Mai Diệu Ly làm mới nhạc Trịnh với jazz: Cuộc phiêu lưu âm nhạc

Mai Diệu Ly làm mới nhạc Trịnh với jazz: Cuộc phiêu lưu âm nhạc
10 giờ trướcBài gốc
Mới đây tại Hà Nội, Sao Mai Mai Diệu Ly đã chính thức tái xuất làng nhạc bằng album mới mang tên Gió qua mùa thu nhớ. Khác với album trước gây dấu ấn với giọng hát trẻ trung, lãng mạn và sâu sắc, ở Gió qua mùa thu nhớ, Mai Diệu Ly đã "táo bạo" đưa âm hưởng jazz vào nhạc Trịnh.
Mai Diệu Ly trong ngày ra mắt album Gió qua mùa thu nhớ.
Bước chuyển cảm xúc trong âm nhạc của Mai Diệu Ly
Nếu hơn hai năm trước, Mai Diệu Ly gây ấn tượng với hình ảnh sang trọng, quyến rũ và đầy chất “đàn bà”, nhưng cũng rất trẻ trung, mới mẻ trong nhạc Phú Quang, thì ở album mới là một Mai Diệu Ly phiêu linh, bay bổng thậm chí có phần hơi… nổi loạn với những tác phẩm mang âm hưởng jazz. Dự án lần này không chỉ khác biệt so với album trước mà còn là một bước chuyển về cảm xúc nghệ thuật của Mai Diệu Ly.
Album Gió qua mùa thu nhớ gồm 10 bài hát và 1 bản bonus, với các ca khúc được phối khí mang âm hưởng jazz. Trong đó có 2 ca khúc nhạc Trịnh được Mai Diệu Ly đặc biệt thể hiện thuần jazz. Mai Diệu Ly cho biết, cô lựa chọn hát âm hưởng jazz để vừa thỏa mãn tình yêu jazz của mình, vừa có thể tiếp cận được với đông đảo khán giả hơn. Với album mang "hơi thở của jazz" thì kể cả những người không chuyên về jazz cũng có thể nghe và cảm nhận dễ dàng. Cô kỳ vọng với cách này, cô sẽ lan tỏa tình yêu với jazz đến đông đảo khán giả hơn.
Mai Diệu Ly hát một số ca khúc trong album Gió qua mùa thu nhớ
Album bao gồm các bài hát: Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn), Thu cạn (Giáng Son – thơ Phạm Thiên Thư), Cỏ và mưa (Giáng Son – thơ Nguyễn Trọng Tạo), Biển nhớ (Trịnh Công Sơn), Biển cạn (Kim Tuấn), Rồi như đá ngây ngô (Trịnh Công Sơn), Diễm xưa (Trịnh Công Sơn), Gió mùa hạnh phúc (Phong Vũ), Như cánh vạc bay (Trịnh Công Sơn), Rừng xưa đã khép (Trịnh Công Sơn), và phiên bản thứ hai của Gió mùa hạnh phúc.
“Đây là một album mà Ly vô cùng yêu thích. Nó khác với sự sâu lắng trong Hà Nội giấc mơ tôi, cũng không giống vẻ đàn bà, tình tứ của Tình khúc Phú Quang – Nỗi nhớ mùa đông. Ở album lần này, Ly và ê-kíp mong muốn mang đến một không gian âm nhạc nhiều màu sắc, với điểm nhấn là âm hưởng jazz. Khán giả sẽ bắt gặp một không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn rất mới – đầy khác biệt khi được đặt trong những bản hòa âm jazz hiện đại. Ly cũng làm mới ca khúc Biển cạn – bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Kim Tuấn – theo phong cách jazz. Bên cạnh đó, album còn có hai ca khúc blue jazz nổi bật của nhạc sĩ Giáng Son là Thu cạn và Cỏ và mưa. Đặc biệt, Ly sẽ giới thiệu tới khán giả ca khúc Gió mùa hạnh phúc – một sáng tác mới giàu chất thơ của nhạc sĩ Phong Vũ, được trình bày dưới hai phiên bản khác nhau. Đây là ca khúc độc quyền được viết riêng cho Ly.
Album lần này mang nhiều sắc thái jazz mà Ly vô cùng tự hào và hạnh phúc khi hoàn thành. Ly hy vọng rằng, dù khán giả có mải mê phiêu cùng jazz trong hành trình âm nhạc này, thì khi khép lại, vẫn sẽ nhớ đến một Mai Diệu Ly sâu lắng, nồng nàn trong âm nhạc” – cô chia sẻ.
Táo bạo, đột phá khi hát nhạc Trịnh Công Sơn với âm hưởng jazz
Trong album Gió qua mùa Thu nhớ, Mai Diệu Ly thể hiện tới 6 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz. Đây đều là các ca khúc nổi tiếng, quen thuộc của cố nhạc sĩ.
Nói về lựa chọn này, cô chia sẻ rằng mình luôn dành tình yêu sâu đậm cho ca từ trong các sáng tác của Trịnh. Với Mai Diệu Ly, lời ca của Trịnh Công Sơn không chỉ là âm nhạc, mà còn giàu tính hội họa – một thế giới đầy hình ảnh và cảm xúc. Là người yêu hội họa và thường vẽ tranh, cô cảm thấy sự đồng điệu đặc biệt khi được đắm mình trong không gian âm nhạc ấy. Việc mang âm hưởng jazz vào nhạc Trịnh không chỉ là một thử nghiệm táo bạo, mà còn là một cách Mai Diệu Ly thể hiện góc nhìn riêng của mình, một góc nhìn đầy sự phiêu linh, cảm xúc của hội họa và âm nhạc ở nhạc Trịnh. Dù vậy, Mai Diệu Ly vẫn giữ trọn vẻ đẹp thi vị và sâu lắng của những giai điệu bất hủ.
“Khi hát nhạc Trịnh, Ly thấy như mình đang ngắm những bức tranh hiện ra từng lớp, từng lớp trước mắt”, cô bày tỏ.
Mai Diệu Ly khóc khi chia sẻ về một số khó khăn trong quá trình thực hiện album.
Trong album Gió qua mùa thu nhớ của Mai Diệu Ly, các ca khúc được cô sắp xếp theo một ý tưởng xuyên suốt, như những mảnh ghép tạo nên một thế giới hội họa đầy màu sắc. Trong đó, cô đặc biệt chọn ca khúc mở đầu và kết thúc là ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc mở đầu Chiều một mình qua phố – một giai điệu trẻ trung, lời ca gần gũi, và kết thúc với Rừng xưa đã khép – ca khúc tình tứ, lãng mạn.
Góp phần tạo nên không gian nhạc Trịnh với hơi thở của jazz, đầy mới mẻ và phiêu linh, theo Mai Diệu Ly, cô cảm kích sự hợp tác ăn ý và hết lòng của nhạc sĩ Hoàng Trung Đức. Những bản phối xuất thần của Hoàng Trung Đức giúp Mai Diệu Ly thể hiện được hết vẻ đẹp phiêu linh, bay bổng trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Mai Diệu Ly cũng chân tình chia sẻ, cô biết việc hát nhạc Trịnh Công Sơn với hơi thở của jazz là một thể nghiệm táo bạo và không kém phần liều lĩnh, nhưng với tình yêu nhạc Trịnh, cô mong muốn được góp phần mở rộng biên độ nhạc Trịnh sang nhiều chiều không gian âm nhạc khác nhau, lan tỏa và nối dài nó trong đời sống hiện đại.
Bên cạnh những ca khúc âm hưởng jazz, Mai Diệu Ly cũng đặc biệt chọn hai ca khúc blue jazz của nhạc sĩ Giáng Son - hai ca khúc mà Mai Diệu Ly cho rằng những người yêu nhạc jazz Việt không thể không nhắc đến. Tuy rằng, đây thực sự là hai ca khúc khó hát, vừa khó về mặt kỹ thuật lại vừa phải có độ phiêu, độ… “điên” mới có thể hát được.
“Dù trong bài không có một từ nào trực tiếp nói về tình yêu, nhưng từng câu chữ lại chất chứa những rung cảm mãnh liệt và chân thành nhất của tình yêu đôi lứa. Ly tin rằng, đó chính là cảm xúc mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều khao khát kiếm tìm trong suốt cuộc đời. Với Ly, đây là ca khúc viết về những giọt nước mắt của hạnh phúc, thật thà, đắm say và chân thành của tình yêu đôi lứa. Tác giả Phong Vũ đã vẽ lên những cảm xúc của mình bằng những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ giống như cách nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết lời ca khúc. Vì vậy, Ly rất thích ca khúc này và hy vọng ca khúc độc quyền này của mình sẽ được khán giả yêu mến” - Mai Diệu Ly chia sẻ.
Hoàng Trung Đức hợp tác cùng Mai Diệu Ly trong album.
Có thể nói, album Gió qua mùa thu nhớ không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà còn là hành trình cảm xúc của Mai Diệu Ly. Mai Diệu Ly cũng khẳng định, đây là album cô cảm thấy được sống, được thăng hoa, và là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
“Hy vọng cuộc phiêu lưu âm nhạc trong album lần này của Ly sẽ đưa khán giả trải qua thật nhiều cảm xúc và cuối cùng là một cái kết chân thành, lãng mạn và đầy yêu thương bằng Gió mùa hạnh phúc”- Mai Diệu Ly bày tỏ.
Mai Diệu Ly không phải tên tuổi “nổi đình nổi đám”, nhưng cô là một trong những nữ nghệ sĩ trẻ đắt show ở Hà Nội. Cô có thể hát được nhiều thể loại, với thế mạnh là nhạc trẻ. Khi ra mắt album nhạc Phú Quang, không ít khán giả bất ngờ bởi một ca sĩ trẻ như cô lại có thể hát nhạc Phú Quang sâu lắng, đầy nữ tính và từng trải đến vậy. Điều đọng lại nơi người nghe khi thưởng thức giọng hát của Mai Diệu Ly, chính là cảm xúc chân thật, sự tinh tế được rút ra từ trái tim. Cô hát như trút cả tâm hồn vào từng tác phẩm, dẫn dắt người nghe bằng chính những trải nghiệm của mình – một người phụ nữ từng bước vươn lên trong âm nhạc, đi qua không ít thử thách tình cảm, và lúc nào cũng rất giàu cảm xúc.
Với album mới, khán giả sẽ thấy một khía cạnh khác – một tinh thần phóng khoáng, thậm chí có phần... nổi loạn ở Mai Diệu Ly. Tuy nhiên, điều này không quá bất ngờ với những ai đã quen biết cô, bởi đằng sau vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào và xinh đẹp, Mai Diệu Ly là một nghệ sĩ mang trong mình nguồn năng lượng mãnh liệt và cá tính mạnh. Sự “nổi loạn” ấy là cách cô yêu âm nhạc, cũng là vỏ bọc chở che cho những trắc trở đời thường. Mai Diệu Ly thuộc tuýp người mà hạnh phúc hay khổ đau cô đều sẵn sàng đón nhận, không trách cứ, thậm chí cô còn tự an ủi mình rằng đó là những trải nghiệm trong cuộc sống, càng từng trải sẽ hát càng hay, càng “sâu” hơn.
Trong tương lai gần, Mai Diệu Ly còn nhiều dự định, khát vọng muốn thực hiện để thỏa mãn đam mê âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ tiết lộ, sau album jazz này, cô sẽ tiếp tục phát hành một album mới vào dịp cuối năm. Mỗi album, theo Ly, sẽ là một lát cắt chân dung âm nhạc – góp phần tạo nên bức chân dung đa chiều của một nữ nghệ sĩ đa tài, giàu năng lượng và đầy đam mê.
Thanh Hiền
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/mai-dieu-ly-lam-moi-nhac-trinh-voi-jazz-cuoc-phieu-luu-am-nhac-d206538.html