Madam Pang sa thải HLV Nhật Bản khi thua Việt Nam

Madam Pang sa thải HLV Nhật Bản khi thua Việt Nam
7 giờ trướcBài gốc
Đây là quyết định được xem như hệ quả tất yếu, khi bóng đá nữ xứ chùa Vàng rơi vào giai đoạn sa sút chưa từng có trong nhiều năm qua.
Thực tế, tín hiệu cảnh báo đã đến từ vòng loại Asian Cup 2026. Tuyển nữ Thái Lan bất ngờ thua Ấn Độ 1-2 và đánh mất tấm vé dự vòng chung kết. Dù vậy, Madam Pang vẫn đặt niềm tin, giữ Futoshi Ikeda ở lại với kỳ vọng ông sẽ vực dậy đội tuyển ở giải Đông Nam Á. Niềm tin ấy rốt cuộc lại biến thành nỗi thất vọng, khi Thái Lan lần đầu tiên thua cả ba trận liên tiếp trong một kỳ AFF Cup nữ.
Theo truyền thông Thái Lan, HLV người Nhật Bản Futoshi Ikeda chính thức mất việc sau khi tuyển nữ Thái Lan liên tiếp thất bại trước Việt Nam tại AFF Cup nữ 2025. Ảnh: FAT
Ở vòng bảng, Thái Lan gục ngã 0-1 trước Việt Nam trong trận đấu quyết định ngôi đầu. Đến bán kết, họ thua tiếp Myanmar 1-2. Trận tranh hạng Ba, Thái Lan thêm một lần thất bại trước Việt Nam với tỷ số 1-3. Ba thất bại, trong đó có hai lần dưới tay Việt Nam, khiến chiếc ghế HLV trưởng không còn cách nào giữ nổi.
Bóng đá nữ Thái Lan từng là thế lực lớn nhất khu vực, từng dự World Cup và nhiều lần vô địch Đông Nam Á. Nhưng bây giờ, họ đánh mất vị thế, thậm chí còn bị Myanmar vượt mặt. Những thất bại nối tiếp không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn chạm đến lòng tự tôn của người hâm mộ Thái Lan. Và với Madam Pang - người luôn gắn liền hình ảnh với sự kỳ vọng chiến thắng, đây là “giọt nước tràn ly”.
Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, người sẽ thay thế Futoshi Ikeda nhiều khả năng là HLV Nuengrutai Srathongvian, gương mặt quen thuộc từng nhiều năm dẫn dắt bóng đá nữ Thái Lan. Đây được xem là lựa chọn an toàn trong bối cảnh Madam Pang không còn nhiều thời gian để thử nghiệm, bởi mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay.
Việc sa thải HLV Futoshi Ikeda phản ánh rõ ràng một thực tế: bóng đá nữ Thái Lan đang cần một cuộc tái thiết mạnh mẽ. Không chỉ là thay đổi băng ghế huấn luyện, mà còn là định hình lại chiến lược đào tạo, cải thiện thể lực và bản lĩnh thi đấu. Thái Lan buộc phải thay đổi nếu không muốn tiếp tục bị bỏ lại so với các đối thủ ở Đông Nam Á.
Madam Pang nổi tiếng là người quyết liệt, sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá Thái Lan. Nhưng sự quyết liệt ấy giờ đây đi kèm với áp lực, bà cần một kết quả cụ thể tại SEA Games để khẳng định rằng bóng đá nữ Thái Lan chưa đánh mất tất cả.
AFF Cup 2025 đã khép lại với nỗi buồn cho bóng đá nữ Thái Lan, nhưng cũng mở ra giai đoạn mới đầy thử thách. Và với Madam Pang, quyết định sa thải HLV Futoshi Ikeda chính là bước đi để Thái Lan tìm lại ánh hào quang đã mất.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/madam-pang-sa-thai-hlv-nhat-ban-khi-thua-viet-nam-202508222007000465.html