Tuyển Malaysia tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2027 khi dễ dàng vượt qua tuyển Lào với tỷ số 3-0, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng F sau 3 trận toàn thắng.
Chiến thắng này đến trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn hỗn loạn chưa từng có. FIFA đã ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ, một cú sốc khiến lực lượng của “Harimau Malaya” gần như bị xáo trộn hoàn toàn. Danh sách bị cấm bao gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, những trụ cột đã góp công lớn trong hành trình gần đây của đội tuyển.
Tuyển Malaysia đã không quá khó khăn để đánh bại chủ nhà Lào vào tối nay. Ảnh: Malayasia NT
HLV Kevin Cklamovski buộc phải bắt đầu lại từ đầu, dựng lại đội hình với phần lớn là cầu thủ nội, kết hợp cùng vài gương mặt trẻ từ giải quốc nội. Thế nhưng, điều đáng khen là Malaysia vẫn duy trì được lối chơi mạnh mẽ, kiểm soát thế trận và tấn công hiệu quả.
Trước một tuyển Lào yếu thế toàn diện, thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về đội khách. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của chủ nhà, khi Malaysia liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở bằng các pha phối hợp tốc độ và những cú dứt điểm từ xa.
Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, bàn thắng mở tỷ số cuối cùng cũng đến ở phút 53. Aiman - cầu thủ trẻ của Johor Darul Ta’zim xử lý khéo léo trước vòng cấm, tung cú sút xa quyết đoán hạ gục thủ môn Lào, mở tỉ số cho Malaysia.
Phút 69, Corbin Ong có pha bứt phá tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Dion Cools đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút bù giờ cuối cùng, Halim ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Một trận đấu mà Malaysia không cần chơi quá bùng nổ, nhưng vẫn thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp và tổ chức.
Thắng lợi này giúp Malaysia duy trì ngôi đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối, qua đó tiếp tục tạo khoảng cách an toàn với tuyển Việt Nam, đội hiện xếp nhì bảng.
Ở thời điểm đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình ổn định dưới thời HLV Kim Sang Sik, Malaysia lại chứng tỏ bản lĩnh vượt khó. Ngay cả khi mất gần nửa đội hình vì án phạt FIFA, họ vẫn đủ khả năng giành chiến thắng, như một lời khẳng định rằng tinh thần chiến đấu và niềm tự hào dân tộc không dễ bị đánh gục.
Chiến thắng trước Lào không chỉ mang về 3 điểm, mà còn là lời tuyên bố của Malaysia, khủng hoảng có thể đến, nhưng họ vẫn biết cách đứng dậy và đi tiếp. Một lời cảnh báo đáng giá cho tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.
Bá Hổ