Đội tuyển Malaysia đang trải qua chuỗi trận giao hữu thành công khi lần lượt đánh bại Singapore 2-1 và mới nhất là Palestine 1-0 trên sân Sultan Ibrahim. Hai chiến thắng liên tiếp không chỉ giúp Malaysia duy trì tinh thần hưng phấn mà còn khẳng định sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi.
Trận gặp Palestine càng có ý nghĩa đặc biệt khi đối thủ đến từ Tây Á vốn được đánh giá cao về thể hình, thể lực và kinh nghiệm quốc tế. Malaysia nhập cuộc đầy hứng khởi, sớm mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ pha lập công của tiền đạo nhập tịch Figueiredo – người cũng từng ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 và tiếp tục tỏa sáng trong trận thắng Singapore. Sau bàn thắng, dù phải chống đỡ áp lực lớn từ Palestine, hàng thủ “Harimau Malaya” vẫn giữ được sự tập trung, bảo toàn cách biệt mong manh đến hết trận.
Tuyển Malaysia tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi đánh bại Palestine 1-0. Ảnh: Malaysia NT
Điều khiến CĐV Malaysia phấn khích không chỉ là kết quả, mà còn nằm ở lối chơi cân bằng hơn so với trước. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc đã giúp đội bóng cải thiện đáng kể cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Một tài khoản bình luận: “Trước đây hàng thủ luôn là nỗi lo, nhưng nay Harith và Shahrul Saad chơi chắc chắn, còn Noaa ở giữa sân làm tốt vai trò dọn dẹp. Nếu duy trì phong độ này, Malaysia có thể cạnh tranh sòng phẳng ở châu Á”.
Nhiều người hâm mộ còn nhấn mạnh: “Không còn ai chơi cá nhân, bóng được luân chuyển mạch lạc hơn, hàng công tận dụng tốt cơ hội, đặc biệt là Arif Aiman và Figueiredo. Đây mới chính là Malaysia mà chúng ta chờ đợi”.
So với tuyển Việt Nam, Malaysia liên tục đá giao hữu quốc tế để hoàn thiện lối chơi. Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik không đá giao hữu quốc tế trong tháng 9. Một CĐV Malaysia nhận định: “Malaysia giờ khác trước nhiều, chúng ta đủ sức vươn tầm châu Á”.
Rõ ràng, hai trận thắng giao hữu không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, mà còn tạo ra niềm tin mạnh mẽ cho người hâm mộ Malaysia về đội tuyển đang trên đà thay đổi với sự tiến bộ rõ nét. Với Figueiredo liên tiếp ghi bàn, hàng thủ chắc chắn hơn và Arif Aiman ngày càng trưởng thành, CĐV Malaysia cho rằng tuyển Việt Nam đã hết cơ hội lật ngược tình thế khi thua 0-4 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup.
Bá Hổ