Phút 77 tại Swansea, Omar Marmoush thoát xuống từ cánh phải và dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Đó là khoảnh khắc đưa Manchester City vượt lên trong chiến thắng 3-1 tại Carabao Cup. Nhưng ngay cả khi tiền đạo người Ai Cập tận dụng trọn vẹn cơ hội đá chính và tỏa sáng, câu chuyện sau trận vẫn xoay quanh Erling Haaland: Man City cần anh đến mức nào.
Marmoush gây ấn tượng trước Swansea.
Diễn biến: bị dẫn trước, Man City ngược dòng bằng bản lĩnh
Với đội hình xáo trộn mạnh, Man City nhập cuộc chệch choạc và bị Swansea trừng phạt bằng siêu phẩm của Goncalo Franco. Thế bế tắc của đội khách chỉ được cởi bỏ trước giờ nghỉ nhờ một pha lập công có phần may mắn của Jeremy Doku, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Sang hiệp hai, bản lĩnh của đội bóng lớn lên tiếng. Phút 77, Marmoush băng xuống và ra chân dứt khoát từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút bù giờ, Rayan Cherki ấn định thắng lợi 3-1, khép lại màn lội ngược dòng trên sân Swansea.
Góc chiến thuật: vai trò số 9 và không gian hẹp
Bối cảnh Haaland vắng mặt vì chấn thương đặt ra bài kiểm tra cho cấu trúc tấn công của Man City. Guardiola nhấn mạnh đến sự kiên nhẫn và khả năng hoạt động trong không gian hẹp của số 9 người Na Uy – những phẩm chất giúp Man City duy trì nhịp tấn công và tạo điểm nối trong vòng cấm. Marmoush mang lại tốc độ và các pha chạy chéo lưng hậu vệ, thể hiện ở pha lập công phút 77, nhưng để đạt đến mức độ ổn định trong các pha chạm một chạm và xử lý chật hẹp như Haaland, cần thời gian tích lũy.
Quan trọng hơn cả là quán tính chiến thuật: khi có Haaland, Man City luôn sở hữu điểm đến đáng tin cậy trong vòng cấm, qua đó neo cấu trúc và đẩy đội hình đối thủ lùi sâu. Khi không có anh, các mũi nhọn còn lại phải chia sẻ trách nhiệm dứt điểm và tấn công ô trống, điều mà trước Swansea chỉ thực sự sắc bén ở những thời khắc quyết định.
Pep và thông điệp rõ ràng
Sau trận, Pep Guardiola dành lời khen trực diện cho Marmoush: “Marmoush đã chấn thương một thời gian dài, và tất nhiên, thi đấu ở vị trí mà Erling chơi... nhưng chúng tôi biết trong nhiều trận đấu, chúng tôi cần cả hai và việc có cậu ấy trở lại thật tuyệt vời”. Với câu trả lời ngắn gọn “Vâng, tôi hy vọng vậy” khi được hỏi về khả năng Haaland tái xuất cuối tuần, thông điệp của Guardiola là dễ hiểu: ông cần chân sút người Na Uy càng sớm càng tốt.
Con số biết nói: 11 bàn và khoảng trống phía sau Haaland
Những gì diễn ra mùa này đã phơi bày sự phụ thuộc lớn của Man City vào Haaland. Tiền đạo này đã ghi 11 bàn tại Ngoại hạng Anh, trong khi không một đồng đội nào có nhiều hơn một pha lập công. Khoảng cách đó cho thấy nguồn bàn thắng của The Citizens đang tập trung vào một mũi nhọn duy nhất – một “gót chân Achilles” dễ bị khai thác khi Haaland vắng mặt hoặc bị phong tỏa.
Trước Swansea, Man City vẫn thắng nhờ khoảnh khắc cá nhân đúng lúc và chất lượng chiều sâu đội hình. Nhưng xét trên chặng đường dài, đặc biệt ở Ngoại hạng Anh và Champions League, việc đa dạng hóa nguồn bàn thắng là yêu cầu cấp thiết nếu họ muốn tránh lệ thuộc vào một cá nhân.
Haaland vẫn quá quan trọng với Man City.
Marmoush tỏa sáng, nhưng câu chuyện vẫn là Haaland
Bàn thắng của Marmoush là chất xúc tác cần thiết: tăng tốc đúng thời điểm, quyết đoán trong dứt điểm và gợi mở một phương án xoay tua đáng tin. Song cảm giác an toàn mà Haaland đem lại – từ sự kiên nhẫn, chọn vị trí đến khả năng kết thúc ở cự ly gần – là tầng giá trị khác. Đó là lý do mọi ánh mắt vẫn hướng về lịch hẹn tái xuất của cỗ máy săn bàn người Na Uy.
Man City có ba bàn và một chiến thắng trong một đêm cúp đấu nhiều biến số. Nhưng đằng sau tỷ số 3-1 là lời nhắc nhở quen thuộc: để chinh phục những mục tiêu lớn, họ cần Haaland ở trạng thái tốt nhất – và cần cả những bàn thắng lan tỏa hơn từ phần còn lại của đội.
CTVX