Madam Pang thốt lên 2 tiếng đau lòng khi Việt Nam vô địch

Madam Pang thốt lên 2 tiếng đau lòng khi Việt Nam vô địch
2 giờ trướcBài gốc
Sau khi U22 Thái Lan để thua Việt Nam 2-3 trong hiệp phụ ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, qua đó lỡ cơ hội giành tấm HCV SEA Games lần thứ 17, Madam Pang đã có phản ứng đầu tiên.
“Khi bước ra khỏi phòng thay đồ để gặp truyền thông Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan -bà Nuanphan Lamsam (Madam Pang) chỉ nói ngắn gọn đúng 2 chữ: “Đau lòng!”.
Sau khi Thái Lan thua Việt Nam và mất HCV SEA Games 33, truyền thông đã tiết lộ câu nói của Madam Pang. Ảnh: Thairath
Đó là tất cả những gì nữ tỷ phú chia sẻ sau thất bại đầy tiếc nuối ngay trên sân nhà Rajamangala”, tờ Thairath tiết lộ.
Tuy nhiên, Madam Pang vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức với báo chí. Theo kế hoạch, bà sẽ trả lời phỏng vấn đầy đủ sau khi kết thúc trận futsal nam giữa Thái Lan gặp Indonesia tại Nonthaburi Stadium vào lúc 19h00 ngày 19/12/2025.
Ngoài ra, Madam Pang có chia sẻ trên trang cá nhân sau khi chứng kiến Việt Nam vô địch: “Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam”.
Trên thánh địa Rajamangala, U22 Việt Nam đã tạo nên một trong những trận đấu vĩ đại nhất lịch sử SEA Games. Bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp một, trước sức ép của hơn 30.000 khán giả chủ nhà cùng khí thế hừng hực của Thái Lan, nhưng các học trò HLV Kim Sang Sik không gục ngã. Họ đứng vững, chiến đấu đến phút cuối và viết nên màn lội ngược dòng khiến cả Đông Nam Á phải ngả mũ.
Ngay hiệp một, Thái Lan cho thấy sức mạnh đáng sợ. Yotsakorn Burapha đá phạt mở tỷ số phút 20, rồi đội trưởng Seksan Ratri sút cháy lưới nâng cách biệt lên 2-0 ở phút 31. Rajamangala như rung chuyển, người Thái tin tấm HCV thứ 17 đã nằm chắc trong tay. Nhưng đó mới là lúc bản lĩnh Việt Nam lên tiếng.
Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik tung Thanh Nhàn và Văn Thuận, thay đổi hoàn toàn thế trận. Phút 49, Đình Bắc kiếm được quả phạt đền rồi tự mình ghi bàn rút ngắn cách biệt, kéo Việt Nam trở lại với hy vọng. Phút 60, sức ép khủng khiếp khiến hậu vệ Thái Lan phản lưới, tỷ số trở về 2-2. Việt Nam càng đá càng hay, pressing nghẹt thở, tạo ra hàng loạt cơ hội mỹ mãn.
U22 Việt Nam thắng ngược Thái Lan 3-2. Ảnh: Lê Phong
Hiệp phụ là thời khắc định đoạt. Phút 96, Thanh Nhàn ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, xé toang giấc mơ Vàng của Thái Lan.
Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games ngay trên đất Thái Lan, chiến thắng của lòng tin, ý chí và bản lĩnh không khuất phục.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/madam-pang-thot-len-2-tieng-dau-long-khi-viet-nam-vo-dich-202512190117379555.html