Du khách tham quan làng rau Trà Quế. Ảnh: Tấn Thành
Hồi sinh sau lũ
Những trận lũ liên tiếp từ cuối tháng 10 kéo sang đầu tháng 11/2025 đã khiến cuộc sống người dân xã Đại Lộc đảo lộn. Hoa màu chưa kịp thu hoạch đã bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề. Cánh đồng vốn xanh mơn mởn thẳng cánh cò bay bị lũ nhấn chìm. Lũ rút đi để lại những ruộng rau xác xơ ngập bùn đất. Thế nhưng, ngay lập tức, trên những thửa đất còn bùn non, người dân đã cặm cụi gieo trồng rau màu, gửi gắm hy vọng về vụ mùa mới, thể hiện ý chí bền bỉ, không khuất phục trước thiên tai.
Đến gặp bà con nông dân xã Đại Lộc những ngày giáp Tết, chúng tôi cảm nhận được rõ rệt ý chí vươn lên của người dân nơi đây. Tại làng rau Bàu Tròn, thôn Phú Phước, những thửa ruộng vừa bị chôn vùi trong bão lũ, bị bùn, đất bao phủ, giờ đây đã bắt đầu được phủ một màu xanh mướt của các loại rau củ quả. Bà con nông dân đang tất bật chăm bón để kịp cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán năm 2026.
Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phương, ở thôn Phú Phước chia sẻ: “Nhà tôi có hơn 3 sào rau màu hồi đầu tháng 11/2025 đã lũ cuốn trôi, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, ngay khi nước rút, chúng tôi đã ra đồng thu dọn, cải tạo lại ruộng đất triển khai vụ mùa mới”.
Để khôi phục diện tích rau màu, bà Phương đã phải đầu tư hơn 3 triệu đồng/sào cho tiền giống, phân bón và tre làm giàn mướp, chưa kể công chăm sóc. Đến nay, những sào rau của gia đình đã bắt đầu khôi phục trở lại, những mầm xanh đang nhú lên mát mắt. Nếu thời tiết thuận lợi, vườn rau sẽ kịp thu hoạch, bán ra đúng dịp Tết. “Tôi hy vọng nguồn thu này sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống” – bà Phương chia sẻ.
Cạnh đó, hai vợ chồng ông Huỳnh Văn Bông, đang chăm từng cây mướp nơi thửa ruộng còn vương lớp bùn non sau lũ. Ông Bông cho biết, đợt lũ vừa qua nước dâng cao, có nơi ngập gần 2m, khiến cả cánh đồng chìm trong biển nước, hoa màu bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn.
“Ngay khi nước rút, vợ chồng tôi bắt tay vào thu dọn đồng ruộng làm lại từ đầu. Tích cực làm đất và xuống giống, hiện nay hơn 3 sào mướp và cà chua đã xanh tươi trở lại” – ông Bông cho hay.
Những ngày cuối năm, tại làng rau Bàu Tròn, nhiều hộ dân tranh thủ lúc thời tiết nắng ráo để ra đồng làm đất, dựng giàn tre, gieo hạt khôi phục sản xuất. Không khí lao động hết sức khẩn trương, nhộn nhịp, thể hiện quyết tâm sớm ổn định lại đời sống của bà con sau thiên tai.
Ông Lê Đỗ Tuấn Khương - Chủ tịch UBND xã Đại Lộc thông tin, trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn với khoảng 18 tỷ đồng. Trong đó, gần 111ha rau màu các loại bị hư hại, khoảng 109ha cây lâu năm bị ảnh hưởng, 5,5ha cây giống như khổ qua, mướp hương… gần như mất trắng. UBND xã đã triển khai kế hoạch cải tạo đất, bảo đảm bà con kịp thời xuống giống vụ đông xuân.
Làng rau Trà Quế hút khách
Tại làng rau Trà Quế hơn 400 năm tuổi ở phường Hội An Tây, nơi được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024”, đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến cho những luống rau xanh mướt bị vùi sâu trong biển nước. Toàn bộ 18ha rau màu của người dân bị thiệt hại nặng nề.
Tưởng chừng “thủ phủ rau xanh” và điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của Hội An Tây sẽ phải mất nhiều tháng mới có thể hồi phục. Thế nhưng khi nước vừa rút, người dân làng Trà Quế đã chung sức, khẩn trương làm đất, xuống giống, để rồi những luống rau xanh mướt hồi sinh từng ngày.
Bà Nguyễn Thị Bê (phường Hội An Tây) cho biết: “Làng rau Trà Quế hơn 400 năm tuổi không chỉ nổi tiếng bởi chất lượng rau sạch mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, mưa lũ hồi tháng 11 đã khiến vựa rau thiệt hại nặng nề. Riêng vườn rau 2 sào của tôi bị hư hỏng hoàn toàn. Thế nhưng bà con đã sớm bắt tay vào khôi phục sản xuất. Hiện các loại rau phục vụ Tết đã được xuống giống, chúng tôi thường xuyên túc trực chăm bón để đảm bảo chất lượng”.
Mỗi năm nông dân Trà Quế gieo trồng 4 - 5 vụ, sản lượng hơn 60 tấn rau; riêng vụ Tết dự kiến cung ứng trên 20 tấn cho thị trường. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu rau sạch Trà Quế, giúp người dân tăng thêm thu nhập từ hoạt động tham quan, trải nghiệm trồng rau.
Đến với làng rau Trà Quế một ngày cuối năm du khách Semle, (quốc tịch Pháp) chia sẻ: “Tham gia tour du lịch trải nghiệm làm nông dân ở Hội An là điều chúng tôi thấy thích thú nhất trong chuyến du lịch tới Việt Nam lần này. Tôi đã vào vai một nông dân thực thụ tại làng rau Trà Quế, cảm thấy rất ấn tượng về vùng đất yên bình này”.
Những ngày này, làng rau Trà Quế trở lại nhịp lao động hối hả. Những luống húng, quế, xà lách, ngò… xanh mơn mởn, phủ kín các thửa đất từng ngập nước sau mưa bão. Trên những con đường nhỏ ven đồng, du khách trong và ngoài nước nối bước tìm về. Tiếng cười, tiếng trò chuyện rộn rã vang lên khi họ cùng người dân trồng rau, tưới nước, chế biến món ăn truyền thống.
Ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho biết, làng rau sạch Trà Quế hiện có hơn 200 hộ dân canh tác trên diện tích khoảng 18ha. Đợt mưa bão vừa qua, toàn bộ diện tích rau của người dân bị ngập úng, hư hỏng. Chính quyền đã tiến hành thống kê thiệt hại và sẽ triển khai các cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp bà con yên tâm khôi phục sản xuất trong vụ mùa mới.
Ông Dũng cho biết thêm, thời gian tới địa phương sẽ đầu tư chỉnh trang tuyến đường dọc làng rau Trà Quế để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm, phát triển những sản phẩm du lịch mới, qua đó tăng thu nhập cho nông dân, nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng.
Bà Ngô Thị Thu Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua, ngành nông nghiệp thành phố đang tập trung cao độ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân. Trọng tâm trước mắt là hướng dẫn nông dân khắc phục môi trường sản xuất sau ngập úng như cải tạo đất, vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đồng thời hỗ trợ tái sản xuất theo hướng an toàn, bền vững.
T. Thành - C.Đại - N.Tín