Mái ấm thắm đượm tình quân dân, nghĩa đồng bào

Mái ấm thắm đượm tình quân dân, nghĩa đồng bào
8 giờ trướcBài gốc
Các chiến sĩ tất bật thi đua lao động, xây nhà mới tặng gia đình bà Đặng Thị Bé
Chứng nhân của sự hồi sinh
Hình ảnh những người lính công binh thoăn thoắt với cuốc, xẻng trên công trường trong những ngày cuối năm đang là biểu tượng của hi vọng mới tại vùng đất vừa trải qua biến cố khốc liệt. Họ là những chiến sĩ thuộc Quân khu 7 đang đóng vai trò là những “kiến trúc sư” trực tiếp kiến thiết lại mái ấm để người dân vùng lũ mất nhà cửa an cư.
Tại khu Đường Mới, xã D’ran, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cười nói rộn rã đã xua tan đi bầu không khí ảm đạm sau cơn lũ lớn. Thiếu tá Lê Trung Tuấn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn 25 chia sẻ: “Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện nhà cho gia đình bà Đặng Thị Bé. Riêng tại xã D’ran, Lữ đoàn đảm nhận xây mới 3 căn nhà; 3 căn đang thi công khẩn trương, 1 căn phát sinh đang được đo đạc, khảo sát để triển khai”.
Câu chuyện tại nhà số 43 Trần Hưng Đạo, xã D’ran của gia đình bà Đặng Thị Bé là minh chứng sống động cho sự tái sinh kỳ diệu. Anh Đỗ Bảo Nguyên, con trai bà Bé, bùi ngùi nhớ lại ngôi nhà kỷ niệm của 3 thế hệ đã bị dòng nước cuốn trôi, đẩy cả gia đình 8 người vào cảnh màn trời chiếu đất, mất cả nơi ở lẫn sinh kế. “Lũ rút, quay về nhà nhìn đống đổ nát, chúng tôi chỉ biết khóc. Nhưng khi nhận được tiền hỗ trợ từ Nhà nước, bà con khắp nơi và sự có mặt của các chú bộ đội, gia đình tôi như được hồi sinh”, anh Nguyên xúc động.
Căn nhà mới của gia đình bà Bé đang được xây dựng trên diện tích 200 m2, với kết cấu kiên cố gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ và khu phụ trợ. Từng viên gạch, từng thanh sắt, xô vữa đều thấm đẫm mồ hôi và tâm huyết của những người lính Lữ đoàn 25 cùng đội ngũ kỹ sư Công ty Đông Nam (Quân khu 7). Nền móng xi măng cốt thép vững chãi hứa hẹn một mái ấm an toàn trước mọi bão giông.
Đội ngũ kỹ sư Công ty Tây Nam (Quân khu 7) chịu trách nhiệm về phần kỹ thuật và kết cấu công trình
Không chỉ gia đình bà Bé, niềm vui cũng đã trở lại với gia đình ông Mai Ngọc Hiệp (thôn Lạc Thiện 1). Ông Hiệp đặc biệt tâm đắc khi căn nhà mới được các chiến sĩ tư vấn nâng nền cao hơn mặt đất vườn hơn nửa mét để chống ngập úng. “Sáng sớm, mới chỉ 6h30’, các chú bộ đội đã có mặt, các chú làm việc trách nhiệm và kỷ luật nên tiến độ rất nhanh. Gia đình tôi không mất công sức gì, chỉ lo dọn dẹp, phụ giúp mà tiến độ nhanh đến không ngờ”, ông Hiệp phấn khởi.
Còn tại nhà anh Nguyễn Văn Nghĩa, khi chứng kiến căn nhà đang dần hình thành, anh cũng không giấu được xúc động: “Các anh làm việc như xây nhà cho chính mình vậy. Sau hoạn nạn, gia đình tôi không chỉ được tái thiết nhà ở để hồi sinh cuộc sống mà còn được “vực dậy” cả tinh thần nhờ tình cảm ấm áp của chính quyền, lực lượng quân đội và các mạnh thường quân cả nước”.
Tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”
Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã D’ran chịu thiệt hại nặng nề với 17 căn nhà sập hoàn toàn, 29 căn hư hỏng và hơn 1.300 ha hoa màu bị mất trắng. “Chiến dịch Quang Trung” triển khai đúng lúc đã tạo cho người dân sự phấn khởi, hi vọng rất lớn.
Lính công binh Lữ đoàn 25, Quân khu 7 xây nhà cho gia đình ông Mai Ngọc Hiệp
Chiến sĩ trẻ Phan Văn Tuấn Phong (21 tuổi, Tiểu đoàn 741) chia sẻ với nụ cười hiền hậu: “Được cùng đơn vị tham gia chiến dịch xây nhà cho bà con vùng lũ lần này thật sự là trải nghiệm đầy ý nghĩa của những năm tháng tuổi trẻ. Chúng tôi không thấy vất vả, chỉ thấy vui khi giúp bà con sớm có nơi an cư”.
Thượng tá Lại Như Thanh, Chỉ huy trưởng khẳng định: “Đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành tất cả các căn nhà trước ngày 19/1/2026 để bà con kịp đón Tết Nguyên đán. Chúng tôi cũng phát động thi đua để các chiến sĩ thi đua xây những căn nhà phải vừa đẹp, vừa vững chắc, vừa thần tốc”.
Được biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã cử các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5, Lữ đoàn 25, Công ty Tây Nam, Công ty Đông Nam tham gia hỗ trợ, xây nhà cho bà con ở Đơn Dương. Ngoài lực lượng Quân khu 7, còn có lực lượng của Tỉnh đội Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia ở khắp các xã, phường khác.
Những căn nhà đang dần hồi sinh trên vùng đất vừa trải qua mất mát
Công cuộc tái thiết, dựng lại nhà tại xã D’ran là bức tranh đẹp về sự chung sức: Bộ đội góp công, Nhà nước và Nhân dân góp của. Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn xây mới, xã D’ran hỗ trợ 40 triệu đồng/căn. Các hộ có nhà bị hư hỏng phải sửa chữa cũng nhận được từ 20 - 40 triệu đồng tùy mức độ thiệt hại. Bản thân các gia đình như bà Bé, ông Hiệp, ông Nghĩa cũng nỗ lực vay mượn, gom góp thêm để ngôi nhà thêm khang trang.
Những ngôi nhà mới đang mọc lên, tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Chiến dịch này cũng khẳng định một chân lý: Trong gian khó, sự đoàn kết luôn là sức mạnh lớn nhất để người Việt Nam vượt qua mọi thiên tai, nghịch cảnh.
Những mái ấm tại xã D’ran, cũng như tại các xã, phường khác: Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt hay xã Quảng Lập… đang được xây mới và sửa chữa lại kiên cố, vững chãi hơn. Đó không đơn thuần là những công trình xây dựng, mà là biểu tượng của tình quân dân cá nước và của nghĩa đồng bào.
Ghi chép: Nguyễn Nghĩa .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/mai-am-tham-duom-tinh-quan-dan-nghia-dong-bao-410657.html