Lực lượng cảnh sát Malaysia. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN
Tờ The Star (Malaysia) dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution cho biết thông tin trên.
Theo ông Nasution, động thái này tương thích với chỉ đạo của Nội các tuần trước, trong bối cảnh hoạt động buôn lậu được dự báo gia tăng do giá nhiên liệu tăng vọt bởi xung đột tại Trung Đông.
Phát biểu được đưa ra trong chuyến công tác của ông nhằm giám sát hoạt động tại khu vực biên giới Malaysia - Thái Lan ngày 11/4.
Ông tuyên bố rằng từ ngày 1/1/2025 đến tháng 3 năm nay, lực lượng tuần tra biên giới đã ngăn chặn 735 vụ buôn lậu trị giá 2,81 tỷ ringgit.
Bộ trưởng Nasution nêu bật: “Bộ Nội vụ cam kết ngăn chặn mọi hình thức buôn lậu nhiên liệu dọc biên giới. Hiện nay, chúng tôi đang chi 6 tỷ ringgit mỗi tháng chỉ riêng cho trợ cấp nhiên liệu, so với 315 triệu ringgit mỗi tháng trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 2 năm ngoái. Buôn lậu nhiên liệu do tội phạm có tổ chức thực hiện, chúng rất có hệ thống và hoạt động liên tục. Cảnh sát sẽ được bố trí tại các trạm xăng dọc biên giới để ngăn chặn buôn lậu nhiên liệu. Chúng tôi có thể thiếu nhân lực nhưng nhiệm vụ này sẽ được ưu tiên. Tình trạng thiếu nhân lực sẽ không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác của cảnh sát”.
Ông cho biết việc buôn lậu nhiên liệu diễn ra theo ba hướng. “Buôn lậu bán lẻ là mua dầu diesel, xăng hoặc hàng hóa được trợ giá và vận chuyển chúng để bán lại. Nó cũng liên quan đến việc tiếp nhiên liệu giữa các tàu trên biển. Sau đó là việc lạm dụng trợ cấp cho ngư dân”. Theo đó, ngư dân Malaysia được cung cấp dầu diesel trợ giá rất cao (khoảng 1,60 đến 1,70 ringgit/lít, so với giá thị trường là 6 ringgit). Khoảng chênh lệch giá này dẫn đến tình trạng ngư dân bán nhiên liệu kiếm lợi nhuận thay vì sử dụng để đánh bắt cá.
Ông nhận định rằng cần có cách tiếp cận đồng bộ của toàn bộ bộ máy nhà nước. “Nếu không kiểm soát được tình trạng thất thoát và buôn lậu, các khoản trợ cấp này sẽ bị lãng phí và gây tổn hại đến tài chính quốc gia. Sự phối hợp giữa tất cả các cơ quan là yếu tố then chốt để thành công”, ông Saifuddin nói.
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc