Man City 3-0 Brentford: 'Cỗ máy' của Pep Guardiola phả hơi nóng vào Arsenal

Man City 3-0 Brentford: 'Cỗ máy' của Pep Guardiola phả hơi nóng vào Arsenal
3 giờ trướcBài gốc
Man City đã gửi một thông điệp đanh thép đến Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 3-0 trước Brentford tại sân vận động Etihad. Các pha lập công của Jeremy Doku, Erling Haaland và Omar Marmoush không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp nhà đương kim vô địch gây áp lực cực lớn lên đối thủ trực tiếp về cả điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại.
Man City nhấn chìm Brentford ở hiệp 2.
Jeremy Doku và bước tiến hóa của 'người định đoạt'
Ngôi sao sáng nhất tại Etihad không ai khác chính là Jeremy Doku. Tiền đạo người Bỉ đã có một màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới, chứng minh tại sao Pep Guardiola lại gọi anh là một trong những cầu thủ chạy cánh nguy hiểm nhất hiện nay. Thống kê sau trận chỉ ra rằng Doku có tới 17 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, con số cao gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.
Không chỉ dừng lại ở những pha rê dắt mãn nhãn, Doku còn tạo ra 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt và trực tiếp mở tỷ số bằng một cú cứa lòng sở trường ở phút 60. Sau trận đấu, Pep Guardiola khẳng định cậu học trò đã tiến hóa từ một cầu thủ chạy cánh đơn thuần thành một người có khả năng định đoạt trận đấu. Sự tự tin của Doku chính là thứ tâm lý nhà vô địch mà Man City cần trong giai đoạn nước rút đầy căng thẳng này.
Bản lĩnh trước khối 'bê tông' của Brentford
Man City đã phải trải qua 45 phút đầu tiên đầy ức chế khi đối đầu với sơ đồ 4-4-2 lùi sâu của Brentford. Đội chủ nhà tung ra tới 15 cú dứt điểm trong hiệp một nhưng không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Caoimhin Kelleher. Đây là số lượng cú sút cao nhất trong một hiệp đấu tại Ngoại hạng Anh của Man City mà không có bàn thắng kể từ tháng 3/2024.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của đoàn quân áo xanh đã được đền đáp xứng đáng. Họ duy trì áp lực nghẹt thở để đạt được chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.98 vào cuối trận. Việc vượt qua rào cản tâm lý sau hiệp một bế tắc cho thấy bản lĩnh thép của Man City. Họ không vội vã, không hoảng loạn mà lầm lũi triển khai thế trận cho đến khi những khe hở lộ ra từ sự xuống sức của đối thủ.
Haaland ghi bàn cho Man City.
Erling Haaland và bản năng sát thủ không thể ngăn cản
Dù bỏ lỡ tới 3 cơ hội ngon ăn chỉ trong vòng 8 phút đầu hiệp một, Erling Haaland một lần nữa chứng minh tại sao anh là "cơn ác mộng" của mọi hàng thủ. Tiền đạo người Na Uy đã nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha dứt điểm tinh tế ở phút 75, đánh dấu bàn thắng thứ 26 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Bàn thắng cho thấy sự đa dạng trong kỹ năng của Haaland khi anh chỉ cần một khoảnh khắc nhạy bén để kết liễu đối thủ.
Đáng chú ý, Haaland không chỉ đóng vai trò săn bàn. Phút bù giờ hiệp 2, anh thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ cho Omar Marmoush ấn định tỷ số 3-0. Khả năng thu hút hậu vệ và tinh thần đồng đội ngày càng hoàn thiện của Haaland đang biến anh thành một mắt xích không thể thay thế trong hệ thống vận hành của Guardiola.
Hàng phòng ngự và cuộc chiến hiệu số
Dù thắng đậm, hàng thủ Man City cũng có những khoảnh khắc thót tim. Đáng kể nhất là pha cứu thua xuất sắc của Matheus Nunes ở phút 71, ngay trong chân Kevin Schade khi tỷ số mới là 1-0. Thủ thành Donnarumma dù có tình huống bắt hụt bóng từ quả ném biên, nhưng sự chắc chắn của bộ đôi Marc Gúehi và Nathan Aké đã giúp đội chủ sân Etihad giữ sạch lưới lần thứ 12 tại nhà mùa này.
Man City tạo áp lực lên Arsenal.
Chiến thắng này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm, đồng thời đẩy cuộc đua hiệu số vào giai đoạn kịch tính nhất. Hiệu số của Man City hiện là +40, chỉ kém Pháo thủ đúng 1 bàn (+41). Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 2 vòng, áp lực hiện tại đang thuộc về Arsenal khi họ chuẩn bị bước vào trận derby London gặp West Ham với nhiệm vụ buộc phải thắng.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/man-city-3-0-brentford-co-may-cua-pep-guardiola-pha-hoi-nong-vao-arsenal-440996.html