Mái ấm nghĩa tình ấm lòng thân nhân liệt sĩ

Mái ấm nghĩa tình ấm lòng thân nhân liệt sĩ
11 giờ trướcBài gốc
Trong căn nhà vừa hoàn thành ở ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Chúc, bà Hà Mỹ Dung (75 tuổi), con liệt sĩ Hà Văn Suôl, xúc động nói: “Có nhà mới, tôi mừng lắm”. Cuộc đời bà Dung nhiều vất vả, thăng trầm, không chồng, không con, không ruộng đất, tuổi già nhiều bệnh tật. Ngôi nhà cũ của bà Dung được cất từ hơn 20 năm trước, nay đã xuống cấp, mưa dột tứ bề.
Từ sự quan tâm của chính quyền địa phương, bà Dung được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, người thân đóng góp thêm 60 triệu đồng, căn nhà khang trang được xây dựng hoàn thành.
Lãnh đạo xã Ngọc Chúc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hà Mỹ Dung, ngụ ấp Ngọc Lợi.
Nước mắt vui mừng của bà Hà Mỹ Dung đã rơi trong ngày nhận nhà mới cũng là cảm xúc chung của nhiều gia đình chính sách nơi đây. Bà Hồ Thị Dung (68 tuổi), ngụ ấp Kinh Xuôi, con liệt sĩ Hồ Văn Tỷ, cũng vừa được hỗ trợ xây dựng nhà.
Không chồng, không con, không đất sản xuất, bà Hồ Thị Dung nương nhờ sự đùm bọc của hai người em và sự quan tâm của địa phương. Bước vào căn nhà mới, bà xúc động chia sẻ: “Tôi thấy ấm lòng, có thêm động lực sống tốt và lo hương khói cho cha”.
Chia sẻ về công tác chăm lo gia đình chính sách, Trưởng ấp Kinh Xuôi Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Ấp có 419 hộ dân, trong đó 33 hộ thờ cúng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công. Mỗi dịp lễ, Tết, hay khi có nhà hảo tâm hỗ trợ, chúng tôi đến thăm, tặng quà, chuyển quà, nhu yếu phẩm đến các gia đình nhằm thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm”.
Năm 2024 - 2025, xã Ngọc Chúc đã xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà cho gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. Hiện xã còn 311 hộ gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ…, trong đó 109 người có công hưởng trợ cấp hàng tháng.
Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc (tỉnh An Giang) Huỳnh Văn Trắng cho biết: “Xã Ngọc Chúc luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, đồng thời vận động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo cho gia đình chính sách. Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ giúp người dân an cư mà còn là sự tri ân, động viên để các gia đình tiếp tục vươn lên, giữ gìn truyền thống cách mạng của quê hương”.
Bài và ảnh: BÍCH THÙY
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/mai-am-nghia-tinh-am-long-than-nhan-liet-si-a426500.html