Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, MV 'Made in Vietnam' mới ra mắt đã tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ cách kể chuyện bằng hình ảnh giàu cảm xúc. Với sự kết hợp của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko, tác phẩm đã thổi vào từng khung hình hơi thở của văn hóa Việt - vừa mang tính sử thi, vừa gần gũi, tươi mới.
'Made in Vietnam' không chỉ là một MV ca nhạc mà là câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Dưới bàn tay đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, từng khung hình hiện lên như một lát cắt văn hóa: tà áo dài lụa thêu rồng, những bước võ cổ truyền, cảnh buôn gánh bán bưng nơi chợ, đến vũ đạo hiện đại của Phương Mỹ Chi. Mọi chi tiết được sắp xếp theo một nhịp điệu riêng: lúc nhanh, lúc chậm, khi lắng đọng, lúc bừng sáng - như chính dòng chảy văn hóa Việt qua thời gian.
Trong vai trò giám đốc sáng tạo, Dzũng Yoko không “đóng khung” truyền thống trong hoài niệm hay bảo tàng, mà đặt chúng vào dòng chuyển động, biến hóa, đối thoại cùng hiện tại. Đó là sự hòa quyện giữa yếu tố cổ truyền và tinh thần đương đại, tạo nên một hệ hình thị giác mới.
Phía sau thành công của MV là tâm huyết của cả một thế hệ sáng tạo trẻ: từ quay phim, dựng hình, ánh sáng, styling đến biên đạo - những người yêu và trân trọng văn hóa Việt bằng chính nghề nghiệp của mình. Bên cạnh các gương mặt nổi bật như Hoa hậu H’Hen Niê, vận động viên Ánh Viên, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng, MV còn tôn vinh 100 công dân tiêu biểu TP. HCM: cựu chiến binh, cựu biệt động, thanh niên tiên tiến, doanh nhân, nghệ sĩ, người lao động… Họ không xuất hiện để làm nền, mà trở thành một phần nhịp điệu, như những nốt nhạc chân thật trong bản giao hưởng 'Made in Vietnam'. Không lời thoại, không spotlight, chỉ ánh mắt, nụ cười, bước chân nhưng đủ để nói lên tất cả: Tự hào là người Việt Nam.
Quỳnh Chi
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/made-in-vietnam-mv-ke-chuyen-nuoc-viet-bang-am-nhac-352041.htm