Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, nơi những tòa cao ốc vươn mình và ánh đèn đô thị rực sáng, vẫn còn những góc khuất lặng lẽ. Hàng trăm gia đình sống trong những căn nhà tạm, dột nát, nơi mỗi cơn mưa là một nỗi lo. Năm 2025, TP.HCM tạo nên câu chuyện đầy cảm hứng với phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” theo Quyết định số 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình không chỉ mang lại mái nhà vững chãi mà còn đổi đời cho hàng ngàn người dân, thắp sáng niềm tin và lan tỏa tinh thần nhân ái.
Lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen cho các ngân hàng tham gia chương trình xóa nhà tạm
Cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt
Tháng 6/2024, Quyết định 539/QĐ-TTg khởi động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, đặt mục tiêu mang lại mái ấm cho những người cần nhất trước năm 2025. Là trung tâm kinh tế hàng đầu, TP.HCM đón nhận chủ trương này như một cam kết mạnh mẽ với người dân. Qua rà soát, thành phố xác định 325 hộ nghèo và cận nghèo tại 8 quận, huyện cần hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2024 - 2025. Những gia đình này sống trong cảnh túng thiếu, nơi mái nhà không chỉ thiếu tiện nghi mà còn là mối nguy mỗi mùa mưa bão.
Hưởng ứng tinh thần từ Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhanh chóng ban hành chỉ thị triển khai chương trình xóa nhà tạm. UBND thành phố triển khai kế hoạch chi tiết, đặt mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4/2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với sự quyết liệt và đồng lòng, chương trình mang lại kết quả ấn tượng, thay đổi rõ rệt cuộc sống người dân.
Tính đến tháng 4/2025, TP.HCM đạt được những con số đáng tự hào. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN ) TP.HCM, tổng cộng 1.222 căn nhà được xây dựng và sửa chữa với kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, 323 căn nhà dột nát được sửa chữa khang trang với hơn 25,3 tỷ đồng từ UBMTTQVN, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, và các ngân hàng trên địa bàn. Đồng thời, 899 căn nhà khác được xây dựng và sửa chữa với hơn 44,8 tỷ đồng, huy động từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn xã hội hóa.
Căn nhà cũ nát của ông Đặng Quang Dụ (quận Tân Bình) đã được khởi công xây dựng và hoàn thành trước 30/4/2025
Kết quả này vượt xa mục tiêu, với 575/500 căn nhà (đạt 115%) hoàn thành như công trình chào mừng 50 năm thống nhất đất nước. Mức hỗ trợ được điều chỉnh linh hoạt: nhà tình nghĩa 80 triệu đồng/căn (Cần Giờ, Nhà Bè: 90 triệu đồng/căn), nhà tình thương 60 triệu đồng/căn (Cần Giờ, Nhà Bè: 70 triệu đồng/căn).
Những căn nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nền tảng để người dân xây dựng cuộc sống ổn định. Chúng là biểu tượng của sự đoàn kết, của tinh thần “lá lành đùm lá rách” giữa lòng thành phố.
Sức mạnh đoàn kết làm nên kỳ tích
Đằng sau những con số là những câu chuyện chạm đến trái tim. Bà Nguyễn Thu Hồng ở phường Rạch Ông, quận 8, từng sống trong căn nhà dột nát, nơi mỗi cơn mưa là một thử thách. Khi căn nhà mới hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, bà không giấu được nước mắt. “Căn nhà này là giấc mơ cả đời của gia đình tôi. Con trai tôi đang làm nhiệm vụ ở Vùng 2 Hải quân, giờ nó sẽ yên tâm hơn khi biết mẹ có chỗ ở tử tế”, bà chia sẻ. Ngôi nhà không chỉ là mái ấm mà còn là nguồn động lực cho con trai bà vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Ông Huỳnh Văn Tươi, cũng ở quận 8, từng quen với những đêm mưa dột trong căn nhà lụp xụp. Giờ đây, ngôi nhà mới khang trang giúp ông thoát khỏi nỗi lo thường trực. “Tôi không còn sợ mưa gió nữa. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho gia đình tôi một cuộc sống mới”, ông xúc động nói. Những nụ cười của bà Hồng và ông Tươi không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là minh chứng cho hiệu quả của chương trình, là ánh sáng hy vọng giữa những ngày tháng 4 lịch sử.
TP.HCM ghi nhận sự đóng góp của các ngân hàng trên địa bàn
Thành công của chương trình đến từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, và người dân. Hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân góp hàng chục tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công lao động. Từ đội thi công tình nguyện đến các mạnh thường quân âm thầm hỗ trợ, từ kỹ thuật miễn phí đến các chương trình sinh kế, tất cả tạo nên một phong trào không chỉ nhân văn mà còn bền vững.
Tại hội nghị "Tổng kết chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn" và hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn thành phố, ngày 20/4, bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM nhấn mạnh: “Chương trình không chỉ mang lại mái ấm mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân TP.HCM. Đây là công trình ý nghĩa chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, minh chứng cho sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và cộng đồng”. Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBMTMTTQVN, ngân hàng, tổ chức chính trị - xã hội, và chính quyền địa phương đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng, và minh bạch.
Không dừng lại ở đó, TP.HCM còn lan tỏa tinh thần nhân ái ra ngoài địa bàn. Với ngân sách năm 2025, thành phố chi 209 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm tại Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre, và Lào Cai, khẳng định vai trò đầu tàu và trách nhiệm với cả nước.
Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại TP.HCM để lại những bài học quý giá. Sự đoàn kết là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. Các chương trình sinh kế, giáo dục, và việc làm giúp người dân không chỉ có nhà mà còn có cơ hội thoát nghèo bền vững. Trên hết, chương trình khơi dậy niềm tin vào lòng tốt, vào tinh thần “nghĩa đồng bào” - giá trị cốt lõi làm nên bản sắc TP.HCM.
TP.HCM còn hơn 46.000 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch chưa triển khai thực hiện, chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Mỗi căn nhà mới là một câu chuyện được viết tiếp, một nỗi lo được gỡ bỏ, và một giấc mơ được chắp cánh. Trong không khí lịch sử của tháng 4/2025, TP.HCM chứng minh rằng, với trái tim rộng mở và bàn tay sẻ chia, thành phố không chỉ là nơi của những giấc mơ lớn mà còn là nơi những giấc mơ giản dị nhất - một mái nhà an yên - đều trở thành hiện thực. Chương trình xóa nhà tạm không chỉ là một chiến dịch an sinh mà là hành trình của tình người, niềm tin, và hy vọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân.
Kim Loan