Du khách ăn sầu riêng thỏa thích khi tới Pennang. Ảnh: The Star
“Các khách sạn đều kín phòng và hoạt động bận rộn trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Các khách sạn gần bãi biển và trong khu vực thị trấn gần như kín phòng”, báo Straits Times dẫn lời Tony Goh, chủ tịch chi nhánh Penang của Hiệp hội Khách sạn Malaysia, đưa tin.
Để duy trì truyền thống hàng năm, hầu hết các khách sạn đều kết hợp dịch vụ cho thuê phòng với cho ăn sầu riêng thả ga.
“Penang nổi tiếng với những vườn cây cho ra những loại sầu riêng mà bạn không thể tìm thấy ở các nước khác. Ngoài Musang King và Black Thorn luôn được ưa chuộng, còn có những giống ‘cổ điển’ như Hor Lor, Red Prawn, Green Skin và Capri, và những giống hiếm như Tupai King và Lin Feng Jiao. Mỗi loại có một hương vị hơi khác nhau, và đối với những người yêu thích sầu riêng, đây là những hương vị phức tạp cần được giải mã”, ông Goh nói thêm.
Chủ tịch Ủy ban du lịch Penang Wong Hon Wai cho biết vườn trồng “Vua của các loại trái cây” là một điểm thu hút không thể bỏ qua. Tuyến cáp treo lên Đồi Penang chứng kiến lượng hành khách tăng lên, với 6.691 người vào ngày 30/5; 8.183 người vào ngày 31/5; 9.396 người vào ngày 1/6; và 9.251 người vào ngày 2/6.
“Tổng lượng hành khách là 33.521 trong bốn ngày qua. Vào những ngày bình thường không phải là cao điểm, con số này là khoảng 4.000 một ngày”, ông Wong cho biết thêm lượng khách du lịch gia tăng là do kỳ nghỉ hè đã bắt đầu.
Với lượng khách tăng cao, ông Wong kêu gọi các đơn vị du lịch và tiểu thương địa phương duy trì giá cả hợp lý và chất lượng dịch vụ cao để giữ ấn tượng trong mắt du khách.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch Penang Clement Liang khuyên du khách tránh thuê hướng dẫn viên du lịch không có giấy phép để tránh trường hợp bị lừa đảo hoặc có trải nghiệm gây thất vọng.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc