Mái ấm của lòng biết ơn

Mái ấm của lòng biết ơn
2 giờ trướcBài gốc
Mỗi mái ấm đang dần hoàn thiện không chỉ giúp các gia đình có nơi ở vững chãi mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.
Những ngày công thấm đượm nghĩa tình
Những ngày này, tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An, không khí lao động diễn ra khẩn trương tại các công trình nhà ở dành cho gia đình chính sách.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, từng tốp đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân địa phương vẫn hăng say vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, xây tường, lợp mái.
Đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách.
Ở xã Thiên Nhẫn, căn nhà của anh Đậu Bá Vui, trú tại xóm 1, đang dần khoác lên diện mạo mới nhờ sự chung tay của nhiều lực lượng. Là con em gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, cuộc sống của anh Vui gặp không ít khó khăn. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp từ lâu nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp khiến việc sửa chữa nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện.
Khi được đưa vào diện hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình anh như được tiếp thêm hy vọng. Không chỉ nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ, anh còn nhận được sự giúp sức nhiệt tình từ lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và bà con lối xóm.
Từng chuyến cát, đá, xi măng được vận chuyển đến công trình. Những phần việc nặng nhọc như tháo dỡ mái cũ, xây tường, lợp mái đều được nhiều người cùng chung tay thực hiện. Nhờ đó, tiến độ xây dựng được đẩy nhanh, giúp gia đình giảm bớt đáng kể chi phí thuê nhân công.
Anh Đậu Bá Vui xúc động chia sẻ, điều khiến gia đình cảm kích nhất chính là sự quan tâm của cộng đồng. Mỗi ngày công hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên lớn lao giúp gia đình có thêm niềm tin để ổn định cuộc sống.
Cách đó không xa, tại xã Vân Du, căn nhà mới của bà Đặng Thị Bình cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhiều năm qua, gia đình bà phải sống trong căn nhà cấp bốn xuống cấp. Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo dột nát, tường nứt và nền nhà ẩm thấp lại đè nặng lên cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn.
Là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân thường xuyên đau ốm, điều kiện kinh tế hạn hẹp nên giấc mơ có được một ngôi nhà kiên cố dường như quá xa vời đối với bà Bình.
Khi chương trình hỗ trợ được triển khai, gia đình bà trở thành một trong những hộ được ưu tiên. Từ ngày khởi công, nhiều đoàn viên thanh niên, lực lượng Công an, quân sự cùng người dân địa phương đã thay nhau đến hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, đào móng, vận chuyển vật liệu và tham gia xây dựng.
Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều lực lượng vẫn chung tay góp sức giúp các hộ gia đình khó khăn sớm hoàn thiện nhà ở.
Giữa thời tiết nắng nóng, những chiếc áo xanh thanh niên và màu áo của lực lượng vũ trang vẫn hiện diện trên công trường từ sáng sớm. Sự chung sức ấy giúp công trình nhanh chóng hoàn thành các hạng mục quan trọng.
Nhìn ngôi nhà mới từng ngày thành hình, bà Bình không giấu được niềm xúc động. Với bà, đây không đơn thuần là một nơi ở mới mà còn là kết tinh của tình người và sự sẻ chia từ cộng đồng.
Lan tỏa trách nhiệm và lòng biết ơn
Những câu chuyện như của gia đình anh Đậu Bá Vui hay bà Đặng Thị Bình đang diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đằng sau mỗi căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa là sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với những gia đình còn gặp nhiều khó khăn.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 4.330 người bị nhiễm chất độc da cam. Nhiều gia đình trong số đó vẫn đang phải đối mặt với những hệ lụy kéo dài từ chiến tranh, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng lao động và điều kiện sinh hoạt.
Chương trình hỗ trợ nhà ở đang lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và truyền thống "uống nước nhớ nguồn" trên quê hương Nghệ An.
Xuất phát từ thực tế đó, UBND tỉnh Nghệ An đã phát động chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.
Trong đợt triển khai này, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa 229 căn nhà cho các đối tượng đủ điều kiện, trong đó có 120 căn xây mới và 109 căn sửa chữa. Mức hỗ trợ đối với nhà xây mới là 60 triệu đồng/căn, nhà sửa chữa là 30 triệu đồng/căn, với tổng kinh phí hơn 10,4 tỷ đồng.
Các công trình đều được thiết kế bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”, gồm nền móng cứng, khung - tường cứng và mái cứng. Tùy từng hoàn cảnh cụ thể, diện tích và phương án xây dựng được tính toán phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các hộ gia đình.
Điều đáng quý là bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Hàng nghìn ngày công lao động đã được huy động, góp phần giảm chi phí xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội đối với những gia đình chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh.
Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Dự kiến trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, toàn bộ các căn nhà thuộc chương trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.
Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân an cư mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Những mái nhà mới đang mọc lên giữa các miền quê Nghệ An không chỉ thay đổi diện mạo của những gia đình còn nhiều khó khăn mà còn góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.
Đó cũng là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Xuân Thao
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/mai-am-cua-long-biet-on-524163.html