HLV Malaysia thất vọng khi phân tích màn trình diễn khiến đội bóng rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” tại SEA Games 33. Ông thừa nhận hiệp 1 là thảm họa chiến thuật khi các học trò thi đấu bị động, thiếu áp lực và để lộ quá nhiều khoảng trống.
“Chúng tôi không đủ quyết liệt”, Nafuzi nói. “Chúng tôi đã cho đối thủ quá nhiều không gian và thời gian. Chúng tôi thủng lưới hai bàn quá dễ vì những sai lầm của chính mình”.
Sau khi thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam, HLV Nafuzi Zain thất vọng và nói lời xin lỗi. Ảnh: FAM
Chỉ sau giờ nghỉ, Malaysia mới thực sự bùng lên với tinh thần quyết liệt hơn, pressing tầm cao và dồn ép Việt Nam. “Tôi thay đổi cách tiếp cận để bóp chặt không gian và pressing cao hơn. Chúng tôi chơi tốt hơn, cố gắng nhiều hơn. Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ”, ông chia sẻ.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Malaysia chỉ chơi thứ bóng đá tốt nhất khi Việt Nam đã nắm quyền kiểm soát trận đấu.
Dù thất bại, Nafuzi vẫn khẳng định đội bóng của ông đủ khả năng cạnh tranh với các đội mạnh trong khu vực, nếu không mắc sai lầm sớm: “Việt Nam mạnh hơn, nhưng chúng tôi có thể cạnh tranh. Ở một vài thời điểm, chúng tôi kiểm soát trận đấu và tạo được cơ hội”.
Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik mô tả trận thắng Malaysia là màn trình diễn “đi đúng kế hoạch”. Ông đặc biệt hài lòng với bàn mở tỷ số, một pha dàn xếp đá phạt góc đã được đội tập chỉ một ngày trước trận đấu.
HLV người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn đến hàng nghìn cổ động viên Việt Nam phủ kín sân Rajamangala: “Nhờ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam, chúng tôi đã có thể đạt kết quả tốt hơn”.
U22 Việt Nam thắng nhờ hai bàn ở phút 11 và 22, lần lượt do Nguyễn Hiếu Minh và Phạm Minh Phúc lập công. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik kiểm soát hoàn toàn thế trận, bảo vệ lợi thế chắc chắn và kết thúc bảng B với 6 điểm, giành ngôi nhất bảng.
Việt Nam thắng Malaysia theo cách ấn tượng nhất. Ảnh: FAM
Trong khi đó, Malaysia khép lại vòng bảng với 3 điểm, hiệu số +1 và 4 bàn thắng, tạm đứng đầu cuộc đua giành suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng quyền tự quyết đã không còn. Họ buộc phải chờ kết quả trận Indonesia - Myanmar ở bảng C.
HLV Nafuzi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: “Có lẽ chúng tôi phải tiếc nuối hiệp một. Nhưng cơ hội vẫn chưa khép lại và tôi vẫn hy vọng Malaysia có thể vào bán kết”.
Bá Hổ