.
Trên trang cá nhân, Madam Pang viết: “Đã đến lúc quyết đấu. Bước cuối cùng để chạm tay vào tấm huy chương vàng. Hãy tiếp sức cho đội tuyển Thái Lan!”. Bà cũng kêu gọi khán giả Thái Lan lấp đầy Rajamangala và những ai không thể vào sân hãy bật truyền hình cổ vũ.
Madam Pang đã lên dây cót tinh thần, quyết cùng Thái Lan chinh phục tấm HCV SEA Games trước Việt Nam. Ảnh: Madam Pang
Thông điệp ngắn gọn nhưng thể hiện rõ sức ép và khát vọng cực lớn: Thái Lan bước vào trận chung kết phải chiến thắng. Mục tiêu của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33 chưa bao giờ giấu giếm: chỉ có chức vô địch mới là đáp án duy nhất. Việc lọt vào trận đấu cuối cùng được xem như nghĩa vụ phải hoàn thành, không phải thành tích để ăn mừng.
Hành trình của U22 Thái Lan đến chung kết diễn ra tương đối suôn sẻ. Đội bóng áo xanh thắng Timor Leste 6-1, Singapore 3-0 và vượt qua Malaysia 1-0 ở bán kết trong thế trận hơn người. Ngôi sao sáng nhất của họ là tiền đạo Yotsakorn Burapha - chủ nhân sáu bàn thắng, bỏ xa phần còn lại trên danh sách ghi bàn và gần như chắc chắn nắm danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 33.
Tuy nhiên, chiến thắng trước Việt Nam là bài toán khó hơn nhiều. U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik thể hiện phong độ cực ổn định: toàn thắng vòng bảng, vượt qua Philippines ở bán kết, ghi bàn đa dạng và thi đấu gắn kết.
Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik từng đánh bại tuyển Thái Lan hai lần ở chung kết AFF Cup 2024, khiến đội bóng của Madam Pang phải về nhì đầy cay đắng. Bởi vậy, màn đối đầu tối nay mang nhiều ý nghĩa hơn một trận tranh HCV. Đây là cơ hội trả nợ của Thái Lan, và là cơ hội khẳng định sức mạnh của Việt Nam ở Bangkok.
Ngoài ra, sức ép dành cho Madam Pang cũng không nhỏ. Trước đại hội, bà tuyên bố hy vọng giành 4 HCV bóng đá tại SEA Games, nhưng tuyển nữ và futsal nữ đều thất bại. Nếu U22 Thái Lan thua Việt Nam ngay trên sân nhà, đó sẽ là cú sốc lớn nhất trong nhiệm kỳ của nữ tỷ phú.
Madam Pang đang chịu sức ép lớn. Ảnh: FAT
Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam đứng trước thời cơ tạo cột mốc lịch sử khi có thể giành vàng SEA Games ngay tại Rajamangala, điều chưa đội bóng Việt Nam nào làm được.
Không khí tại Bangkok đang nóng từng giờ. Hàng vạn cổ động viên Thái Lan đổ về sân vận động quốc gia để biến Rajamangala thành “chảo lửa”. Trong khi đó, tinh thần của Việt Nam đang lên rất cao, hướng tới mục tiêu vô địch.
Tối nay, phép thử cuối cùng sẽ định đoạt tất cả, Thái Lan bước lên đỉnh Đông Nam Á trong kỷ nguyên Madam Pang, hoặc Việt Nam phá tan tham vọng của chủ nhà ngay tại Bangkok.
Bá Hổ