Mãi khắc ghi ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Mãi khắc ghi ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
một ngày trướcBài gốc
Tại sao Nguyễn Tất Thành lại đi sang phương Tây mà không phải là Trung Quốc hay Nhật Bản như nhiều người đương thời. Những hiểu biết Người nghe được từ các bậc chí sĩ yêu nước- bạn của cha luận bàn việc nước làm cho Người thấy cần phải lựa chọn khác cha ông. Phương Tây, nơi xuất phát của chủ nghĩa thực dân đang gieo rắc nỗi khổ đau lên các dân tộc Á Đông, trong đó có những đồng bào An Nam của Người. Phương Tây, nơi có những khẩu hiệu ẩn chứa những tư tưởng tiến bộ mà Người được tìm hiểu ở trường lớp, qua sách vở như “Tự do, bình đẳng, bác ái”. Phương Tây, nơi đó đang thắp lên trong chàng thanh niên những niềm hy vọng lớn lao. Đích nhắm ấy đã đưa bước chân Nguyễn Tất Thành tìm cách để ra đi và tới đó.
Tàu Latouche Tréville. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Tại sao lại là Sài Gòn? Điều dễ nhận thấy, trong bối cảnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1913), đô thị, nhà máy, hầm mỏ, bến cảng... đã mọc lên không ít ở nước ta. Song, cảng Sài Gòn là nơi mà người bản xứ có thể xuất dương, nơi “gần phương Tây” hơn cả. Nguyễn Tất Thành chọn Sài Gòn cũng bởi vì đây là chiếc nôi của phong trào yêu nước Việt Nam chống thực dân Pháp; nơi sớm xuất hiện và hình thành giai cấp công nhân, phong trào công nhân Việt Nam.
Theo hải trình 40 ngày trên con tàu Latouche Tréville, Nguyễn Tất Thành đã được học những bài học đầu tiên về tình hữu ái nhân loại khi Người đồng cảm với thân phận của những người làm thuê khốn khổ, những người phải sống ở dưới hầm để hàng hóa và chở súc vật trên tàu nhưng giàu lòng nhân ái. Những ngày đầu tiên đến với nước Pháp, người thanh niên trẻ tuổi Văn Ba đã cho rằng, người Pháp ở nước Pháp văn minh, lịch sự hơn người Pháp ở Đông Dương và đặc biệt ngay ở “chính quốc” vẫn có người ăn xin, mù chữ, thất nghiệp… và Người phải thốt lên rằng, tại sao người Pháp không khai hóa đồng bào của họ trước khi đi “khai hóa” chúng ta?
Mười năm sau mốc son lịch sử, ngày 5-6-1911, tại Thủ đô Paris của nước Pháp, người thanh niên Văn Ba trước đó nay với tên gọi Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra chân lý của thời đại, cũng là con đường cứu nước, cứu dân. Tháng 7-1920, đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đăng trên báo L’Humanité số ra ngày 16 và 17-7, Người đã nhận được ánh sáng tư tưởng vĩ đại của Lênin về cách mạng của các dân tộc thuộc địa, dù ánh sáng tư tưởng ấy chỉ mới từ trang giấy. Lênin! Cách mạng tháng Mười! Liên Xô! Tương lai xán lạn biết bao mở ra trong trí tưởng tượng và khát vọng của Người. Bước tiến xa hơn, đó là sự kiện Nguyễn Ái Quốc chính thức tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người chiến sĩ cộng sản đầu tiên của dân tộc. Gần 20 năm sau sự kiện ngày 5-6-1911, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiên tiến lãnh sứ mệnh lãnh đạo đất nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tàu Latouche Tréville, nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu
Hơn 1/3 thế kỷ sau ngày 5-6-1911, khát vọng của Nguyễn Ái Quốc về cứu nước cứu dân đã trở thành hiện thực với thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hơn nửa thế kỷ sau, ngày 5-6-1911, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội mở ra trang mới cho cách mạng Việt Nam, trực tiếp bắt tay xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa.
2/3 thế kỷ sau ngày 5-6-1911, với Đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện tâm nguyện lớn lao trong Di chúc Người để lại là thu giang sơn về một mối và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 7-11-2006, gần 100 năm sau sự kiện ngày 5-6-1911, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đánh dấu sự tham gia một cách bình đẳng vào thể chế thương mại toàn cầu. Sự kiện này thể hiện tình cảm nồng hậu mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, đặc biệt là sự đánh giá cao đối với thành quả mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế-xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm mục đích: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", cũng như những đóng góp của Việt Nam vào xu thế hợp tác vì hòa bình và phát triển trên thế giới.
Với những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm, hơn 100 năm sau là một khoảng lùi đủ để chúng ta khẳng định rằng không có ngày 5-6-1911 sẽ không có những ngày chói lọi trong lịch sử của Đảng ta, của dân tộc Việt Nam, nhất là 95 năm qua, kể từ khi Đảng ra đời. Đây chính là ý nghĩa vô cùng to lớn, không bao giờ phai mờ của ngày 5-6-1911 trong lịch sử của Đảng ta, lịch sử của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội và ngày nay đang vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, phát triển.
VŨ THỊ KIM YẾN (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/mai-khac-ghi-ngay-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-831355